Ngày hôm qua lễ mừng năm mới của người Thái Lan đã trở thành một cuộc biểu tình hỗn loạn. Nhân đà này, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã kêu gọi dân chúng nổi dậy làm cách mạng.
(TT&VH) - Ngày hôm qua, lễ mừng năm mới của người Thái Lan đã bắt đầu và đây thường là ngày hội vui nhất ở nước này. Tuy nhiên, mọi cuộc vui đã bị hủy bỏ tại thủ đô Bangkok khi chính quyền bắt đầu nổ súng để trấn áp người biểu tình. Nhân tình trạng này, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra từ hải ngoại đã kêu gọi dân chúng trong nước nổi dậy làm cách mạng. Tình hình hỗn loạn này khiến người ta đặt ra câu hỏi: Khi nào cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái ở Thái Lan mới có hồi kết?
Ông Abhisit hết mềm mỏng

Sau các cuộc xung đột, ít nhất 74 người đã bị thương, trong đó có khoảng 20 binh sĩ. Nhưng quân đội đã giành lại quyền kiểm soát các nút giao thông quan trọng. “Chúng tôi đang thu hẹp khu vực bất ổn. Sẽ mất thời gian và chúng tôi đang cố gắng để có ít tổn thất nhất” - ông Sansern thông báo. Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã xuất hiện trên truyền hình, đổ lỗi cho người biểu tình áo đỏ và cảnh báo họ nên giải tán trước khi chính quyền có hành động mạnh tay hơn. “Tất cả những gì tôi làm không phải là mang tới sự sợ hãi hay gây hại cho bất kỳ nhóm người nào. Đây là tiến trình từng bước một để khôi phục trật tự và ngăn chặn bạo lực” - ông nói.
Ông Thaksin tăng ảnh hưởng

Với các sự kiện đang diễn ra, ông cho rằng chính phủ đang cố gắng che đậy thông tin. Phát biểu với đài CNN từ một địa điểm chưa được tiết lộ, ông Thaksin tố cáo chính phủ đã che giấu việc có người chết trong các cuộc đụng độ. Ông cho rằng “binh lính đã giết hại nhiều người”. “Họ dồn người dân vào bẫy. Rất nhiều người chết... Họ thậm chí còn mang thi thể người chết lên xe tải và đem đi. Họ đang cố gắng làm lẫn lộn mọi thứ” - ông Thaksin tuyên bố. Đây được xem là đòn tấn công trực diện vào Thủ tướng Ahbisit bởi khi xuất hiện trên truyền hình, ông này xác nhận việc có hơn 70 người bị thương, nhưng bác bỏ cáo buộc của phe biểu tình rằng có 4 người thiệt mạng. Các quan chức Thái Lan được hãng tin AFP liên hệ cũng khẳng định rằng không có ai bị chết.
Tuy nhiên, dù tung ra nhiều đòn tấn công vào địch thủ, ông Thaksin vẫn tỏ ý định muốn có một giải pháp hòa giải. “Tôi muốn mọi người đến với nhau một cách hòa bình, chứ không phải bằng vũ lực. Chiến tranh sinh ra chiến tranh và bạo lực đẻ ra bạo lực. Tôi không nghĩ đó là một hướng tiếp cận đúng đắn” - ông nói.
Cần một giải pháp dung hòa
Trang tin Todayonline nhận định, Thái Lan đang đối diện với một trong những cuộc đọ sức chính trị mang tính quyết định. Dường như cựu Thủ tướng Thaksin và những người biểu tình ủng hộ ông đang đánh bạc mọi thứ bởi hành động của họ trong thời gian qua đã khiến những người Thái đứng ngoài chính trị nổi giận do nền kinh tế và hình ảnh quốc gia bị xấu đi. Về phần Thủ tướng Abhisit, do bị chê trách là đã quá mềm dẻo trong suốt thời gian qua nên sắp tới có thể ông sẽ không sử dụng các biện pháp nhẹ nhàng nữa. Tuy nhiên trang tin này nhận định nếu quá mạnh tay, ông Abhisit cũng sẽ vấp phải những phản ứng dữ dội từ trong nước.
Còn theo một số nhà quan sát, tình hình chính trị tại thủ đô Thái Lan có thể gây ra nguy cơ đổ máu nếu các bên không nhượng bộ lẫn nhau, và một cuộc đảo chính quân sự nữa sẽ là khó tránh khỏi nếu diễn biến tiếp tục xấu đi. Nhà phân tích Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Viện An ninh và Nghiên cứu quốc tế của Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, đánh giá việc gây sức ép bằng biểu tình là trò chơi nguy hiểm nhất tại Thái Lan trong 4 năm qua bởi những người biểu tình giờ còn nhằm vào các ủy viên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia, vốn còn ở cấp cao hơn chính phủ. Thitinan cho rằng người dân Thái Lan cần sự hòa giải và học cách chung sống với những mâu thuẫn xã hội. Theo nhà phân tích này, đó là hy vọng duy nhất để Thái Lan có thể tránh được đổ máu, dù chính ông cũng phải thừa nhận rằng chưa thấy bất kỳ một dấu hiệu hòa giải nào xuất hiện.
Tường Linh