Chỉ vì sự nôn nóng nhất thời, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã vội gật đầu vời HLV Chatchai về, và trao cho ông đồ già người Thái ấn kiếm.
(TT&VH) - Chỉ vì sự nôn nóng nhất thời, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã vội gật đầu vời HLV Chatchai về, và trao cho ông đồ già người Thái ấn kiếm. Một tháng bặt tăm sau ngày ra mắt, thầy “Chai” chính thức trở lại để đóng dấu “thánh chỉ”, trước mỗi lần đội bóng lâm trận. Và thật tai hại…
Dưới quyền chỉ đạo của Dusit, HA.GL có 9/15 điểm tuyệt đối có thể. Còn với Chatchai, dữ liệu này là 1/9 điểm tối đa. Chưa biết những bài miếng của HLV trẻ Dusit hay người đương nhiệm Chatchai, ai hay hơn ai. Nhưng nếu đơn thuần nhìn vào thành tích của đội bóng, thì Dusit hơn hẳn ông thầy. Có người bảo “Sít” gặp may và thầy “Chai” chỉ đen xíu thôi. Nhưng không phải! Bóng đá bản chất là thành tích và cứ mang thành tích về đây rồi nói chuyện. Chỉ tiếc, mọi chuyện lại không đơn giản thế.
Không còn vị thế đại gia nhưng mỗi cuộc chạm trán giữa "Gạch" (dưới) và "Gỗ" luôn được cả V-League chú ý.
Ít ai biết, trong tiềm thức của “Dream team” Thái Lan thập niêm 90 của thế kỷ trước, vị thế của HLV Chatchai rất lớn. Chatchai Paholpat từng dẫn dắt ĐTQG Thái Lan (1994) không mấy thành công, nhưng những Dusit hay Kiatisak vẫn để hình tượng thầy “Chai” ở trên đầu. HLV Chatchai chính là người có công lớn nhất, trong việc sản sinh ra thế hệ cầu thủ tài năng mà Dusit, Tawan hay Kiatisak là những tiêu biểu. Ngày ông chủ Đoàn Nguyên Đức mời Chatchai qua Việt Nam (thế chỗ Kiatisak, mùa bóng 2007), nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy Dusit xuất hiện cùng ông thầy ở buổi đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cần nhớ rằng trước đó không lâu, Dusit, cùng với Tawan, Kiatisak và Chukiat đã nói lời chia tay HA.GL. Vì nhiều lý do, “Sít” quay lại và đem về ngôi sao làm bóng số 1 Đông Nam Á, “đệ ruột” – Thonglao. Hồi đó, nhiều người bảo bầu Đức đã vớ được món hời lớn, trong việc thuyết phục Dusit. Dusit vừa đá bóng, vừa làm trợ lý cho HLV Chatchai, cũng được một mùa thì thầy “Chai” đứt gánh.
Giờ, chức danh HLV trưởng của HA.GL lại là Chatchai và thầy “Chai” đang thực hiện thiên chức ấy. Ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã tước đi của Dusit tất cả, để trao tận tay ông đồ lận đận nọ. Đến bây giờ, giới trong nghề vẫn kháo rằng, đó là cú trời giáng vào lòng tự trọng của một HLV bóng đá. Công thần cỡ Dusit, cũng phải mất việc sau chỉ “2 nốt nhạc”. Dusit lùi lại phía sau, để lo khởi động làm nóng, sắp marker và hoàn thiện các kỹ năng cho cầu thủ…, chứ không còn cầm sa bàn ở giờ nghỉ giữa trận nữa.
Nhưng chỉ lần này được không, ông Đức có đủ dũng cảm để trao lại ấn kiếm cho Dusit?!
TRẦN HẢI