"Khi muốn kết hôn, anh cưới vợ. Khi không còn muốn lập gia đình nữa, anh đòi tiền lại. Làm ơn đừng đối xử với các cô dâu như hàng hóa thế" - Chong nói.
(TT&VH) - Tờ New Straits Times của Malaysia hôm 12/4 cho biết một cô dâu Việt đang lâm vào hoàn cảnh éo le sau khi tới nước này để tìm chồng.
Chị Ngô Thị Kim Thoa đã đến Malaysia để tìm kiếm tình yêu và ngỡ như đã gặp người đàn ông trong mộng, nhờ sự giúp đỡ của một công ty môi giới hôn nhân. Tuy nhiên giấc mơ của chị đã biến thành ác mộng chỉ hai tuần sau đám cưới, khi ông chồng 47 tuổi quyết định rằng cô vợ 22 tuổi không đáp ứng được các kỳ vọng của mình.
Một trong những lý do mà ông này đưa ra là rào cản ngôn ngữ. Lý do nữa là Thoa thích ăn mặc và trang điểm theo phong cách truyền thống Việt Nam và liên tục đòi về nước. Vừa qua, ông chồng đã trả chị Thoa cho công ty môi giới. “Ông ta để cô ấy trước cửa văn phòng của tôi hôm 30/3" - nhân viên của công ty môi giới có tên Ben nói với các phóng viên. Tuy nhiên ông này giữ lại hộ chiếu của chị và đang đòi công ty trên trả lại số tiền phí môi giới 13.800 Ringgit (khoảng gần 4.000 USD).
Công ty môi giới đã nhờ sự giúp đỡ của Văn phòng dịch vụ công và giải quyết khiếu nại của Malaysia. Lãnh đạo văn phòng, ông Datuk Michael Chong đã chỉ trích lối hành xử của ông chồng. "Khi muốn kết hôn, anh cưới vợ. Khi không còn muốn lập gia đình nữa, anh đòi tiền lại. Làm ơn đừng đối xử với các cô dâu như hàng hóa thế" - Chong nói. Ông cho biết đã thụ lý 11 vụ liên quan tới các cô dâu Việt kể từ năm 2006. Ông cũng khuyến cáo với người chồng của Thoa rằng hộ chiếu của chị thuộc về chính phủ VN và nhân vật này không có quyền thu giữ. Ông yêu cầu ông chồng phải giúp chị Thoa sớm được trở về nước và sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của Đại sứ quán VN trong vụ này.
V.L