Thể thao TPHCM được xem là một trong những trung tâm lớn và có tiềm lực nhất cả nước. Điều này dù người khó tính nhất cũng không phản đối.
(TT&VH Cuối tuần) - Thể thao TPHCM được xem là một trong những trung tâm lớn và có tiềm lực nhất cả nước. Điều này dù người khó tính nhất cũng không phản đối.
Trong số các môn mũi nhọn ở TPHCM, cầu lông được xem là mạnh nhất, thường chiếm hầu hết các ngôi đầu trong các giải vô địch quốc gia. Liên đoàn cầu lông TPHCM họat động khá hiệu qủa, thu hút được nhiều tài trợ để tổ chức giải quốc tế truyền thống hằng năm, giúp uy tín của họ ngày càng lớn. Thế nhưng có ai ngờ cái cơ ngơi đồ sộ ấy phút chốc bỗng sa cơ chỉ vì “gia đình” hục hặc.
Giải vô địch cầu lông quốc gia 2009 kết thúc cuối tháng 3 vừa qua tại TPHCM, chủ nhà đã rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu. Đây là mùa thất bát nặng nhất của cầu lông TPHCM. Cái “hòa khí” bằng mặt không bằng lòng từ nội bộ nay không còn giữ được. Đã có những lá đơn, thư tố giác nhau đủ chuyện gửi lên tận cấp lãnh đạo thành phố, đã xẩy ra tình cảnh con nhà giàu phải đi ở đợ.
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh được xem là tài sản qúy hiếm không chỉ của TPHCM mà của quốc gia. Nói rộng hơn, anh là một trong 15 tay vợt “khủng” của cầu lông thế giới (từng xếp hạng 15 thế giới). Mới đây,
Tiến Minh đã được công ty Becamex của Bình Dương đỡ đầu về tài chính. Đương nhiên, Becamex không nuôi từ thiện, bởi kèm theo đó là điều kiện. Trong các giải đấu, anh phải mặc áo, quảng bá thương hiệu cho Becamex. Có người trong cuộc than rằng TPHCM đâu có nghèo tới mức để con cái đi ở đợ?
Tuy nhiên lãnh đạo ngành TDTT TPHCM cho rằng nhà đông con (nuôi hơn 40 môn) thì “lính tráng” có suất chứ không thể khác được. Vì nuôi theo kiểu đại trà nên nhiều nhân tài lần lượt rũ áo ra đi. Người ở lại cũng phải tìm cách tự bươn trải. Tiến Minh “ở đợ” mặc áo của Becamex cũng là một cách.
Trao đổi với ông Phạm Quang Bản, Phó giám đốc sở VH.TT&DL TPHCM về trường hợp “cực chẳng đã” của Tiến Minh, ông tỉnh queo mà rằng, Minh mặc áo cho Becamex, nhưng chữ không quá lớn, không ảnh hưởng lắm tới màu áo TPHCM, nghĩa là chấp nhận cho VĐV đi ở đợ để tồn tại.
Nghe xong, chỉ còn biết gật gù “hoàn cảnh của họ là thế”!
Đỗ Đức