Sáng qua 13/4, sau trận mưa bắt đầu từ lúc 5h kéo dài đến 8h sáng, sau 2 tiếng rưỡi nước vẫn chưa rút hết.
(TT&VH) - Tuyến đường Lê Hồng Phong giao nhau với đường Hùng Vương và kéo dài đến đường Vĩnh Viễn (Q.10) đã hoàn tất việc lắp cống thoát nước. Tuy nhiên, chỉ sau một trận mưa, cả tuyến đường kéo dài hơn 300m đã bị ngập nặng với độ sâu hơn nửa mét.
Xe cộ vất vả với đoạn đường ngập nước
Sáng qua 13/4, sau trận mưa bắt đầu từ lúc 5h kéo dài đến 8h sáng, sau 2 tiếng rưỡi nước vẫn chưa rút hết. Chị Lê Thị Thuý Hồng, ngụ tại 335 Lê Hồng Phong cho biết: “Ngày trước khi chưa đào đường lắp cống, thì mưa có lớn nhưng nước vẫn rút nhanh, không hề có tình trạng ngập lâu như hiện nay. Sau khi công trình này hoàn thành, tình trạng ngập nước của tuyến đường không giảm, mà nước lại rút đi rất chậm”.
Dù một số nhà được xây nền rất cao, nhưng do ngập sâu nên nước vẫn tràn vào nhà kèm theo rác, do các xe chạy qua. Đối với những nhà có nền thấp chỉ cao hơn mặt đường khoảng 30 đến 50cm thì bị nước tràn lên láng vào nhà. Việc buôn bán của các hộ dân ở đây đều bị ảnh hưởng.
Trước cổng bến xe Lê Hồng Phong, là khu vực còn bị ngập nặng nhất, hành khách đi lại trên bến đều phải khổ sở trước cảnh ngập lênh láng. Bên cạnh đó, phần san lấp mặt đường còn lại của công trình cải thiện mơi trường nước TP diễn ra rất chập và đã trễ tiến độ thi công. Theo bảng thông tin của công trình, thì tiến độ hoàn thành là ngày 2/4/2009. Khi chúng tôi quan sát, trên toàn công trình còn dang dở kéo dài khoảng 100m, chỉ có 3 công nhân đang làm việc. Điều này cần có câu trả lời của đơn vị thi công, giám sát và cơ quan chủ quản của dự án này.
Anh Đức – Phan Vũ