thethaovanhoa.vn

K.KH – HA.GL 1 – 0: Thủy Tinh bắt vía Sơn Tinh

13/04/2009 10:27 GMT+7

Mặc dù phải chơi thiếu người trong hơn 1/3 thi đấu về cuối trận, nhưng đội bóng phố Biển vẫn bảo vệ được chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

(TT&VH) - Mặc dù phải chơi thiếu người trong hơn 1/3 thi đấu về cuối trận (trung vệ Như Thuần nhận 2 thẻ vàng phút 55), nhưng đội bóng phố Biển vẫn bảo vệ được chiến thắng với cách biệt tối thiểu, từ pha làm bàn duy nhất của Mustapha Essuman.

Từ một tình huống phản công nhanh, Jonathan băng lên như một con linh dương, nhận đường chuyền của Tấn Tài và dễ dàng loại bỏ Văn Pho, trước khi căng bóng vào trong cho Mustapha dứt điểm. Pha lao người sút bóng của tiền vệ đeo áo số 21, bên phía K.KH, như thể một cảm tử quân. Do va chạm quá mạnh với hậu vệ đối phương ở tình huống này, nên Mustapha đã buộc phải rời sân không lâu sau đó.

Phải điều chỉnh người sau những tình huống bất đắc dĩ khi mất Mustapha và Như Thuần, nên chiến thắng càng trở nên ý nghĩa hơn với HLV Hoàng Anh Tuấn. Tan trận, Tuấn đã ném tung chiếc áo “bíp” lên không trung, như một cách cởi bỏ sức ép, đồng thời thể hiện sự hưng phấn tột độ. Người ta tin rằng, nếu Quang Hải, Jonathan hay Tấn Tài tận dụng tốt hơn các pha phản công trong hiệp hai, thì khoảng cách đã không dừng lại ở một bàn. Nhưng chừng đó cũng là quá đủ, bởi chiều qua (12/4), 10 cầu thủ K.KH đã chơi bóng với 200% khả năng, để giữ lại 3 điểm tuyệt đối trên sân nhà.
 
 Thêm một vòng đấu, thêm một nỗi thất vọng với Lee Nguyễn (phải)

Biết chắc HA.GL sẽ chơi tấn công ồ ạt ngay từ đầu, HLV Hoàng Anh Tuấn chủ động giăng ra một đội hình tương đối thấp, chỉ cắm một mình Jonathan trên tuyến đầu. Toàn đội được hiệu lệnh chơi chậm và chắc bên phần sân nhà, rồi phản công. K.KH đã thành công với phương án này từ rất sớm, khi bộ ba trung vệ chơi giăng ngang của HA.GL là Việt Anh – Duy Quang – Văn Pho không thể ngăn cản được tốc độ, cũng như kỹ năng xử lý bóng của Jonathan. Nhiều phen hàng phòng ngự của đội bóng phố núi phải chóng mặt, sau những lần bộ đôi Trọng Thông – Jonathan đập nhả một – hai.
 
Trong khi đó, những kỳ vọng vào bộ ba “nguyên tử” Thonglao – Lee Nguyễn – Evaldo ở phía trên gần như phá sản hoàn toàn trong hiệp một. Đôi chân bạc tỷ của tiền đạo tuyển QG – Phan Thanh Bình lại trở nên vụng, anh thậm chí còn bị thay ra ở hiệp hai. HA.GL chỉ chơi thực sự có nét, từ thời điểm họ hơn người, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Danh Hoàng Tuấn bên phía đội nhà, đã không cho đối phương cơ hội gỡ gạc nào.

Một trận đấu có chất lượng chuyên môn thuộc dạng trung bình yếu, nhưng lại không thiếu các pha phạm lỗi thô bạo, thậm chí đánh nguội. Ông trọng tài Hoàng Anh Tuấn hẳn phải rất ưu ái Lee Nguyễn, khi không tặng ngôi sao này chiếc thẻ đỏ, sau những tình huống kê bóng bằng gầm giầy.

Mà nếu có chiếc thẻ đỏ đó, chưa chắc HAGL đã thất vọng thêm nữa, vì bản thân trận thua này đã ê chề rồi!
 
Bàn thắng: Mustapha Essuman 5’

TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN