thethaovanhoa.vn

Vẻ đẹp mặn mòi

18/04/2009 17:06 GMT+7

Cuộc chiến giữa SHB.ĐN và TĐCS.Đồng Tháp nóng bỏng bởi ngoài sự cạnh tranh ngôi đầu, hai bên còn cháy bỏng ước muốn qua mặt đối phương về các kỷ lục.

(TT&VH) - Cuộc chiến giữa SHB.ĐN và TĐCS. Đồng Tháp càng nóng bỏng bởi ngoài tính chất cạnh tranh ngôi đầu bảng, hai bên còn cháy bỏng ước muốn qua mặt đối phương về các kỷ lục. Cả hai đội đang là những kỷ lục gia thực sự.

Nếu như chủ nhà đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League sau 8 vòng với 15 bàn (TĐCS.ĐT có 13 bàn), thì đội khách lại để thủng lưới ít thứ hai với 5 bàn (sau Khánh Hòa 4 bàn, còn SHB.ĐN thủng 6 bàn).

Nếu như kỷ lục của SHB.ĐN được lập nên mà chẳng có gì khó hiểu, thì ngược lại, những kỳ tích của Đồng Tháp gây bất ngờ thực sự. Hãy nhìn hệ thống phòng thủ của họ thì biết. Ngoài Tấn Trường mới nổi, Đồng Tháp chơi với 2 trung vệ nội (Văn Ngân, Minh Triết) thương hiệu chẳng thấm vào đâu so với Phước Vĩnh- Hải Lâm.
 
SHB.ĐN (trái) đang quyết giữ ngôi đầu bảng

Hẳn Almeida cũng khá cay mũi khi bỗng đâu xuất hiện anh chàng Timothy, đang dẫn đầu danh sách 8 lần xé lưới đối phương, hơn “Đa” 1 bàn. Còn nhớ hôm đá Cúp QG, dân Đà Nẵng ùn ùn kéo đến sân Chi Lăng với háo hức được xem sát thủ mới của V-League. Timothy không được HLV Công Lộc tung ra sân, CĐV sông Hàn tiếc nuối vô cùng.

Cùng với tinh thần chịu thương chịu khó, những kỷ lục mà Đồng Tháp lập được mang một vẻ đẹp “mặn mòi”, giống như cô thôn nữ vậy.

Đấy là lý do khiến đội bóng của HLV Phạm Công Lộc đã và đang như thỏi nam châm khi ngược xuôi Nam - Bắc. Họ đâu cần phải hào nhoáng, hay tuyên bố ầm ỹ nhưHA.GL chẳng hạn, để rồi gây thất vọng não nề.

Vẻ đẹp của TĐCS.ĐT, QK4 đang góp phần giúp V-League có sinh khí hơn, khi rất nhiều đại gia đang chật vật, dù sở hữu không ít cầu thủ tiền tỉ trong tay.

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN