thethaovanhoa.vn

Vital bị “bật”

18/04/2009 14:43 GMT+7

Người trong nghề, thường không thích khi bị đem so sánh và mỗi người có một phương pháp. Nhưng HLV Vital đã không có được cái uy như thời ông Hải “lơ”.

(TT&VH) – Trận gặp K.KH, một lần, HLV Vital ra sát đường biên để trách cứ Minh Trung rằng tại sao không câu bóng dài vào vòng cấm, mà ham cầm bóng ở đường biên, để rồi cuối cùng bị thẻ vàng rất vô cớ vì hành vi không đẹp. Trung phản ứng lại rất dữ dội.

Lần khác, đến lượt cậu học trò cưng Helio. HLV Vital cho rằng, đáng lẽ ra Helio phải chịu khó cung cấp bóng cho tuyến 2 hơn, thay vì di chuyển như một libero từ phần sân nhà, lên tận vòng cấm của đối phương, trước khi để mất bóng. Và điều gì xảy ra. Helio nổi đóa và đáp trả ông thầy bằng tiếng Bồ, cùng những động tác tay chân ra điều không ưng ý…

Những tình huống như thế lặp lại, cho đến khi HLV Vital phán ngán. Ông quay lại khu kỹ thuật ngồi bất động, không chỉ đạo nữa. Đến giờ nghỉ giải lao, ông thầy tội nghiệp người Bồ phải dành riêng 3 phút cho Helio, để cậu học trò hiểu. Nhưng trung vệ người Brazil vẫn cứ tức tối.
 
Đội hình nhiều "sao" như ở B.BD, không dễ để ông Vital dụng binh

HLV Vital luôn giữ một thói quen khi chỉ đạo trận đấu, thay vì ra sát đường biên hối thúc, động viên và định hướng lại cho các học trò, thì ông Vital thường quát mắng họ rất “phũ”, sau những tình huống họ mắc lỗi. Điều này lẽ ra cũng bình thường, nếu không phải ở B.BD. Nhà vô địch V-League với dàn hảo thủ mà họ đang có gần như đã hoàn thiện về kỹ - chiến thuật, và không cần thiết HLV phải hét toáng lên cho họ thấy rằng, họ đã sai rành rành. Lúc lâm trận, ai không nóng nảy?! Và khi không làm gì được đối phương, cầu thủ B.BD quay lại bật ông thầy. Các tình huống trên sân Nha Trang chiều qua (17/4), không phải là lần đầu tiên họ làm thế. Cầu thủ B.BD tỏ sự bất phục, ngay cả trong các buổi tập.

Người trong nghề, thường không thích khi bị đem so sánh và mỗi người có một phương pháp. Nhưng cần thẳng thắn rằng, HLV Vital đã không có được cái uy, như thời ông Hải “lơ”. Nói về độ phũ mồm, thì không HLV nào ở Việt Nam hiểm hơn Lê Thụy Hải. Nhưng tại sao Hải “lơ” có thể khiến các học trò của mình phục?! Đơn giản, ông Hải “lơ” nắm rõ tâm lý của các học trò và ngoài ra, ông biết động viên họ rất đúng lúc. Chỉ một cái bắt tay hay hành động cầm chai nước, cái khăn tay, đưa cho từng người khi họ rời sân, cũng đủ để các cầu thủ hiểu. Cần có ai đó nói cho Vital nghe điều này, bởi ít nhất thì ông không phải là người Việt Nam.

Dẫu biết rằng, cãi lời thầy đôi khi là bột phát. Nhưng hẳn phải có nguyên do, nếu nó lặp lại liên tục và trở thành một “căn bệnh truyền nhiễm” ở Gò Đậu.
 
THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN