thethaovanhoa.vn

SHB.Đà Nẵng- B.Bình Dương 1-1: Chảo lửa không bỏng rát

13/04/2009 09:49 GMT+7

Không chỉ bởi cơn mưa mà cái chính là SHB.ĐN đã không thể tiếp thêm lửa cho 4 khán đài sân Chi Lăng chiều qua nêm chặt người để Bình Dương phải cảm thấy bỏng rát.

(TT&VH) - Không chỉ bởi cơn mưa mà cái chính là SHB.ĐN đã không thể tiếp thêm lửa cho 4 khán đài sân Chi Lăng chiều qua nêm chặt người (tràn xuống cả dưới sân) để Bình Dương phải cảm thấy bỏng rát.
 
> Vòng 8 V-League: TĐCS. Đồng Tháp lại gây choáng váng !

Tiếc

- “Ông Vital, các cầu thủ của B.BD có cảm thấy cóng trước lượng khán giả đông kỷ lục trên sân Chi Lăng”?

- “Không, tôi thấy áp lực rất bình thường”, HLV Vital phát biểu như vậy sau trận đấu”.

Chiều qua, 4 khán đài sân Chi Lăng không còn chỗ trống, khán giả phải tràn xuống đường piste ở góc khán đài A. 30 nghìn khán giả, đây là trận đấu được BTC sân cho biết đông nhất trong 8 năm Đà Nẵng chơi chuyên nghiệp. Vậy mà, vào trận ngoài sự hò reo cuồng nhiệt của vài trăm người thuộc Hội cổ động viên lâm thời bên khán đài B, số đông còn lại chỉ nóng được vài chục phút, sau đó ngồi trùm áo mưa hiền lành xem như thể hai đội là khách vậy. Tiếc cho cái chảo lửa sớm nguội!
 
SHB.ĐN ( phải), hẫng một nhịp chân - Ảnh: Lê Phi Hải

Và cũng tiếc, khi ngay từ phút đầu tiên chủ nhà đã làm tung mành lưới của đối phương, nhưng không làm đà đè hẳn được B.BD. Trời bất ngờ đổ mưa cũng khiến những bài phối hợp một chạm, nhanh, bài đánh trung lộ mà Huỳnh Đức chuẩn bị cho học trò trong trận đấu này bị phá sản. Tiếc, khi trong lúc tinh thần toàn đội đang lên, pha phối hợp lóng ngóng giữa Phước Vĩnh, Hải Lâm và thủ môn Văn Hạng ở phút 26 đã biếu không cho Hoàng Vương một bàn thắng. Trong một tình huống đối diện khung thành trống ở phút 72, Almeida căng ngang bên cánh phải, Phúc “gà” lại dứt điểm vọt lên trời khiến không ai tin nổi. Chưa hết, cú đánh đầu của Rogerio 3 phút sau đó, bóng lại đi đúng xà ngang.

Bản lĩnh của “Vua”

Thử hình dung, trong một buổi chiều người Đà Nẵng quyết tâm thắng như thế, ghi bàn ngay ở giây 20 hiệp 1, nếu không phải là Bình Dương, thì ra sao? Dĩ nhiên sẽ vỡ trận, thua to, như QK4 vậy. Nhưng, B.BD không phải là QK4, nhất là thời điểm này, họ đã trở lại, sau những chuyệch choạc ban đầu (do vấn đề tư tưởng nhiều hơn chuyên môn). Thua sớm, nhưng họ vẫn bình tĩnh để chơi bóng theo ý đồ, cầm bóng và tổ chức tấn công.

Bình Dương chơi với bộ 3 mũi nhọn: Philani, Kesley- Anh Đức ( Đức Thiện thay Anh Đức hiệp 2). Bộ ba này đã đẩy hàng thủ của SHB.ĐN từng được thử thách và tôi luyện ở mấy vòng trước cũng rơi vào trạng thái căng thẳng. Các mắt xích phòng ngự đã phạm phải sai lầm (dù chỉ là tích tắc) để rồi trả giá quá đắt.

Một trận đấu SHB.ĐN gặt được rất nhiều bài học. Họ cần tập hợp được sức mạnh từ nguồn cổ động viên, đáng phải “thèm” như thế. Các cầu thủ trẻ của Huỳnh Đức dù cứng cáp trông thấy, vẫn cần rèn thêm cái đầu lạnh. Họ phải làm quen với những trận cầu lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến thành tích chung cuộc, ở đó không có chỗ cho sai lầm.

Họ có thể học từ chính Bình Dương!
 
Bàn thắng: Ameida 1’; Hoàng Vương 26’
 
Sổ tay: Thế kèo trên

Trong 5 năm trở lại đây, cho dù Đà Nẵng có nhợt nhạt kiểu nào, nhưng hễ các đại gia như HA.GL, B.BD, ĐT.LA về Chi Lăng đều bị họ quật ngã dễ dàng. Khổ nỗi, họ thắng không phải với tư thế của đội kèo trên, mà vì những lý do ngoài bóng đá nhiều hơn, kiểu như sinh nhật lãnh đạo thành phố, ghét Hải “lơ”, được treo thưởng khổng lồ... chẳng hạn.

Nhưng chiều qua, cầu thủ SHB.ĐN lâm trận với tư thế kèo trên thật sự. Một khi lâm trận với tâm thế kèo trên, thì rõ ràng cầu thủ rất khó đá. Thứ nhất, tinh thần các cầu thủ không còn thoải mái như trước. Thứ hai, SHB.ĐN đã không còn tính bất ngờ nữa vì người ta cũng đã phải dè chừng ngay cả đội hình hai của đội bóng này.

Hôm qua, sau 5 vòng, cánh phải của SHB.ĐN Quang Cường- Thanh Phúc đã trở lại. Cả hai đã quá quen thuộc với Hoàng Vương, Anh Đức. Cách Bình Dương đối phó, chứng tỏ họ đã cảnh giác và không lạ điểm yếu lẫn sức mạnh đối thủ, kể cả các vị trí trẻ.

Thực tế, Huỳnh Đức mỗi lần ai đó hỏi về khả năng của đội, ông cũng rất khiêm tốn khi nói rằng sức SHB.ĐN chưa dám nói đến chuyện vô địch. Đúng vậy, khi ít ai để ý thì dễ đá hơn. Khổ nỗi, SHB.ĐN đã lỡ ngồi lên “thuyền vô địch” rồi. Bây giờ gặp đối thủ nào họ cũng sẽ rất đề phòng, thậm chí sẵn sàng đá trên sức mình với SHB.ĐN. Do đó, hoà B.BD trong thế đối thủ chơi lấn lướt hơn ở hiệp 2, cũng không phải là kết quả tồi với SHB.ĐN.

Tóm lại, dù không muốn, nhưng ít ra dăm trận nữa khi SHB.ĐN ngược xuôi Nam- Bắc, họ vẫn tư thế của đội kèo trên. Có nghĩa, sẽ rất khó khăn hơn 7 vòng đấu đầu. Đấy là thực tế thầy trò Huỳnh Đức phải tiếp nhận.

Nhưng muốn là một kẻ mạnh thực sự, thì có gì phải sợ!

NGỌC HÒA

HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN