Thua xa Olympic Brazil về danh tiếng cũng như thực lực, nhưng để xem Olympiacos tại Mỹ Đình, người hâm mộ Việt Nam phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ.

Thậm chí, nếu Olympic Brazil sang Việt Nam với đội hình gần như mạnh nhất, chỉ thiếu Robinho và Diego do CLB chủ quản không chịu nhả quân, thì trong danh sách Olympiacos sang Việt Nam do VFF cung cấp lại thiếu vắng mất 2 cái tên quan trọng là Predrag Djordjevic, tiền vệ thủ quân người Serbia có cái chân trái siêu phàm từng chơi nổi đình đám ở Champions League cách đây vài năm, và Darko Kovacevic, cây săn bàn khét tiếng một thời của Real Sociedad và Juventus.
Vậy phải hỏi, không phải tốn kém, nhưng giá vé rất cao, phải chăng người hâm mộ đang bị “bóc lột”?
Rất may là Olympiacos vẫn còn mang theo một loạt tài năng đáng chú ý từ Nam Mỹ như bộ ba tiền vệ Luciano Galletti, Sebastian Leto và Fernando Belluschi (Argentina) hay Diogo Santo, cựu tuyển thủ U18 và U20 Brazil, người được UEFA xếp vào danh sách 10 gương mặt đáng xem nhất tại UEFA Cup mùa bóng năm nay.
Tuy nhiên, do giải VĐQG Hy Lạp chỉ kết thúc vào ngày 26/4 và sau đó Olympiacos còn phải đá trận chung kết Cúp QG Hy Lạp với AEK Athens vào ngày 5/5, nên ông Vinh cũng thừa nhận rằng không loại trừ khả năng một số trụ cột của Olympiacos bị chấn thương và phải vắng mặt vào phút chót.
Theo tìm hiểu của TT&VH, nguyên nhân khiến giá vé xem trận ĐT Việt Nam – Olympiacos cao không hoàn toàn nằm ở phía Olympiacos cũng như các đối tác của đội bóng này. Thậm chí, có thông tin cho biết phía đối tác của Olympiacos còn muốn đưa giá vé xuống thấp hơn nữa, nhưng không nhận được sự đồng thuận từ phía VFF.
Không thể tìm được cách nào hơn, phía đối tác của Olympiacos đành chọn giải pháp in nhiều nhất loại vé có mệnh giá 350.000đ, mức giá mà ông Vinh cho rằng không quá đắt đỏ so với thu nhập trung bình của người hâm mộ Việt Nam.
H.A