thethaovanhoa.vn

Bác sĩ tâm thần

16/04/2009 06:29 GMT+7

(TT&VH) - Hai bác sĩ tâm thần, một già một trẻ, ngày nào cũng mặc bộ quần áo phẳng phiu tề chỉnh và với tâm trạng vui vẻ đến phòng khám bệnh, nhưng tới cuối giờ làm việc, anh bác sĩ trẻ mệt rũ, thậm chí quần áo anh ta như cũng nhàu nát, trong khi ông bác sĩ già trông vẫn tươi tắn và đầy sinh lực.
-Bác làm cách nào mà được như vậy - anh bác sĩ trẻ hỏi - Tại sao trông bác vẫn rất nhanh nhẹn tươi vui sau khi suốt cả một ngày phải nghe các bệnh nhân kể những câu chuyện buồn thảm của họ?
-Có bao giờ tôi nghe họ kể đâu.
Nguyễn Trí (Tp.HCM)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN