thethaovanhoa.vn

Những người Brazil thất bại ở Anh

16/04/2009 13:55 GMT+7

Mirandinha, Branco và giờ là Robinho đều đã rất chật vật trong việc đáp ứng được kỳ vọng mà các CLB Anh.

(TT&VH) - Mirandinha, Branco và giờ là Robinho đều đã rất chật vật trong việc đáp ứng được kỳ vọng mà các CLB Anh.
 
> Robinho: Sự phí phạm khủng khiếp
> Robinho lại khiến Man City phiền lòng

Trong chương trình bóng đá trên BBC thứ Bảy tuần trước, người ta đã ca ngợi những cầu thủ đến từ xứ samba rằng “nếu một người Brazil đã làm điều đó, chúng ta sẽ say mê nó”. Tuy nhiên, với những sản phẩm nhập khẩu từ Brazil vào Anh cho tới giờ, quá nhiều người mang tới sự thất vọng. Thật ra, đã có quá nhiều kỳ vọng vô lý đặt lên họ chỉ vì họ là người Brazil và chỉ trong vài trường hợp hiếm hoi, như Juninho ở Middlesbrough hay Gilberto Silva ở Arsenal, là họ không thất bại trong việc gánh vác kỳ vọng đó.

Một số người quy lý do do khác biệt văn hóa, như Branco, nhà vô địch World Cup 1994 đã thất bại tại Middlesbrough. Hậu vệ cánh này chỉ được đá vỏn vẹn 9 trận trong suốt thời gian ở vùng Teesside. Người tiên phong có thể kể tới là Mirandinha, tới Newcastle vào năm 1987 và trải qua hai mùa giải ở đó, khi lành lặn, làm phiền các đồng đội bằng cách không chuyền bóng cho họ khi có những cơ hội mười mươi. Hệ quả là những pha đi bóng vô nghĩa diễn ra liên tục, nhiều hơn hẳn các màn ăn mừng bằng vũ điệu samba ở cột cờ góc mà các CĐV ở St James’ Park đã chờ đợi anh thể hiện.
 
Nỗi thất vọng "Samba" ở Premier League, Robinho

Vấn đề của Mirandinha giống như với Robinho bây giờ: Họ chơi bóng với quá nhiều bản năng. Những pha đi bóng lắt léo và hấp dẫn luôn được chào đón vào lúc mới bắt đầu, nhưng càng ngày, yếu tố hiệu quả càng được đặt lên trên hết, nhất là nếu như bạn chơi cho một đội bóng đang gặp nhiều khó khăn. Người ta đã được xem quá nhiều những bàn thắng ở trận chung kết World Cup 1970, những pha đi bóng của Ronaldinho hay những bàn thắng của Ronaldo cho Barcelona đã khiến nhiều CLB lóa mắt khi thật ra nhiều “sản phẩm” từ Brazil, Roque Junior, Rafael Scheidt hay Kleberson, sẽ chẳng bao giờ giống như với “quảng cáo”.

Robinho tất nhiên ở đẳng cấp cao hơn hẳn Kleberson. Anh thật sự có kỹ năng để trở thành một cầu thủ lớn, nhưng đã thất bại trong bài thử nghiệm nổi tiếng của tượng đài thể thao, tay quần vợt nữ huyền thoại Martina Navratilova, rằng khả năng của một VĐV không phải được đánh giá qua lúc họ ở phong độ cao nhất, mà lúc họ ở phong độ thấp nhất. Khi đầu tư 32,5 triệu bảng cho một cầu thủ, ít ra người phải chờ đợi một thái độ cố gắng. Thay vào đó, Robinho trải qua mấy tháng rồi chỉ để nuối tiếc vì đã chuyển đến Man City và gây rối cho các đồng đội của mình.

HLV Mark Hughes có thể là người hiểu rõ điều đó nhất. Ông đã có thể giải tỏa bớt nỗi thất vọng và áp lực đang đặt lên mình bằng cách nói rằng quyết định mua Elano và Robinho không phải là của ông. Tuy nhiên, Hughes đã chọn cách im lặng. Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu trong mùa chuyển nhượng tới đây, chiến lược gia người xứ Wales sẽ cẩn thận gấp đôi với những lời đề nghị từ Brazil.

T.Trọng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN