Họ vừa là tác giả kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa đóng luôn vai chính trên sân....
(TT&VH) - Họ vừa là tác giả kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa đóng luôn vai chính trên sân. Trong những tiếng còi không thực sự “trong trẻo”, những cuộc đua đang vào hồi căng thẳng ở Liga đã được “vẽ lại” bởi những ông vua áo Đen.
Cuộc đua vô địch: Recreativo và Valladolid kêu khóc

Hai ngày sau trận Barca-Recreativo, dư luận Huelva và các cầu thủ Recreativo vẫn chưa hết bức xúc với “màn ăn cắp trắng trợn” của trọng tài Iturralde Gonzalez. Thực tế, là họ có cái lý của mình, khi những pha quay chậm ở mọi góc độ đều cho thấy thủ môn Valdes đã phạm lỗi thúc vào lưng Marco Ruben trong tình huống cả hai cùng nhảy lên tranh bóng trong vòng cấm, khiến cho tiền đạo của Recre ngã vật xuống sân. Khi ấy, tỉ số mới chỉ là 1-0 cho Barca, và đội chủ nhà vẫn đang tỏ ra khá bế tắc trước lối chơi quyết liệt và hợp lý của đội khách, nên nếu trọng tài Iturralde không bỏ qua quả penalty mà người Recre cho là “rõ như ban ngày” ấy, chưa biết trận đấu sẽ kết thúc theo hướng nào. Đó là chưa kể sau đó, Recre còn bị từ chối một bàn thắng hợp lệ khác vì Iturralde cho rằng Ersen Martin đã việt vị trước khi đưa bóng vào lưới.
Khi Barca thắng may và thắng “mờ ám”, báo giới thân Real đã được dịp làm ầm lên, vừa để hạ thấp giá trị của đối thủ, vừa để gây áp lực lên các trọng tài. Và họ đã thành công, ít nhất là với mục đích thứ hai. Một ngày sau trận Barca-Recre, tới lượt Real được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài, trong trận đấu với Valladolid. Nếu nhìn vào thế trận và cả những con số thống kê, sẽ thật khiên cưỡng nếu nói rằng tỉ số 2-0 nghiêng về phía Real là hợp lý. Tất nhiên, đẳng cấp đóng góp một phần không nhỏ trong chiến thắng này, khi các ngôi sao của Real đã kịp lên tiếng đúng vào những thời điểm khó khăn nhất. Nhưng nếu trọng tài Ramirez Dominguez không phớt lờ tình huống Pepe đạp thẳng vào chân Goitom trong vòng cấm, tỉ số đã có thể là 1-1; hoặc ít nhất, Real cũng không có cơ hội phát động pha phản công dẫn tới bàn thắng thứ hai.
Không phải Messi, Iniesta hay Robben, Raul, chính các trọng tài Iturralde và Ramirez mới là những người khiến cho cuộc đua Liga “giữ nguyên hiện trạng” thêm một vòng đấu nữa.
Cuộc đua trụ hạng: Espanyol mất cơ hội thoát đáy
Nếu thắng được trong trận “chung kết ngược” với Numancia, Espanyol sẽ lần đầu tiên thoát được khỏi vị trí đáy bảng sau 4 tuần liên tiếp chôn chân ở đó, và quan trọng hơn nữa là thu hẹp được khoảng cách với nhóm an toàn xuống còn 5 điểm thay vì 7 như lúc này. Nhưng giấc mơ giản dị ấy của người Catalunya đã bị một người Asturia phũ phàng dập tắt. Mejuto Gonzalez vẫn đang được thừa nhận như là trọng tài số 1 ở TBN, nhưng quyết định không công nhận bàn thắng của Sergio Sanchez vì cho rằng người chuyền bóng cho anh là Moises đã phạm lỗi trước đó lại không “số 1” chút nào. Khi mà mỗi điểm số đều có giá trị như Vàng, người Espanyol không biết đến bao giờ mới nuốt trôi nổi thực tế là họ đã bị Mejuto “cưỡng đoạt” tới 2 điểm. Chưa biết chừng, sự sống-chết của Espanyol sẽ chỉ được ngăn cách bởi 2 điểm như thế.
|
Barca-Recreativo: 2-0
Villarreal-Malaga: 0-2 Gijon-Valencia: 2-3 Mallorca-Almeria: 2-0 Numancia-Espanyol: 0-0 Osasuna-Bilbao: 2-1 Real Madrid-Valladolid: 2-0 Racing-Betis: 2-3 Sevilla-Getafe: 0-1 Deportivo-Atletico: 1-2 |