thethaovanhoa.vn

Phát hiện một xác trẻ sơ sinh tại hồ Bảy Mẫu

19/04/2009 20:24 GMT+7

Xác chết được vớt lên là 1 cháu bé khoảng 7-8 tháng tuổi.

(TT&VH Online) - Sáng 19/4, một người phụ nữ đi tập thể dục sớm đã phát hiện một xác trẻ sơ sinh trong tư thế nằm úp đang nổi trên mặt hồ Bảy Mẫu (trong công viên Thống Nhất, Hà Nội).

Người phụ nữ này kể lại, như thường lệ, vào lúc 6h sáng, chị vẫn đi dạo quanh hồ Bảy Mẫu để tập thể dục. Sáng nay, khi tiến lại gần hồ, chị bỗng phát hiện ra trên mặt nước đen ngòm, lẫn rác thải trôi lềnh bềnh, có hình thù trẻ em đang nổi trên mặt nước. Nghĩ là búp bê, chị lại gần để rõ hơn thì phát hoảng khi thấy đó là một xác trẻ sơ sinh.


Xác cháu bé được phát hiện giữa đống rác thải nổi trên mặt hồ

Sự việc nhanh chóng được báo cho công an Q.Hai Bà Trưng. Ngay khi CQĐT có mặt, hiện trường khu vực xung quanh hồ đã được phong tỏa, hạn chế bớt sự tò mò và phẫn nộ của người dân. Xác chết được vớt lên là 1 cháu bé khoảng 7-8 tháng tuổi.

Công an Q.Hai Bà Trưng đang khẩn trương xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé cũng như nội tình vụ việc.

Bửu Trung

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN