Với hai bàn thắng của Diego và Trọng Hoàng, SLNA có trận thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trong hoàn cảnh CLB đang trong giai đoạn "khó khăn".

Trước trận đấu, HLV Nguyễn Ngọc Hảo (GM.MNĐ) từng phàn nàn " thời tiết của thành Vinh nóng quá, làm ảnh hưởng đến chiến thuật và thể lực của các cầu thủ Nam Đinh…". Và chiều ngày 19/4 tại thành phố Vinh nhiệt độ lên đến 37 - 38 độ C do ảnh hưởng của đợt gió Lào đầu tiên, thêm vào đó sân Vinh lại thi đấu vào hồi 15h30' nên đôi chân của các cầu thủ NĐ như bị đeo chì trên sân ở hiệp 1.
Khoảng hơn 7.000 khán giả xứ Nghệ đến trực tiếp theo dõi trận đấu của đội bóng "con cưng". Trong khi một số khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì trên sân SLNA có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Ngay giây thứ 37, Eric có pha tỉa bóng loại toàn bộ hàng phàng ngự của GM.M.NĐ để cho Trọng Hoàng (9-SLNA) băng xuống đối mặt thủ môn, tạo ra cơ hội mở tỉ số trận đấu, hậu vệ NĐ không còn cách nào khác phải phạm lỗi ngay sát vạch 16m50. Diego Fanbian lãnh trách nhiệm đá phạt, song cú sút quá nhẹ không vượt qua hàng rào.
Ở trận này, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã làm ngạc nhiên người hâm mộ bằng việc bố trí đội hình lạ lẫm. Ông Thịnh "cất" Văn Quyến và Ngọc Anh lên băng ghế dự bị, đẩy Trọng Hoàng lên hàng tiền đạo đá cặp với "chân gỗ" Eric trên hàng tiền đạo. Trong khi đó, Diego dạt sang chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, nhường khu trung tuyến cho hai cầu thủ nội là Văn Bình, Như Thuật đảm nhiệm. Với đội khách, HLV Nguyễn Ngọc Hảo thể hiện quyết tâm có điểm trên sân Vinh khi tung cả Amao bi và Philip Okoro trên hàng công.
Có lợi thế sân nhà cùng với tinh thần đang lên sau trận thắng trước XM.HP, các cầu thủ trẻ SLNA xông lên tấn công phủ đầu và chiếm lĩnh thế trận, tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.
Ngay phút 12, khán giả thành Vinh đã được chứng kiến bàn thắng của đội chủ nhà. Diego Fanbian nhận được bóng bóng chọc khe thông minh của đồng đội, bình tĩnh sút vào góc xa mở tỉ số trận đấu. Đây là bàn thắng đầu tiên của cựu cầu thủ B.Bình Dương ghi được cho SLNA sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong những trận trước.
Nhận bàn thua quá chóng vánh, cùng với sự xuống sức nhanh do ảnh hưởng của thời tiết, các cầu thủ NĐ chơi như đội bóng “nghiệp dư”. Mãi đến phút thứ 15, GM.M.NĐ mới được hưởng quả phạt góc sau đợt tấn công đầu tiên lên phần sân của SLNA.

Trong khi các cầu thủ trẻ SLNA chơi rất nhiệt tình máu lửa không ngại va chạm, thì tiền đạo đang được kỳ vọng Eric thêm một trận gây thất vọng bởi anh này chơi mờ nhạt, không chịu chạy chỗ, không thể hiện được lợi thế thể hình trong những va tranh chấp tay đôi. Hơn nữa, tân binh này của SLNA luôn làm chậm đà tấn công của đội chủ nhà. Suốt cả hiệp 1, Eric chỉ có hai pha xử lý bóng đáng kể. Đó là phút 20, Eric đưa được bóng vào lưới trong tư thế việt vị. Thêm một tình huống xử lý theo kiều "xe đạp chổng ngược" ở phút bù giờ của hiệp 1, song bóng đi chệch cột trong gang tấc.
Bên kia, Amaobi, tiền đạo đang dẫn dầu danh sách ghi bàn của GM.MNĐ, phối hợp khá tốt với đồng đội và cũng đã tạo được một số cơ hội cho riêng mình sau những pha cướp được bóng từ chân của Huy Hoàng(3) và Xuân Thắng(5) ở các phút 33, 35 của hiệp 1. Song vẫn không có bàn thắng nào cho đội bóng thành Nam.
Sang hiệp hai, không còn gì để mất, HLV Nguyễn Ngọc Hảo đẩy cao đội hình tăng sức ép trên phần sân SLNA, thêm vào đó thời tiết lúc này đã dịu bớt hơn nên các đường bóng của đội bóng NĐ có tốc độ nhanh hơn trước. HLV Nguyễn Văn Thịnh lại cho học trò chơi chùng xuống chuyển về chơi phòng ngự phản công. Phút 56 của trận đấu, Diego đã để bóng chạm tay sau pha tấn công bên cánh phải. Trọng tài chỉ tay vào chấm sút penalty và Philip Okoro không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách cho đội nhà xuống 1-2.

|
Phát biểu sau trận đấu:
- HLV Nguyễn Ngọc Hảo một lần nữa đổ cho không khí nắng nóng ảnh hưởng đến lối chơi và sức lực của học trò. Ông cũng không quên nhận định về bàn thắng gây tranh cãi (bàn thứ hai) của SLNA bởi theo ông: "Điểm đá phạt của các cầu thủ SLNA quá xa với điểm phạm lỗi nên các cầu thủ NĐ dừng cả lại và SLNA mới ghi bàn". - HLV Nguyễn Văn Thịnh như vui hơn sau hai trận thắng liên tiếp trên sân nhà. Ông cho biết: "Đây là kết quả xứng đáng vì các em đã chơi nỗ lực hết sức mình, trận thắng này tạo động lực và tinh thàn tốt cho các em trong những trận tiếp theo”. Về trường hợp V.Quyến không vào sân, HLV Thịnh "đen" trả lời báo chí: “Văn Quyến bị thương nhẹ nên BHL không dám mạo hiểm sử dụng cầu thủ này khi Quyến đang trong quá trình hòa nhập trở lại bóng đá đỉnh cao". |