thethaovanhoa.vn

Vòng 9 V-League: SHB.ĐN vững ngôi đầu, Thể Công & HA.GL lại điêu đứng

19/04/2009 15:26 GMT+7

Với pha lập công duy nhất của “thần tài” Almeida ở phút 90+1, SHB.Đà Nẵng đã có 3 điểm trọn vẹn trước “ngựa ô” TĐCS.Đồng Tháp để tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu.

(TT&VH Online) – Với pha lập công duy nhất của “thần tài” Almeida ở phút 90+1, SHB.Đà Nẵng đã có 3 điểm trọn vẹn trước “ngựa ô” TĐCS.Đồng Tháp để tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu V-League.

Trong khi đó, tình thế hai “đại gia” Thể Công & HA.GL tiếp tục điêu đứng khi thất bại trước XMCT.Thanh Hóa và ĐT.LA. Trên sân Thanh Hóa, dù đã sớm vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2 nhờ công của Raphael, nhưng hai bàn thắng của Alejandro và Rogelio đã dập tắt hy vọng có điểm của đội bóng áo lính.
 
"Gạch" (trên) đè bẹp "Gỗ" 2-0 trong một trận cầu hấp dẫn

Ở trận cầu tâm điểm của vòng 9, cuộc chiến của hai kẻ khốn khó ĐT.LA và HA.GL đã kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về “Gạch” nhờ các pha lập công của Việt Thắng (65') và Antonio (91’). Ngoài Thể Công và HA.GL, một “đại gia” khác là T&T Hà Nội cũng trắng tay ngay trên sân nhà trước QK4.

Kết quả vòng 9 V-League 2009 (19/4/2009)
Thời gian
Trận đấu
Kết quả
15h30 (19/4)
XMCT Thanh Hóa
Thể Công
2-1 (KT)
(Alejandro 6'; Rogelio 61' - Raphael 2')
15h30 (19/4)
SLNA
GM Mikado NĐ
2-1 (KT)
(Diego 11'; Trọng Hoàng 17' - Okoro 56' pen)
16h00 (19/4)
HA.GL
ĐT.LA
 0-2 (KT)
(Việt Thắng 65'; Antonio 90'+1')
16h30 (19/4)
T&T Hà Nội
QK4
0-1 (KT)
(Lazaro 87')
16h30 (19/4)
SHB Đà Nẵng
TĐCS Đồng Tháp
1-0 (KT)
(Almeida 90'+2')
17h00 (19/4)
TPHCM
XM Hải Phòng
 1-2 (KT)
(Leite 10' - Leandro 41'; Ngọc Thanh 90'+1')
16h00 (17/4)
K.Khánh Hòa
B.Bình Dương
0-0 (KT)
 

BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 9

XH

Đội

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

Điểm

BT

BB

1

SHB Đà Nẵng

9

6

1

2

19

16

6

2

K.Khánh Hòa

9

4

4

1

16

9

4

3

Quân Khu 4

9

5

0

4

15

11

13

4

TĐCS Đồng Tháp

9

4

2

3

14

13

6

5

SLNA

9

3

5

1

14

9

8

6

ĐTLA

9

2

6

1

12

13

10

7

B.Bình Dương

9

3

3

3

12

12

10

8

Thể Công

9

3

2

4

11

11

14

9

T&T Hà Nội

9

3

2

4

11

9

12

10

M.Nam Định

9

3

1

5

10

9

12

11

HAGL

9

3

1

5

10

8

12

12

XM Hải Phòng

9

3

1

5

10

9

12

13

TP HCM

9

3

1

5

10

8

13

14

XMCT Thanh Hóa

9

2

3

4

9

9

14

 
Diễn biến chi tiết 6 trận thuộc vòng 9 V-League diễn ra chiều nay
 
Sân Thanh Hóa, XMCT.Thanh Hóa – Thể Công: 2-1

XMCT. Thanh Hóa: Mạnh Hà; Đình Tùng; Hữu Thắng; Thành Luân; Văn Thắng; Văn Hương; Sỹ Thanh; Ngọc Thanh; Alejandro; Rogelio; Ahmed.

Thể Công: Vũ Dũng; Phước Tứ; Xuân Hợp; Xuân Thành; Raphael; Công Huy; Duy Linh; Quốc Long; Endene; Bảo Khanh; Nyom Nyom.
 
Ngay từ phút thứ 2, Raphael đã mở tỷ số cho Thể Công bằng một cú sút phạt tuyệt đẹp.
 
Phút thứ 7, Alejandro gỡ hòa 1-1 cho XMCT.Thanh Hóa cũng bằng một cú sút phạt đẹp mắt không kém bàn mở tỷ số của Raphael cho Thể Công.
 
Phút thứ 9, tưởng như đội chủ nhà sẽ có bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhưng Rogelio đã bỏ lỡ một cách khó tin khi anh dứt điểm vọt xà trong tình huống đối mặt với thủ môn Vũ Dũng.
 
Phút 20, Ahmed có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi căng ngang rất hiểm hóc, thủ môn Vũ Dũng đẩy bóng ra đúng tầm băng vào đánh đầu của Thành Luân, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Rất đáng tiếc cho XMCT.Thanh Hóa.
 
Phút 24, Đình Tùng chiến thắng được trung vệ Mai Xuân Hợp của Thể Công trong một tình huống tranh chấp tay đôi rồi dứt điểm rất căng, nhưng bóng lại đập trúng người một hậu vệ khác của đội khách.
 
Phút 28, Alejandro đánh đầu vọt xà ngang trong gang tấc từ một quả phạt góc.
 
Cuối hiệp 1, Thể Công chơi nhỉnh hơn nhưng chưa thể xuyên thủng hàng thủ Thanh Hóa. Đáng tiếc nhất cho đội khách là tình huống Raphael sút bóng vào cầu môn bỏ trống nhưng một hậu vệ Thanh Hóa đã kịp thời phá bóng.
 
Phút 61, Rogelio đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho XMCT.Thanh Hóa.
 
Sân Vinh, SLNA – M.Nam Định: 2-1

SLNA: Sihavy; Huy Hoàng; Văn Hoàn; Xuân Thắng; Văn Bình; Như Thuật; Trọng Hoàng; Đắc Khánh; Đình Đồng; Diego; Eric Muranda.

M.Nam Định: Quang Huy; Thanh Tùng; Trọng Lộc; Văn Biển; Ngọc Lung; Đình Hưng; Mạnh Dũng; Văn Duyệt; Chinedu; Okoro; Amaobi.
 
Trận này, Văn Quyến phải ngồi trên ghế dự bị.
 
Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Eric đã có đường chọc khe rất đẹp cho Trọng Hoàng băng lên đối mặt với thủ môn Quang Huy buộc trung vệ Chinedu phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng. Mặc dù cầu thủ SLNA ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài chỉ cho đội chủ nhà được hưởng một quả phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm. Tuy vậy, Eric đã thực hiện không thành công.
 
Những phút đầu tiên, hai đội sử dụng khá nhiều những đường chuyền dài và có một thế trận rất cởi mở.
 
Phút 11, từ một đợt tấn công nhanh, Diego mở tỷ số cho SLNA.
 
Phút 17, từ một pha phối hợp đá phạt hàng rào rất khôn ngoan, Trọng Hoàng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
 
Những phút vừa qua, Nam Định dâng cao đội hình chơi tấn công, trong khi đó SLNA lại chơi chậm lại nhằm giảm nhịp độ trận đấu, nên không có tình huống nào thực sự nguy hiểm.
 
Phút 45, Trọng Hoàng có đường chuyền rất tốt sáng cánh trái cho Diego đối mặt với thủ môn Quang Huy, nhưng cầu thủ người Argentina lại kết thúc không chính xác. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về SLNA.
 
Phút 50, Nam Định có cơ hội rút ngắn tỷ số. Huy Hoàng phá bóng hỏng tạo điều kiện cho Amaobi tung cú sút rất căng ở trong vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.
 
Phút 56, Diego để bóng chạm tay trong vòng cấm, Nam Định được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Okoro rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách.
 
SLNA (áo vàng) đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà.
 
Phút 60, hậu vệ SLNA tiếp tục phá bóng hỏng để cho Amaobi và Okoro suýt chút nữa đã có bàn san bằng tỷ số cho Nam Định.
 
Phút 65, HLV Nguyễn Văn Thịnh đưa Kankam vào sân thay cho Diego.
 
Phút 69, đến lượt Thanh Hoàn được tung vào sân thay cho Eric.
 
Phút 70, SLNA tiếp tục củng cố hàng phòng ngự bằng cách đưa Hồng Tiến vào sân thay cho Đắc Khánh.
 
Phút 76, Thanh Hoàn có đường căng ngang rất tốt , thủ môn Nam Định đã lỡ trớn nhưng không có cầu thủ áo vàng kịp băng vào sút bóng.
 
Sau những sự điều chỉnh chiến thuật và thay người hợp lý, SLNA đã cân bằng được thế trận. Hai bên liên tiếp ăn miếng trả miếng với nhiều cơ hội nguy hiểm.
 
Phút 82, Văn Bình đã được bóng vào lưới đội khách nhưng trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị.
 
Trận đấu đã bước vào 4 phút đá bù giờ. Vì hành vi câu giờ, thủ môn Sihavy của đội chủ nhà đã phải nhận thẻ vàng.

Trận đấu kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. SLNA đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà.

Sân Pleiku, HA.GL – ĐT.LA: 0-2

HAGL: Quốc Việt; Việt Cường; Văn Trương; Văn Pho; Sakda; Duy Quang; Nirut; Thonglao; Thái Dương; Minh Thiện; Lee Nguyễn; Thanh Bình.

ĐT.LA: Santos; Hải Phong; Thanh Giang; Rocha; Văn Hiệp; Hoàng Thương; Minh Phương; Việt Thắng; Antonio; Văn Khải; Tshamala.
 
Phút thứ 3, thủ thành Quốc Việt của đội chủ nhà kịp thời băng ra phá bóng sau một pha áp sát của Việt Thắng.
 
Phút thứ 4, thủ môn Quốc Việt lại xuất sắc cản phá một cú phá bóng về cầu môn đội nhà của một đồng đội.
 
Phút thứ 7, Thonglao phất bóng chuẩn xác cho Lee Nguyễn bên cánh trái nhưng tiền vệ này không vượt qua được hậu vệ của ĐT.LA, thậm chí Lee Nguyễn còn giơ chân ngáng cầu thủ đội khách dù đã nằm sân.
 
Phút 32, Lee Nguyễn có khoảng trống ngay trước vòng cấm và thực hiện cú sút xa khá căng nhưng bóng đi không chính xác.
 
Phút 37, Minh Phương sút xa khá hiểm hóc, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Phút 42, sau một pha phối hợp với Antonio, Tshamala có cơ hội đối mặt với thủ thành Quốc Việt nhưng cú dứt điểm cận thành của tiền đạo này lại không thắng được thủ môn của HAGL.
 
Phút 46, Thonglao tỉa bóng rất thông minh cho Thanh Bình băng xuống bên cánh phải, nhưng cú dứt điểm cuối cùng trong tư thế đối mặt của tiền đạo này đã bị thủ môn Santos xuất sắc cản phá.
 
Phút 50, Lee Nguyễn đi bóng kỹ thuật bên cánh phải sau đường chuyền của Thái Dương, tiền vệ mang áo số 24 đã vượt qua một hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm cuối cùng đã bị một cầu thủ khác của ĐTLA kịp lao về cản phá.
 
Phút 62, HAGL được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải, như thường lệ, Thonglao là người sút phạt nhưng cú sút của tiền vệ này lại đi vọt xà ngang.
 
Phút 65, Antonio phối hợp với Minh Phương bên cánh phải rồi tạt như đặt cho Việt Thắng băng vào đánh đầu cắt mặt mở tỷ số cho ĐT.LA.
 
Phút 67, Lee Nguyễn lại có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của tiền vệ này lại đập chân cầu thủ đối phương nên thủ thành Santos đã dễ dàng cản phá.
 
HAGL chuyển sang sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công khi tung tiền đạo trẻ Tăng Tuấn vào sân thay cho Thái Dương.

Vừa vào sân thay người, Tăng Tuấn đã có pha dứt điểm đầu tiên sau đường chuyền thông minh của Thonglao. Tuy vậy, cú sút của chân sút trẻ này không khó để thủ môn Santos hóa giải.

Phút 82, Lee Nguyễn lại có một pha xử lý khéo léo trước khi dứt điểm sấm sét ngay mép vòng cấm nhưng thủ môn Santos đã xuất sắc cứu thua cho đội khách.
 
Đúng phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Antonio vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi sút tung lưới thủ môn Quốc Việt, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT.LA.
 
Sân Chi Lăng, SHB.ĐN – TĐCS.Đồng Tháp: 1-0

SHB.Đà Nẵng: Đức Cường; Văn Học; Quang Cường; Thanh Bình; Thanh Hưng; Hùng Sơn; Phước Vĩnh;Thanh Phúc; Rogerio; Almeida; Gaston.

TĐCS. Đồng Tháp: Tấn Trường; Thanh Hải; Trí Hùng; Minh Triết; Văn Ngân; Anh Tuấn; Aniekan; Văn Mộc; Quý Sửu; Phước Thạnh; Samson; Anjembe.
 
Trận này, Đồng Tháp đá sân khách nên chủ động chơi phòng ngự phản công với số đông cầu thủ tập trung cho khâu phòng ngự và cắm cặp Timothy-Samson trên hàng công.
 
Almeida lại đóng vai “thần tài” cho SHB.ĐN

Các học trò của HLV Phạm Công Lộc đã làm khá tốt nhiệm vụ phòng ngự trong suốt 90 phút thi đấu chính thức khi bịt chặt được hai cánh của SHB.Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên hàng công, các tiền đạo Đồng Tháp tỏ ra đơn độc khi Timothy bị cặp trung vệ Phước Vĩnh - Hải Lâm “chăm sóc” kỹ. Phút 77, Timothy được rút ra khỏi sân.

Cuối trận SHB.Đà Nẵng dồn cao đội hình quyết tìm kiếm bàn thắng. Những nỗ lực của đội bóng da cam được đền đáp ở phút 90+2 khi đường chuyền của Nguyên Sa bên cánh trái đến đúng vị trí của Almeida và “Đa” đã khiến sân Chi Lăng vỡ tung với pha đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sân Hàng Đẫy, T&T Hà Nội – QK4: 0-1

T&T Hà Nội: Văn Sơn; Tiến Dũng; Junior; Alex; Minh Đức; Huy Thái; Văn Quân; Sỹ Cường; Xuân Tú; Valdinei; Công Vinh.

Quân khu 4: Ngọc Tân; Văn Dũng; Aminu; Đình Luật; Thanh Vân; Tất Tài; Mota; Adbcio; Trọng Phú; Sơn Hà; Văn Lâm.
 
Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 diễn ra ở phút 45. Adbcio của QK4 chuyền bóng nguy hiểm cho Aminu nhưng thủ thành Văn Sơn đã cản phá được tình huống tấn công nguy hiểm của đội khách. Trước đó, Mota bên phía QK4 và Sỹ Cường của T&T HN cũng có hai cú sút xa khá nguy hiểm.
 
Những tưởng hai đội sẽ rời sân với 1 điểm trong tay thì vào phút 87, QK4 bất ngờ có bàn thắng nhờ công của Lazaro. Chân sút số 1 của QK4 đã có pha đột phá dũng mãnh, loại 3 cầu thủ đối phương, trước khi tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo.
 
Sân Thống Nhất, TP.HCM – XM.HP: 1-2

TP.HCM: Khoa Điển; Minh Chuyên; Wole; Leite; Ngọc Tùng; Kim Long; Chí Thắng; Ngọc Quang; Văn Hùng; Văn Tuấn; Marcio.

XM.Hải Phòng: Tuấn Điệp; Thanh Tùng; Văn Nam; Minh Đức; Đức Thắng; Leandro; Pimenta; Trọng Nghĩa, Văn Thành; Elenildo; Ngọc Thanh.
 
Phút thứ 10, Chí Thắng đá phạt góc bên cánh phải cho Leite băng vào đánh đầu mở tỷ số cho TPHCM.
 
Phút 41, từ quả phạt góc của Leandro, bóng chạm chân một hậu vệ TPHCM rồi lăn vào lưới thủ môn Khoa Điển, cân bằng tỷ số 1-1 cho XH.HP.
 
Phút 75, Ngọc Thanh thoát xuống đối mặt với thủ thành Khoa Điển nhưng lại sút bóng trúng tay thủ môn của TPHCM, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho XH.HP.
 
Phút 90’+1’, Ngọc Thanh tiếp tục có cơ hội đối mặt với khung thành đội chủ nhà, và lần này tiền đạo của XM.HP không bỏ lỡ cơ hội, đánh bại thủ thành Khoa Điển, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.
 
Nhóm PV TT&VH Online
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN