Đúng vào đêm lễ Phục sinh, Marseille ngạo nghễ bước lên ngôi đầu sau chiến thắng 4-1 trước Grenoble.
(TT&VH) - Đúng vào đêm lễ Phục sinh, Marseille ngạo nghễ bước lên ngôi đầu sau chiến thắng 4-1 trước Grenoble (hai tiếng đồng hồ sau, họ chính thức nhận lấy nó, khi Lyon bị Monaco cầm hòa 2-2). Đó là kết quả của một quá trình lao động nghiêm túc và bền bỉ, biến Marseille từ một cỗ máy rệu rã trong giai đoạn cuối năm 2008 trở thành biểu tượng chiến thắng mới ở Ligue 1 hiện nay.
Cỗ máy chiến thắng đã trở lại

Marseille đã thắng bốn trận liên tiếp gần đây ở Ligue 1 rất thuyết phục. Họ nã vào lưới các đối thủ 12 bàn thắng (trung bình 3 bàn/trận), để thủng lưới vỏn vẹn hai bàn. Hàng công đã lấy lại được hình ảnh của một nhà máy sản xuất bàn thắng thực thụ, song điều đáng mừng hơn cả là hàng thủ đã trở nên kiên cố đáng ngạc nhiên. Trong tổng cộng 12 trận ở Ligue 1 từ đầu năm 2009 đến giờ, Marseille chỉ để thủng lưới đúng ba lần. Cần phải biết rằng, chỉ trong 19 trận lượt đi, họ đã để cho các đối thủ sút tung lưới 24 lần. Đó giống như một cuộc lột xác.
Cuộc cải tổ diễn ra ngay từ giai đoạn đầu lượt về. Marseille đã chấp nhận trình diễn lối đá rất buồn ngủ trong một loạt những trận đấu mở màn năm 2009 để cải thiện phần nào khả năng phòng thủ quá kém cỏi trước đó. Sơ đồ 4-3-3 đầy sức mạnh tấn công bị xếp xó, thay vào đó, Marseille vận hành 4-5-1, ít cảm xúc hơn, nhưng cũng chắc chắn và giàu tính chiến đấu hơn. Từ nền tảng ấy, đội bóng thành phố cảng miền Nam đang dần tìm lại cả sự hứng khởi trên hàng công, để đem lại hình ảnh đầy sức sống như hiện nay.
Eric Gerets – Chìa khóa thành công
Tất nhiên, thành công của một đội bóng bao giờ cũng có đóng góp to lớn của nhà cầm quân, nhưng Gerets đã ghi những dấu ấn cực kỳ rõ nét. Hãy nhìn cái cách ông dũng cảm gạt bỏ tài năng trẻ Hatem Ben Arfa ra khỏi đội hình chính thức để trị thói nổi loạn của anh, hay là cái cách ông khơi lại nhiệt huyết chiến đấu cho lão tướng Boudewjin Zenden, để giúp anh “hồi xuân” mạnh mẽ như hiện tại, việc ông sử dụng khá hiệu quả những gương mặt tưởng như không thể hòa nhập như Tyrone Mears, Brandao, người ta có thể nhận ra ảnh hưởng lớn lao mà vị HLV người Bỉ ấy tạo được.
Về mặt chiến thuật, Gerets không phải không có những sai lầm, nhưng ông luôn biết cách rút tỉa ra những bài học quý giá sau mỗi lần vấp ngã. Marseille đã đá phòng ngự cực tồi trong lượt đi, ông lập tức tập trung cải thiện vấn đề ấy triệt để ngay từ khi lượt về bắt đầu, trước khi tính đến những mục tiêu xa hơn. Gerets cũng đã tìm cách dung hòa được Brandao và Mamadou Niang trên hàng công (một người là công thần, còn người kia được đem về trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông với bao kỳ vọng) bằng việc xếp cựu tiền đạo của Shakhtar Donetsk đá cắm, còn Niang chơi dạt trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Kết quả là Niang thì đã tìm lại được cảm hứng ghi bàn sau bốn trận tịt ngòi liên tiếp bằng cú đúp vào lưới St. Etienne ở vòng 30, còn Brandao đánh dấu sự hòa nhập bằng ba bàn thắng trong ba trận liên tiếp gần đây.
Trong một bài phát biểu mới đây, chính chủ tịch Pape Diouf của Marseille đã nhấn mạnh vai trò của Gerets trong sự “thay da đổi thịt” ở Velodrome hiện tại. Song trước mắt vị HLV người Bỉ cũng là một sức ép vô hình: Marseille đang thăng hoa mạnh mẽ, nhưng ngôi đầu hiện tại liệu có tồn tại vững bền một khi căn bệnh thất thường, đã hành hạ họ trong suốt giai đoạn lượt đi, bỗng dưng…tái phát?
|
Bước ngoặt ở đâu?
Marseille đang nắm giữ lợi thế rất lớn trong cuộc đua đến ngôi vương, nhưng họ cũng cần tỉnh táo để tận dụng cơ hội một cách tối đa trong bảy vòng còn lại. Khúc cua đầu tiên sẽ đến ngay vòng đấu sau, khi Marseille gặp Lorient.
Bởi cùng lúc đó, Lyon và Bordeaux sẽ chạm trán nhau trên Chaban – Delmas. Kịch bản tốt nhất cho họ là Lyon vấp ngã trên sân Bordeaux và họ giành chiến thắng trước Lorient. Khoảng cách sẽ được nới rộng ra thành ba hoặc bốn điểm. Coi như địch thủ đáng ngại nhất của Marseille, và của cả Ligue 1 sẽ bị giáng thêm một đòn nặng nề nữa. Nếu Lyon khuất phục được Bordeaux, cũng chẳng sao, Marseille vẫn sẽ vui mừng khi thấy một đối thủ trực tiếp khác (dù ít nguy hiểm hơn) giã từ vũ khí. Mặt khác, họ sẽ có quyền quyết định số phận của mình bằng trận tiếp đón Lyon trên sân nhà Velodrome ở vòng 36.
Nếu vượt qua được “màn đấu súng” trực tiếp ấy, Marseille coi như đã hoàn thành một nửa giấc mơ vô địch, bởi hai trận đấu khó khăn khác trên quãng đường còn lại với Toulouse (vòng 34) và Rennes (vòng cuối cùng) đều diễn ra trên sân nhà. Cạm bẫy lớn mà họ phải vượt qua chính là Lille, với “thánh địa” rất khó đánh chiếm Metropole. Song như đã nói, nếu kết quả vòng đấu sau diễn ra suôn sẻ, Marseille sẽ có thêm điểm tựa tinh thần để thực hiện mục tiêu ấy. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm tay của họ, chỉ có điều, Marseille có thể giữ chắc nó hay không mà thôi. Mong rằng, những người yêu Ligue 1 trung lập không bị một phen “mừng hụt” nữa. |