Cậu bé 5 tuổi, Samuel Sosa đã có cuộc "phiêu lưu" khi đi qua 34 chặng trên tàu điện ngầm trong suốt 1 giờ vì lạc mẹ. Sau đó, cậu đã được các nhân viên phục vụ tìm lại mẹ.
(TT&VH) - Cậu bé 5 tuổi người Mỹ Samuel Sosa đã ngồi một mình trên tàu điện ngầm và đi qua 34 chặng sau khi bị lạc mẹ vào sáng 13/4.
Thấy Sosa vẫn ngồi trên ghế khi tàu đã đỗ ở ga South Ferry, các nhân viên phục vụ tiến lại hỏi han và hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Thật may là cậu bé đã gặp được mẹ sau cuộc “phiêu lưu” một giờ đồng hồ. Mẹ cậu bé cho biết Sosa đã bị lạc khi chị đang ngồi uống cà phê gần đường ray số 1 trong nhà ga ở phía Bắc Manhattan.T.V