Chiều nay, XMHP đá với Sông Lam, một đội bóng cũng thuộc dạng rất rắn. XMHP nếu so đọ về con người, họ không kém, nếu không muốn nói là hơn so với Sông Lam...
Bây giờ, XMHP lại trong tình cảnh khó khăn, dưới thời của Đinh Thế Nam, người ta lại thấy tích cách đó được bộc lộ. 4 trận gần nhất, chỉ có trận đá với Đồng Tháp, XMHP tỏ ra hiền. Còn 3 trận còn lại, trước HAGL, Bình Dương và Thanh Hóa, thứ bóng đá họ chơi vượt trên cả định mức của từ “quái”. Cả 3 trận đều có thẻ đỏ, không thuộc về họ thì cũng là họ chọc cho đối phương nổi khùng, trong đó có 2 trận là những chiếc thẻ đỏ vì lỗi 12 (đá thô bạo, sai luật).

Người ta thường vẫn nghĩ rằng bạo lực nổ ra trên khán đài chỉ vì những mâu thuẫn và hành vi trên khán đài. Nhưng, nhiều khi, bạo lực nảy mầm từ những tình huống, diễn biến trên sân cỏ. Một trận đấu bạo lực sẽ kích động cho khán đài bạo lực. Mà đây lại là điều cả thành phố Vinh trong suốt tuần qua gần như tập trung vào để đối phó.
Thế cho nên, cách tốt nhất là XMHP hãy trở lại với tư tưởng chơi bóng một cách thuần túy, để trận đấu là cuộc so đọ về khả năng chuyên môn. Cũng xin nhớ rằng, trong 3 trận đấu, XMHP giở “võ” ra chơi, họ chỉ thành công một lần (phải may mắn mới thành công), còn 2 lần thất bại.
XMHP nếu so đọ về con người, họ không kém, nếu không muốn nói là hơn so với Sông Lam. Kể cả khi Elenildo De Jesus bị treo giò thì hàng công của XMHP với Martins Trindade và Ngọc Thanh (hoặc Văn Thành, hay Đặng Văn Robert nếu Ngọc Thanh không ra sân) vẫn ăn đứt Sông Lam giờ có Văn Quyến trở lại, nhưng vẫn lệ thuộc vào cầu thủ trẻ Trọng Hoàng nhiều nhất vì các ngoại binh rất cùn. Ngay cả tuyến giữa của XMHP cũng đủ cứng để đương đầu và tranh chấp thế trận. Chỉ có một sự suy yếu về khả năng tấn công ở 2 biên mới khiến XMHP có vẻ kém thế hơn so với chủ nhà Sông Lam hiện đang có những cầu thủ trẻ chơi khá chững chạc.
Còn nếu XMHP vẫn tiếp tục trình diễn cái vẻ xù xì ở Vinh chiều nay, thay vì đá sòng phẳng và mạnh dạn về chiến thuật, có thể họ sẽ phải trả giá đắt, không chỉ ở tỉ số!
Phong Vũ
|
Tối qua (11/4), đại diện hội CĐV Hải Phòng là thầy giáo Nguyễn Mạnh Hiền đã tới nhà anh Hà Huy Thành, nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn bên ngoài sân Vinh mùa bóng năm ngoái, để trao tặng khoản tiền 2 triệu đồng. Được biết, số tiền này là của cá nhân ông Hiền. Trước đó, đại diện 2 hội CĐV Nghệ An và Hải Phòng cũng đã trao tặng gia đình anh Hà Huy Thành số tiền là 500.000 đồng. Hoàng Hảo |
01/03/09 XMCT.TH-SLNA 2-2
08/03/09 SLNA-TC 1-1
15/03/09 SLNA-TPHCM 1-1
22/03/09 HA.GL-SLNA 1-1
27/03/09 B.BD-SLNA 2-0
XM.HP
01/03/09 XM.HP-M.NĐ 0-2
08/03/09 HA.GL-XM.HP 3-2
22/03/09 XM.HP-CS.ĐT 0-0
28/03/09 XM.HP-XMCT.TH 2-1
01/04/09 B.BD-XM.HP 2-1
* Đối đầu
25/05/08 SLNA-XM.HP 1-1
30/01/08 XM.HP-SLNA 0-0
30/07/06 SLNA-XM.HP 2-1
12/03/06 XM.HP-SLNA 0-0
26/06/05 XM.HP-SLNA 1-0