thethaovanhoa.vn

Ferguson lại tuyên chiến Benitez

19/04/2009 10:07 GMT+7

Ferguson rõ ràng chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự khi không bỏ qua bất cứ cơ hội nhỏ nhất nào chỉ trích người đồng nghiệp.

(TT&VH) - Nhiệm vụ trước mắt của HLV Alex Ferguson là trận đấu với Everton ở bán kết Cúp FA tối nay. Nhưng thay vì nhắm vào David Moyes, ông lại tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong cuộc khẩu chiến với kình địch đang dẫn dắt Liverpool, Rafael Benitez, bằng cách chê bai HLV người TBN kiêu căng, thiếu khiêm tốn và tôn trọng những người đồng nghiệp khác.
 
> Sir Ferguson: "Benitez quá ngạo mạn"
> Benitez lại "tấn công" Ferguson: "MU đang sợ Liverpool"

Mặc dù cho tới giờ BTC Premier League vẫn không tỏ ý can thiệp vào cuộc khẩu chiến giữa hai người đang đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng điều đó sẽ sớm xảy ra nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này. Ferguson rõ ràng chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự khi không bỏ qua bất cứ cơ hội nhỏ nhất nào chỉ trích người đồng nghiệp. Chiến lược gia người Scotland và ông bạn cũ Sam Allardyce, HLV Blackburn vừa bị Liverpool đè bẹp 4-0, đều tỏ ý bất bình với cử chỉ “thế là xong” của Benitez sau khi Fernando Torres ghi bàn thứ hai cho đội bóng áo đỏ ở Anfield Chủ nhật tuần trước.

“Thái độ kiêu ngạo như thế là không thể tha thứ, ông ta đã coi thường Sam Allardyce cuối tuần trước khi Liverpool ghi bàn thứ hai”, Ferguson nói, “Đó chắc chắn là sự khinh thường người khác. Tôi không cho rằng Sam Allardyce đáng bị đối xử như thế. Một người đã làm việc rất tích cực… Tôi không cho rằng bất kỳ HLV nào khác của Liverpool sẽ có cử chỉ như thế. Thật khó chấp nhận”. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Allardyce nhanh chóng nhảy vào cuộc: “Tôi đã chờ đợi điều gì đó tốt đẹp hơn, chúng tôi đã chơi cố gắng và đoàn kết. Tôi không cho rằng cần phải làm như thế. Tôi không có cơ hội nói chuyện với ông ấy, nhưng tôi muốn bày tỏ tôi cảm thấy thế nào. Ông ấy tránh mặt tôi, nhưng điều đó cho thấy ông ta là người thế nào”.
 
Rafa Benitez (trái) và Alex Ferguson

Khi được hỏi liệu ông và Allardyce có “xếp đặt” trước những lời chỉ trích nhắm vào Benitez hay không, Ferguson nhanh chóng phủ nhận: “Không, tôi nhìn thấy sự kiện đó và tôi ngạc nhiên vì chẳng ai lên tiếng”. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland đã lấy đó làm bàn đạp cho những lời giễu cợt của ông dành cho Benitez: “Ông ta không bao giờ có cử chỉ kiểu đó với tôi và không bao giờ có cơ hội. Tôi cho rằng cần phải tôn trọng một HLV. Tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều gì như thế. Phải biết khiêm tốn”.

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu vào ngày 17/4 khi Benitez nói Everton, đối thủ của M.U tối nay, là “một đội bóng nhỏ”. “Điều đó cho thấy sự kiêu căng của ông ta. David Moyes đang xây dựng một CLB lớn, mọi chuyện thật rõ ràng”. HLV của Liverpool có lẽ cũng chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này khi ông chính là người khơi mào cuộc khẩu chiến. Ferguson thậm chí còn đi xa tới mức cho rằng có lẽ Benitez gặp vấn đề về tâm lý.

Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn sau chiến thắng 4-1 của Liverpool trước M.U ngay tại Old Trafford tháng trước giúp họ giờ đây chỉ còn kém đội đầu bảng 1 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Về việc Ferguson dành thời gian theo dõi băng ghi hình trận đấu Liverpool - Blackburn, Benitez nói: “Tôi không biết ông ấy làm gì lúc rảnh rỗi, nhưng chắc chắn ông ấy đã không sử dụng thời gian rảnh của mình một cách đúng đắn”.

Ferguson tất nhiên không ưa gì kiểu móc máy như thế, đến mức ông đã bảo vệ cả đối thủ của mình tối nay. Thật ra, dẫu sao thì Premier League và Champions League vẫn quan trọng hơn Cúp FA rất nhiều và HLV người Scotland đã tiết lộ tối nay ông sẽ cho ra sân một đội hình có mặt nhiều gương mặt trẻ khi Rafael da Silva, Federico Macheda, Danny Wellbeck và Darron Gibson đều sẽ có phần. Trong tâm trí của Ferguson lúc này, những trận chiến ở Premier League trở lại vào giữa tuần khi Liverpool tiếp Arsenal trên sân nhà tối thứ Ba, 24 giờ trước khi M.U tiếp Portsmouth, mới là ưu tiên hàng đầu.
 
Khẩu chiến Ferguson - Benitez

Những lời qua tiếng lại bắt đầu từ khi Rafael Benitez chỉ trích Alex Ferguson vào đầu năm nay.

Hồi 1

Benitez: “Chúng tôi có một cuộc gặp ở Manchester giữa các HLV và FA về chiến dịch tôn trọng các trọng tài. Nhưng hãy quên chiến dịch ấy đi vì ông Ferguson đang giết chết các trọng tài, giết chết ông Atkinson, ông Hackett”. 9/1/2009

Ferguson: “Những lời ông ta nói thật quá chua cay. Ngay chính ông ta hẳn cũng phải nhận ra rằng điều đó thật lố bịch”. 12/1.

Hồi 2

Ferguson: “Tôi phải đọc thêm về Freud trước khi tôi có thể hiểu được ông ta đang nghĩ gì”. 13/3.

Benitez: “Tôi đã đọc Freud khi ở trường và khi học đại học”. 15/3.

Hồi 3

Benitez: “Đó không phải là cuộc đấu trí. Tôi nghĩ rằng ông ta chỉ sợ chúng tôi mà thôi”. 7/4.

Ferguson: “Ông ấy có một trận đấu ở châu Âu với Chelsea và lại nói về Alex Ferguson. Thật tuyệt! Tôi không ngờ mình lại quan trọng đến thế”. 11/4.

Hồi 4

Benitez: “Sir Alex lại nói về Liverpool. Tôi không phiền lòng nhưng có lẽ ông ta đang cho thấy ông ta lo lắng”. 11/4.

Ferguson: “Đó là sự kiêu căng không thể tha thứ”. 17/4.

T.Trọng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN