thethaovanhoa.vn

Đại chiến Pháp - Ukraina: Những ngã rẽ số phận

16/04/2009 15:05 GMT+7

Phần I của cuộc đại chiến ấy đã kết thúc với lợi thế lớn nghiêng về các đại diện của Ukraina.

(TT&VH) -  Phần I của cuộc đại chiến ấy đã kết thúc với lợi thế lớn nghiêng về các đại diện của Ukraina. Trong tình thế ấy, Marseille và PSG đều phải lựa chọn ngã rẽ cho riêng mình, nếu không muốn bị rơi vào tình cảnh Cúp UEFA thì bị loại, còn cơ hội vô địch ở Ligue 1 bị ảnh hưởng từ những trận chiến căng thẳng ở châu Âu.

Người Ukraina đang thắng thế

Shakhtar Donetsk và Dinamo Kiev đã đều đã hoàn thành nhiệm vụ khá xuất sắc trong loạt trận lượt đi. Trong khi Shakhtar đánh bại Marseille một cách thuyết phục trên sân nhà (cách biệt hai bàn, và không để thủng lưới), thì Dinamo Kiev cầm hòa thành công PSG ngay tại Parc des Princes. Người Ukraina đang nắm trong tay số phận của cuộc chơi, và đứng trước cơ hội đặt dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu của bóng đá Pháp ở đấu trường châu Âu mùa giải năm nay.

PSG vẫn giữ được một chút lợi thế. Với việc giữ trắng lưới trên sân nhà, đội bóng thủ đô nước Pháp chỉ cần tìm được bàn thắng tại sân Lobanovsky là đủ để khiến cho chủ nhà Dinamo Kiev phải bối rối. Trái lại, tình thế của Marseille hiểm nghèo hơn rất nhiều với thất bại 0-2 trên đất Ukraina trước Shakhtar ở lượt đi. Họ buộc phải dâng lên để san lấp khoảng cách hai bàn, trong khi vẫn phải đảm bảo đủ sự tỉnh táo ở tuyến sau trước những đợt phản công của Shakhtar. Chỉ cần để thủng lưới một bàn thôi, Marseille sẽ phải “lao động” với công suất gấp đôi, gấp ba để nuôi hy vọng khá nhỏ nhoi cho chiếc vé vào vòng bán kết.
 
Gerets và Marseille phải lựa chọn giữa Ligue 1 và Cúp UEFA.

Phong độ gần đây của Marseille là rất đáng nể, với bốn trận thắng liên tiếp khá thuyết phục ở Ligue 1. Song đối thủ của họ cũng chẳng vừa. Shakhtar vừa có màn khởi động hoàn hảo bằng việc đè bẹp Arsenal Kiev 3-0 trong loạt trận cuối tuần qua ở giải VĐQG Ukraina. Mặt khác, việc bị Dinamo Kiev, đội bóng cũng vừa giữ vững ngôi đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Chern. Odessa, bỏ xa với khoảng cách... 15 điểm cũng sẽ khiến cho Shakhtar tập trung tối đa vào mặt trận Cúp UEFA, khi việc san bằng cách biệt ấy là gần như không thể. Trong khi đó, cơ hội vô địch ở Ligue 1 của PSG cũng đang dần tuột khỏi tầm tay sau trận hòa 0-0 trước Lille, để khoảng cách đến ngôi đầu bị nới rộng lên thành năm điểm.

Người Pháp phải lựa chọn…

Trong bối cảnh ấy, cả PSG và Marseille đều như đang đứng trước hai ngã rẽ khó khăn: Buông lơi mặt trận Cúp UEFA, hay tập trung sức lực vào hai trận lượt về (cơ hội đi tiếp là không nhiều) để rồi quay lại Ligue 1 với bộ dạng mệt mỏi trong khi cuộc đua đang bước vào giai đoạn nước rút. Đối với Marseille, họ sẽ phải cân nhắc kỹ hơn nữa, bởi ở Ligue 1, đội bóng thành phố cảng miền Nam đang đứng trước cơ hội lớn để giành được chức vô địch lần đầu tiên sau 17 năm, còn cánh cửa lọt vào bán kết Cúp UEFA đang rất hẹp. Mặt khác, Marseille cũng sẽ không có Brandao (đã có tên trong danh sách dự Cúp châu Âu của Shakhtar) và khả năng ra sân của Boudewjin Zenden (chưa hoàn toàn bình phục chấn thương) còn bỏ ngỏ cho trận lượt về.

Vì vậy, sẽ thật quá phiêu lưu nếu họ dốc sức chiến đấu cho một mục tiêu đang trở nên xa vời, để ảnh hưởng đến cơ hội đăng quang ở Ligue 1 đang cần được nuôi dưỡng với sự cẩn trọng tối đa. Với PSG, khả năng đi tiếp ở Cúp UEFA vẫn còn, nhưng vấn đề là đối thủ Dinamo Kiev của họ đang thi đấu cực tốt, dẫn đầu giải VĐQG Ukraina với khoảng cách rất an toàn là 15 điểm. Bài toán tìm kiếm bàn thắng trên sân Lobanovsky cũng không hề đơn giản, khi hàng thủ của Dinamo Kiev đang chơi cực kỳ ấn tượng và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn một bàn trong bốn trận gần đây trên mọi mặt trận. Mặt khác, họ sẽ có sự trở lại sau chấn thương của Bangoura và Kravets, khiến cho sức tấn công trở nên rất khó lường.

Đó sẽ là thách thức cho hàng thủ đã thi đấu khá tồi trong thời gian qua của PSG. Họ cũng sẽ vẫn thiếu vắng “thần đồng” Mamadou Sakho ở vị trí trung vệ, trong khi Sylvain Armand cũng vừa mới bình phục chấn thương. Sự sa sút của tuyến trên cũng đang khiến HLV Paul Le Guen đau đầu. PSG đã không thể tìm được bàn thắng trong hai trận gần đây, và Guillaume Hoarau thì tiếp tục chơi thất vọng. Chân sút chủ lực ấy mới nổ súng hai lần trong tám trận gần đây trên mọi mặt trận.

Trong tình cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội” như hiện nay, liệu Marseille và PSG có đủ tỉnh táo để tránh được kết cục xấu nhất là cảnh trắng tay trên mọi đấu trường vào cuối mùa?

Người Pháp sạch bóng ở châu Âu?

Nếu PSG và Marseille không thể lật ngược tình thế, kịch bản cay đắng nhất cho bóng đá Pháp sẽ diễn ra: Các đại diện từ xứ sở lục lăng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu trường châu Âu. Ở Champions League, họ đã giương cờ trắng sau thất bại tủi hổ với tổng tỉ số 3-6 của Lyon trước Barcelona tại vòng 1/8, và giờ đây, ở đấu trường hạng hai Cúp UEFA, những diễn biến bất lợi trong loạt trận lượt đi đã khiến nguy cơ ấy tiếp tục hiển hiện trước mắt.

Người Pháp đã bắt đầu cuộc phiêu lưu ở châu Âu năm nay với biết bao kỳ vọng. Ở Champions League, ba đại diện Lyon, Marseille và Bordeaux đều đã có những chiến dịch tăng cường lực lượng rầm rộ hồi đầu mùa. Tại Cúp UEFA, St. Etienne cũng không phải là một cái tên dễ bắt nạt, và thực tế cũng đã minh chứng cho nhận định ấy. “Quỷ Xanh” đã chơi thật sự tưng bừng, chỉ để thua 1/9 trận ở Cúp UEFA mùa này (thất bại 0-1 trên sân Werder Bremen, khiến họ bị loại ở vòng 1/8), mặc dù ở Ligue 1, họ vẫn đang lay lắt trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt.

Nhưng rồi tất cả những kỳ vọng ban đầu nhanh chóng biến mất để dành chỗ cho những đau đớn khôn cùng. Marseille và Bordeaux đều bị đánh cho tan nát ở vòng bảng Champions League, buộc phải xuống chơi ở Cúp UEFA. Những hy vọng mới lại tiếp tục xuất hiện, nhưng ở một cấp độ thấp hơn. Tuy nhiên, Bordeaux đã ngay lập tức gây thất vọng, với thất bại chung cuộc 3-4 trước Galatasaray ở vòng 1/16. PSG và Marseille thi đấu ấn tượng hơn, đã lần lượt bước qua xác những đối thủ khá rắn mặt để có mặt ở tứ kết. Nhưng giờ đây, với tình cảnh khá hiểm nghèo sau loạt trận lượt đi, lời chia tay của bóng đá Pháp ở đấu trường châu Âu năm nay đã sẵn sàng được cất lên. Sẽ tiếp tục là một năm thất bát nữa của bóng lục lăng? Nếu điều đó xảy ra, cũng chẳng có gì lạ, bởi nếu các đội bóng khác ở Ligue 1 không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Lyon, thì giải đấu ấy vẫn chỉ là hạng Hai ở châu Âu.

Dự đoán cùng TT&VH

Marseille - Shakhtar (0-2)* 1-0

Dinamo Kiev - PSG (0-0) 2-1

* trong ngoặc là tỷ số lượt đi
 
Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN