thethaovanhoa.vn

Hai cha con 45 lần hiến máu cứu người

13/04/2009 08:46 GMT+7

Đó là gia đình anh Nguyễn Trí Phương - Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. Riêng anh Phương (SN 1955) đã có tới 27 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

(TT&VH) - Đó là gia đình anh Nguyễn Trí Phương - Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. Riêng anh Phương (SN 1955) đã có tới 27 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Con trai của anh Phương là Nguyễn Việt An, 29 tuổi, cán bộ Ngân hàng Đông Á theo gương cha cũng 18 lần tình nguyện hiến máu cứu người.

Trong 27 lần hiến máu nhân đạo, rất nhiều lần anh Phương truyền máu cứu giúp bệnh nhân cấp cứu, trong đó có bệnh nhân là dân Campuchia. Tất cả số tiền bồi dưỡng HMTN hơn 3 triệu đồng, anh đều dùng để trực tiếp giúp đỡ các em thiếu nhi, thanh niên nghèo, mồ côi có hòan cảnh khó khăn ở các huyện vùng sâu trong tỉnh Kiên Giang. Anh Phương vừa vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp hiến máu tình nguyện. Năm 1996, ngay khi vừa có lời kêu gọi của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Viện Huyết học-Truyền máu, anh Phương là một trong những người đầu tiên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang xung phong HMTN.

Cũng trong năm 1996, với vai trò Tổng thư ký Hội LHTN tỉnh, anh Phương đã ký liên tịch với Sở Y tế về thực hiện phong trào HMTN và kết hợp Hội chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng phong trào HMTN. Tháng 10/1996. Trung ương Đoàn trao tặng anh huy hiệu “Thanh niên tiến tiến” vì thành tích tình nguyện tham gia và vận động HMTN. Ngoài ra, từ 1996-2007, anh còn vận động khoảng 3.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh đăng ký, tham gia hiến máu.

H.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN