thethaovanhoa.vn

Cuộc so tài Lư Đình Tuấn – ĐinhThế Nam: Trước là bạn, sau là địch thủ

18/04/2009 17:25 GMT+7

Thời vang bóng, Lư Đình Tuấn và Đinh Thế Nam là những người bạn trong màu áo tuyển. Giờ họ gặp lại nhau ở hai bên bờ "chiến tuyến".

(TT&VH) - Thời vang bóng, Lư Đình Tuấn và Đinh Thế Nam là những người bạn từng sát cánh bên nhau trong màu áo tuyển. Thời gian như thoi đưa, giờ họ gặp lại nhau nhưng là ở hai bên bờ chiến tuyến..

1. Đó là hai kỳ SEA Games 1991và 1995, rồi đá vòng loại Wold Cup 1994, Lư Đình Tuấn và Đinh Thế Nam đều là những tên tuổi có số ở tuyển. Hồi đó Tuấn “nhím” chạy cánh trái, còn Đinh Thế Nam đá tiền vệ giữa. Tuấn “nhím” người nhỏ thó, nhưng nhanh như sóc. Nói về kĩ thuật, Tuấn “nhím” nổi danh với cái que trái dẻo như kẹo kéo. Người ta phong Tuấn cái biệt danh “Maradona của Việt Nam” có lẽ cũng vì thế.
 
HLV Lư Đình Tuấn

Còn Đinh Thế Nam không nổi tiếng như người đồng đội, nhưng Nam cũng từng làm mưa làm gió làng bóng tròn Việt Nam trong màu áo CA Hải Phòng, rồi Thể Công. Tuấn “nhím” bảo thời ở tuyển, hai người ít nói chuyện với nhau lắm, nhưng trên sân lại ăn rơ với nhau. Không ít lần Nam chọc những quả khe rất “ngọt” để Tuấn băng xuống đối diện khung gỗ. Còn Tuấn cũng không ít lần giải vây tuyến giữa cho Nam.

Năm 1998, ở cái tuổi 30, Tuấn “nhím” sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số vì chấn thương và tuổi tác, rồi chuyển sang làm nghề “gõ đầu trẻ” của Cảng Sài Gòn. Lư Đình Tuấn học hết bằng HLV C, B, rồi A của (AFC) xong lại lấy bằng trợ giảng chuyên nghiệp của AFC.

Còn Đinh Thế Nam không có bằng cấp nhiều như Lư Đình Tuấn. Nhưng đường “quan lộ” lại thăng hoa sớm hơn. Năm 2005, Đinh Thế Nam đã lên làm “tướng” của Hải Phòng. Còn Tuấn “nhím” thì mãi đến năm 2007, khi Đặng Trần Chỉnh và Võ Hoàng Bửu rút lui, mới được bổ nhiệm làm thuyền trưởng. Tuy chậm hơn đồng đội vài năm nhưng giờ Tuấn “nhím” ít nhiều đã là một thương hiệu. Còn Đinh Thế Nam gần như phải làm lại từ đầu, phải nhập vai của “người đóng thế”.

2. Thoát cái đã gần 14 năm, họ gặp lại nhau, nhưng giờ không còn đứng cùng một bờ chiến tuyến, mà là địch thủ của nhau. Họ gặp nhau để tranh tài cao thấp, và điều quan trọng hơn cả là vì sự sống của TP.HCM và XM.HP.

Âu đó cũng là cơ duyên, Cảng Sài Gòn hay TMN.CSG sau những “biến cố” đã phải thay tên đổi họ, giờ đang đối diện với hoàn cảnh khốn khó. Suy cho cùng cũng tại 1 chữ “tiền”. Trái ngược với hoàn cảnh của TP.HCM, XM.HP là hàng “đại gia”, hầu bao rủng rỉnh, chịu chơi và chịu chi. Nhưng đội bóng lại chơi phập phù với những đôi chân tiền tỷ.
 
HLV Đinh Thế Nam  (trái)

Chiều Chủ nhật này, hành quân đến Thống nhất, ngoài trừ Matins Trindade bị rạn xương chân, thì HLV Đinh Thế Nam có gần như hầu hết "binh hùng". Nhưng ông thầy trẻ này, không quên những lời thận trọng và những lời khen của đội bóng mà người bạn Tuấn “nhím” đang dẫn dắt.

Phía bên kia, cũng như mọi khi Tuấn “nhím” vẫn e dè khi nói tới mục tiêu 3 điểm. Nhưng ai cũng biết, nếu rơi điểm trên sân Thống Nhất, thì Tuấn “nhím” và CLB TP.HCM đánh mất đi những phần trăm cơ hội trụ hạng.

Cuộc đấu trí giữa 2 người bạn Lư Đình Tuấn – Đinh Thế Nam và cuộc chiến giữa hai kẻ khốn cùng, xem chừng sẽ có nhiều điều thú vị.

ĐAM SAN
 

Elenildo De Jesus là Vua phá lưới 2006 và Matins Trindade- cầu thủ ghi 16 bàn (2008), đều thành danh từ màu áo TMN.CSG, nhờ bàn tay nhào nặn, gọt giũa của Đặng Trần Chỉnh và Tuấn “nhím”. Lần trở lại lần này, Trindade phải vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên De Jesus đã có thể ra sân sau thời gian ngồi trên khán đài vì thẻ phạt. Nhưng Tuấn “nhím” và những đồng đội cũ chẳng còn lạ gì những ngón nghề của tiền đạo này. Vậy Đinh Thế Nam sẽ bày binh bằng cách nào?

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN