thethaovanhoa.vn

B.Bình Dương: Khi diễn viên phụ đóng vai chính

16/04/2009 10:45 GMT+7

HLV Francisco Vital không đồng ý với quan điểm Bình Dương dưới thời của ông chơi rất ít “vị”. Nhưng hẳn ai cũng có thể cảm nhận được, B.BD đá rất thiếu đường nét.

(TT&VH) - Bình Dương đang cho thấy họ đã biết tạm gạt qua những khó khăn để giành được những kết quả như ý trên sân cỏ (có chiến thắng thứ hai ở AFC Cup, thắng XMHP, Sông Lam và hòa với 2 đối thủ cạnh tranh là SHB.ĐN và ĐTLA ở V-League. Thậm chí, việc những kép phụ ghi bàn, lập công cũng cho thấy tính chiều sâu của đội bóng này. Thế nhưng, việc quá dựa vào “kép phụ” lại đặt câu hỏi: những ngôi sao, những trụ cột của đội bóng này phải chăng vẫn đang có những vấn đề?

“Ngôi sao” Hoàng Vương và “thần tài” Đức Thiện

Trận đấu với XM.HP trên sân nhà, hậu vệ trái Hoàng Vương thậm chí còn là người ấn định tỷ số 2 – 1, sau một pha hỗn loạn sát cầu môn đội khách. Và mới đây, lại cái tên Hoàng Vương với bàn thắng có phần “rùa” tại Chi Lăng, nhưng đủ để B.BD ra về với 1 điểm trong tay. Một dạng tương tự là tình huống của siêu dự bị Đức Thiện, khi cầu thủ trẻ này đã đóng góp 2 bàn thắng, trên tổng số 12 lần xé mành lưới đối phương của nhà vô địch V-League, kể từ đầu mùa. Và điều quan trọng, trong cả 2 lần tuyển thủ U22 QG lập công, thì B.BD đều thắng (cho đến trước vòng đấu thứ 9, B.BD mới có vỏn vẹn 3 chiến thắng làm vốn). Ngày đầu, trước M.Nam Định và cách đây không lâu là pha đánh đầu cận thành, làm tung nóc lưới của SLNA. Cần lưu ý rằng, cả Hoàng Vương và Đức Thiện chỉ có xuất phát điểm rất thấp tại B.BD dưới thời HLV Francisco Vital. Trong khi Thiện bị xem là “chưa có tuổi” trong dàn sao ngoại trên hàng công của đội bóng đất Thủ, thì Hoàng Vương chỉ là phương án 2 ở hành lang trái cho tân binh Phong Hòa và Minh Trung.
 
Đức Thiện hiện đang là “sự sống” của ông Vital và Bình Dương

Và nếu tính cả lão tướng Văn Hải ở hàng hậu vệ, người thường xuyên đá chính thay cho Như Thành, kể từ đầu mùa, thì cảm giác như đội bóng ĐKVĐ V-League, lại đang phải thở bằng mũi của các cầu thủ dự bị. Sẽ chẳng có vấn đề gì, bởi anh hùng đâu hỏi xuất xứ. Nhưng sâu xa hơn, B.BD hẳn phải đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng, nơi các trụ cột của đội bóng.

Sự bấu víu có giới hạn

HLV Francisco Vital không đồng ý với quan điểm Bình Dương dưới thời của ông chơi rất ít “vị”. Nhưng hẳn ai cũng có thể cảm nhận được, B.BD đá rất thiếu đường nét và đội bóng của HLV Vital chưa một lần thắng ngược khi bị đối phương dẫn trước. Trong số 11 con người trên sân, có một số người chơi bóng một cách tự phát. B.BD ít chiêu và ít vũ khí chiến thắng. Dù họ đã và đang vẫn chơi 4 “tây” (tính cả Kesley), nhưng một thế trận lấn lướt, với phong thái của “ông chủ” vẫn như thứ xa xỉ phẩm. Bóng được tập trung hầu hết cho các ngoại binh và phó mặc để Kesley hay Philani “phán xét”. Cựu vua phá lưới V-League Kesley đã rất nhiều lần lập công, nhưng cho đến thời điểm này thì anh đã có dấu hiệu chững lại. Chấn thương trong trận cầu với SHB.ĐN ở vòng 8 khiến Kesley phải ngồi nhà xem tivi. Nhưng theo thông tin từ hậu trường đội bóng, thì Kesley đã lấy cớ đó để xin ở nhà chỉ vì lý do gia đình thuần túy.

Cứ cho rằng B.BD đang hài lòng với kết quả đạt được ở 3 lượt trận gần đây nhất, nhưng sẽ là nguy to nếu họ không tìm được hướng ra. V-League là cuộc đua đường trường, chứ không đơn thuần nằm trong khuôn khổ một trận đấu hay một thời khắc. Không ai dám chắc, các diễn viên phụ sẽ lại đóng vai chính thành công thêm nhiều lần nữa. Bình Dương vẫn cần những cầu thủ có vai trò quyết định tới lối chơi và hình ảnh của đội bóng. Phải thế mới có cơ làm nên lịch sử với cú hattrick vô địch.

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN