Vào những ngày hoa anh đào nở, học sinh Nhật được nghỉ Xuân và hầu như ai cũng đổ ra đường xem hoa. Nhiều gia đình và nhóm người còn đăng ký chổ ở công viên để thay phiên nhau cắm lều ngắm hoa suốt ngày đêm bất kể trời mưa rét.
(Bài dự thi) - Tôi đã đến Nhật Bản lần đầu vào dịp Noel năm 2004, và chỉ đến được Kyoto và Osaka, chưa đi được Tokyo, nên chưa ngắm được hoa Anh đào nở và chưa bước chân lên ngọn núi Phú Sĩ, hai cảnh quan tiêu biểu nhất của nước Nhật. Vì vậy năm nay tôi quyết định đăng ký tour du lịch đi Nhật vào đầu tháng 4 để chiêm ngưỡng hai cảnh quan nói trên.
Máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Kansai (ở ngọai ô Osaka) vào lúc 7h20 sáng. Cái lạnh đầu xuân của vùng Đông Bắc Á đủ làm tỉnh táo tất cả mọi người sau một đêm mất ngủ suốt chuyến bay. Xe đưa chúng tôi từ sân bay đến thẳng điểm tham quan đầu tiên ở Osaka: khu giải trí Universal Studio. Một bản sao của Studio ở Mỹ, nhưng có quy mô nhỏ hơn. Thú thật là dạo quanh các công trình trong studio dưới cái rét xấp xỉ 10 độ cũng không mấy thú vị. Nhưng bất ngờ chúng tôi gặp những cây Anh đào đầu tiên ngay trước mặt, lọai hoa Anh đào trắng cánh lớn, thật dịu mát, tinh khiết nhưng không mảnh mai. Nhìn nhữngng cây Anh đào không một chút lá đang nở hoa trắng xóa tôi hiểu ra rằng từ giờ phút này hoa Anh đào thật sự là sức hút lớn nhất và hấp dẫn nhất trong chuyến đi của chúng tôi.
Quả đúng như vậy. Theo lịch trình chúng tôi sẽ tham quan ba thành phố: Osaka, Kyoto (cố đô) và thủ đô Tokyo. Tại mỗi thành phố sẽ đến những địa danh nổi tiếng như lâu đài Osaka, chùa Kiyomizu, chùa Vàng Kinkakuji (Kyoto), vòng thành cung điện Hoàng gia, chùa Quan Âm Asukusa (Tokyo), núi Phú sĩ…Tuy nhiên trên đường đi cũng như tại các địa danh đó cảnh những rừng hoa Anh đào nở rộ đã làm mê mẩn tất cả chúng tôi. Những con đường dẫn đến Lâu đài Osaka, hai bên đường Reisen, cặp theo dòng sông Kamogawa (ở Kyoto), tại công viên các thành phố và dưới chân núi Phú sĩ…chỗ nào cũng thấy hoa anh đào khoe sắc, sáng rực cả một góc trời. Hoa Anh đào trồng riêng lẻ đã đẹp nhưng nếu trồng thành dãy dài hoặc cụm lớn thì càng rực rỡ hơn.
Được biết trên thế giới hoa Anh đào chỉ có nhiều nhất ở Nhật và được coi là quốc hoa của Nhật. Hàng năm nó chỉ nở hoa có một lần vào mùa xuân (cuối tháng 3 đầu tháng 4). Hoa Anh đào ở Nhật có khoảng hai chục lọai khác nhau. Có loại cành lớn, có lọai cành nhỏ; có loại cành cứng nhưng cũng có lọai cành mềm như liễu rủ. Về màu sắc có màu trắng, hồng, đỏ… Nhưng thường thấy nhất là màu trắng và hồng. Khi Anh đào nở hoa nhiều nhất và rực rỡ nhất thì trên cây không còn một chiếc lá nào. Nó như sự thoát thai màu nhiệm để tặng cho đời những cánh hoa kỳ diệu nhất. Đó cũng chình là lúc diễn ra lễ hội hoa Anh đào của người Nhật. Rất tiếc là thời gian trổ bông đẹp nhất của hoa Anh đào chỉ có 7 đến 10 ngày (tùy thuộc vào thời tiết). Cho nên may mắn lắm khách du lịch mới chứng kiến được cảnh tượng trổ bông rực rỡ nhất của nó.
