thethaovanhoa.vn

Giấc mơ

13/04/2009 15:38 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Sáng dậy, vợ trách chồng:

- Đêm qua, trong giấc mơ, anh nói những lời quá tệ về em...

- Em lầm rồi, anh có ngủ chút nào đâu!

 
- Chồng tớ cực kỳ háu ăn - một phụ nữ kể với bạn gái - Hôm nọ, vì anh ấy mắc chứng mất ngủ nên đã đến phòng khám của một bác sĩ và được ông này khuyên khi đi ngủ hãy thử đếm cừu. Đêm qua, tớ nghe thấy chồng mình nói mê: “Để cho tôi một đùi cừu, một miếng thịt vai và mười dẻ sườn nhé...”.
 
 
- Đêm qua - một thiếu niên kể với bố - con mơ thấy bố cho con bốn ngàn euro để mua một chiếc xe máy.

- Vậy thì đêm nay - ông bố khuyên - con hãy mơ là mình điều khiển nó rất thận trọng nhé.

- Em đã ghi âm những âm thanh anh phát ra khi ngáy - vợ nói với chồng - Để em mở máy cho anh nghe nhé.

Nghe được vài phút, người chồng cười:

- Đúng như trong giấc mơ của anh đêm qua: Anh mơ thấy mình cưa củi trong rừng. Giá em ghi âm sớm một hôm có phải hay không: Đêm hôm kia, anh mơ thấy mình đánh trống cơ!

 
Tắt đèn đi ngủ, một phụ nữ nói với chồng đang nằm bên cạnh:

- Anh hãy ôm chặt lấy em mà hôn thật say đắm đi!

- Có chuyện gì vậy? - người chồng ngạc nhiên - Em đâu có thói quen âu yếm như thế với anh!

- À, tại vì đêm qua, em mơ thấy mình ngủ với một anh chàng đẹp trai rất hay ghen. Nếu khiêu khích anh ta bằng cách để anh ôm thật chặt, em hy vọng khi trở lại đêm nay, sau khi trách móc, anh ta sẽ giảng hòa bằng cách yêu em thật “tưng bừng”.
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN