Sau trận đấu với ĐT.LA vòng 7, Molina đã rời khỏi đội và “mất tích” 2 tuần nay. Đấy là điều khó chấp chấp nhận được, nhất là với đội bóng rất coi trọng kỷ luật như SHB.ĐN.
(TT&VH) - Sau trận đấu với ĐT.LA vòng 7, tiền đạo Molina đã rời khỏi đội và “mất tích” 2 tuần nay. Đấy là điều khó chấp chấp nhận được, nhất là với đội bóng rất coi trọng kỷ luật như SHB.ĐN.
Kẻ đóng thế hoàn hảo
Mùa giải 2009, sau khi Amaobi trở chứng, SHB.ĐN chấp nhận suốt lượt đi chỉ chơi với một tiền đạo ngoại là Ameilda. Lượt về, họ bổ sung Molina Gaston. Tiền đạo người Argentina nhanh chóng hoà nhập với đội bóng sông Hàn. 8 bàn thắng ghi được trong giai đoạn 2, Molina đóng góp không nhỏ đến cú tăng tốc ấn tượng của SHB.ĐN. Hiệu suất ghi bàn như thế không phải là chuyện dễ với một tiền đạo mới bén hơi V-League.
Phải thừa nhận ngoài bản năng ghi bàn, Molina có cái chân trái cực khéo, sút phạt chuẩn. Chính đôi chân của Molina được cầu thủ Đà Nẵng đánh giá “ngoan” hơn Ameilda và Merlo Gaston. Tại trận gặp TĐCS. ĐT ở vòng 1/8 Cúp QG, phút 16, từ chấm phạt ngoài vòng 16m.50 (hơi chếch về phía khán đài A), Molina có pha cứa lòng đưa bóng bay vào góc xa khiến thủ môn Bùi Tấn Trường chỉ biết đứng chôn chân mà nhìn. Đấy là một bàn thắng cực đẹp, đẳng cấp, khó cầu thủ nào trong đội có thể thực hiện hoàn hảo như Molina.
Tiền đạo Molina từng chơi rất tốt trong màu áo SHB.ĐN.
Nhưng có ai ngờ, đấy là thời điểm đánh dấu bước trượt dài của chân sút rất được đánh giá có chất lượng ở V-League. Sau trận Cúp, Molina đi nhậu và té dập mặt cùng một số vết thương khác. Đấy là thời điểm V-League mới lăn 2 vòng, lực lượng SHB.ĐN sứt mẻ do nhiều vị trí trụ cột bị chấn thương. Molina phải chữa trị đến vòng 6 ra Thanh Hoá mới có thể xỏ giày ra đá. Sau trận gặp ĐT.LA, anh này bùng luôn đến giờ. Lãnh đạo CLB lý giải hành động kỳ quặc của Molina do vợ anh bên quê nhà đòi ly hôn khiến tiền đạo này stress. Nhưng một số người trong cuộc thì bảo do không ghi được bàn, lại chấn thương nên Molina ức chế. Khi trở lại thì vị trí bị Merlo soán mất nên Molina càng chán nản.
Không đơn giản là buông hay giữ
Bất cứ lý do nào cũng không thể được chấp nhận. Ngay cả ngôi sao Ameilda đã từng 270 phút (2, 3, 4) không ghi được bàn thắng ở mùa này, nhưng vẫn không nản chí hay có hành động bột phát gây khó khăn cho đội.
Những gì Molina đang thể hiện là một sự nổi loạn và nó chỉ càng tự đẩy anh ta vào ngõ cụt. Trên thực tế, đầu mùa giải BHL toàn đội đều thừa nhận trên hàng công ngoài Almeida, Molina là số 2. Anh này tư cách cũng rất ổn trong quá trình khoác áo SHB.ĐN đến đầu mùa giải năm nay. Merlo chỉ thực sự có cơ hội khi Molina gánh hậu quả ăn chơi. Kẻ đóng thế Merlo với tiền sử trái tim bị bệnh, chỉ xuất hiện từ vòng 3 và đã ghi được 4 bàn. Dù không hoàn hảo hơn đồng đội, nhưng Merlo cũng đã thích nghi được với lối chơi của SHB.ĐN và có tiếng nói chung với Ameilda.
Huỳnh Đức vẫn có thể xoay sở được trong trường hợp thiếu tiền đạo người Argentina hết lượt đi. Nhưng vấn đề của Molina không đơn giản nằm ở chỗ buông hay giữ lại. Hôm qua trao đổi với một quan chức CLB, bản thân ông cũng thú thật 2 tuần này không liên lạc được với Molina. “ Khi thì cầu thủ bảo nó đang ở Sài Gòn. Bây giờ lại có tin Molina đã về Đà Nẵng. Chúng tôi đang nhờ Rafael đi lùng để đưa về làm rõ động cơ”.
Một cầu thủ mất tích đến 2 tuần mà SHB.ĐN vẫn coi như không có vấn đề gì xảy ra thì thật khó hiểu. Nói dại, lỡ Molina dính tới những sự việc phức tạp ngoài xã hội, thì uy tín của đội bóng đang kí hợp đồng với anh ta mất nhiều hơn. SHB.ĐN đang trong giai đoạn tổ chức ổn định, kỷ luật được đánh giá rất cao. Trên cả, thành tích của đội bóng đang cực tốt cho tham vọng vô địch. Nếu vì một cá nhân làm ảnh hưởng đến bước chuyển tích cực của toàn đội thì thật đáng tiếc.
Tất cả quyền quyết định về số phận Molina đang nằm trong tay SHB.ĐN cơ mà.
HỮU QUÝ