Những nghi vấn xoay quanh chuyện HLV Vital không dùng trung vệ - đội trưởng Như Thành suốt thời gian qua cuối cùng đã có lời đáp.
(TT&VH) - Những nghi vấn xoay quanh chuyện HLV Vital không dùng trung vệ - đội trưởng Như Thành suốt thời gian qua (ít nhất là trước trận đấu với SHB.ĐN ở vòng 8), cuối cùng đã có lời đáp. Không phải Thành “kếu” chủ ý, cũng chẳng do Vital ghét anh. Nó nằm ở hậu trường, bên ngoài phòng thay đồ của đội bóng, trước mỗi trận đấu.
Có một thực tế, rằng HLV Vital lại không phải là người đưa quyết sách thay người, khi trận đấu đang diễn ra hoặc khi phải thay đổi. Lãnh đạo đội bóng có thói quen hỏi ý kiến của ban cán sự, một vài những trụ cột của đội, trong giờ nghỉ giải lao và từ đó đưa ra những điều chỉnh. Thường thì ông GĐĐH của đội bóng là người được giao “chỉ thị”, thực hiện động thái này. Thế mới có chuyện, HLV Vital thường ngồi ôm đầu trong khu kỹ thuật, khi các cầu thủ đá không đúng ý đồ. Và B.BD đánh mất hẳn dáng dấp một đội bóng lớn, những người có khả năng xoay chuyển tình thế. Trách Francisco Vital điểm gì cũng được, nhưng ở trường hợp này quả oan uổng cho ông quá.
HLV Vital cần thêm thời gian để ổn định lại guồng quay
Trận thắng SLNA 2 – 0 trên sân nhà, trận đấu chấm dứt chuỗi thành tích nghèo nàn cho thầy trò ông Vital, Đức Thiện và Anh Đức (những người có công nhiều nhất cho chiến thắng), chỉ vào sân trong hiệp nhì. Trước khi họ xuất hiện trên sân, tỷ số đang là 0 – 0. Hẳn HLV Vital phải thầm cảm ơn 2 cậu học trò?! Không hẳn thế, ông Vital phải cảm ơn những người cấp quota cho họ vào sân. Theo lời một trụ cột của đội bóng, thì ban cán sự của B.BD đã được thông qua và thống nhất với phương án Đức Thiện và Anh Đức, nếu sau 60 phút, đội vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc. Và đúng như kịch bản. Sau trận đấu, HLV Vital thể hiện sự hưng phấn tột độ, nhưng không hẳn ông đã thỏa mãn, ít nhất là với lòng tự trọng của một thuyền trưởng.
HLV Vital cần thêm thời gian để ổn định lại guồng quay. Ít nhất thì đội bóng của ông cũng còn hơn ối gã nhà giàu khác. B.BD sẽ tiếp tục chuyến Trung du và lần này điểm đến là thành phố biển xinh đẹp Nha Trang. Nhưng khi mà đội bóng cứ tranh tối tranh sáng, chẳng có gì đảm bảo cho họ trước K.KH đang rất hưng phấn. Nếu được quyền từ chối hay hoãn binh vào lúc này, thì hẳn B.BD sẽ đưa thật cao tay, chọn đối thủ khác chứ không phải là K.KH.
THẢO NGUYÊN