thethaovanhoa.vn

Quân khu 4 thua trận tại Thống Nhất: Thua vì nạn kẹt xe TP HCM ?

14/04/2009 09:52 GMT+7

Kẹt xe, nỗi ám ảnh của người Sài Gòn, có thể là một trong những tác nhân giúp sức cho TP.HCM đánh bại QK4…

(TT&VH) - Đấy là một điều tưởng chừng như vô lí, nhưng có thể một phần lại là sự thật. Kẹt xe, nỗi ám ảnh của người Sài Gòn, có thể là một trong những tác nhân giúp sức cho TP.HCM đánh bại QK4…

Đó là một buổi chiều mà bộ 3 xe –pháo – mã: Lazaro – Moses – Motta chơi như những người mất hồn. Phần còn lại, những nội binh cũng thể hiện một bộ mặt xìu xìu ển ển. Ông Bảo nói trận thua là do các cầu thủ của ông không đạt được trạng thái tâm lí tốt nhất, đặc biệt là những ngoại binh, như Lazaro vừa trở lại sau chấn thương…Nhưng có một lí kho khá khách quan có thể tác động đến tâm lí của các cầu thủ QK4, đó là nạn kẹt xe.

Theo một vài “chiến sĩ”, thì cả đội bóng lên xe từ Thành Long vào khoảng 3h40 chạy qua cầu Nguyễn Tri Phương (Q5) thì gặp một tai nạn và tắc đường, buộc xe chở đội phải quay trở lại, chạy vòng vòng trong đường hẻm mới đến sân Thống Nhất. Mãi đến 4h35 tức là trước trận đấu 25 phút, các cầu thủ mới bước tới cổng. Gần như tất cả vừa đi vừa chạy, ông Bảo liên tục thúc quân vào khu kĩ thuật để thay trang phục, mang giày khởi động.

Một số cầu thủ rơi vào tình trạng ức chế, ra vào rửa mặt vài ba lần, nhưng đến lúc khởi động vẫn còn ngáp ngủ. Trong khi đó TP.HCM đã vào sân và chuẩn bị khá chu đáo cho trận đấu.

Đấy là một trận đấu mà QK4 đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng và quyết tâm có điểm. Nhưng cuối cùng, họ đã không thắng được đối thủ và thua cả chính mình.

Kẹt xe, nỗi ám của Sài Gòn, bây giờ cũng có thể là nỗi ám ảnh với đội bóng quân khu và chắc chắn đây sẽ là bài học xương máu, không chỉ cho QK4 mà tất cả các đội bóng khác thi đấu ở TP.HCM.

TỊCH ĐIỀN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN