Nếu các hooligan Hải Phòng quyết chí quậy thì có thể công tác phòng chống bạo lực và rắc rối trong và ngoài sân Vinh chưa chắc thành công.
(TT&VH) - Người ta vẫn nói “chỉ phòng được người ngay”. Nếu các hooligan Hải Phòng quyết chí quậy thì có thể công tác phòng chống bạo lực và rắc rối trong và ngoài sân Vinh dù đã được chuẩn bị chu đáo tới cỡ nào vẫn có thể đi sau chúng 1 bước.
Kể từ ngày XM.HP trở lại V-League cho tới nay, hầu như sân bóng nào ở miền Bắc cũng có ít nhiều dấu ấn của các hooligan Hải Phòng, và sự cố kinh hoàng nhất chính là vụ ẩu đả dẫn tới chết người ở sân Vinh tháng 5 năm 2008. Từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước, khi giải VĐQG chưa chuyên nghiệp hoá như hiện nay, mỗi cuộc đụng độ giữa CAHN và CAHP tại sân Hàng Đẫy thường là dịp khiến lực lượng an ninh phải làm việc bở hơi tai.

Từng có chuyện trước trận HN.ACB gặp XM.HP ở V-League 2008, một nhóm hooligan Hải Phòng “nóng máu” đã xách dao đi vòng vòng xung quanh sân để tìm bất cứ hooligan Hà Nội nào mà chúng nhìn thấy, nhưng rốt cuộc chúng không tìm được mục tiêu nên đành bỏ ý định này.
Thật ra, các hooligan Hà Nội thường chỉ có một nhóm nhỏ, và chỉ bắt nạt được những CĐV đội khách là sinh viên hoặc công nhân viên chức ngoại tỉnh đang sống và làm việc tại Hà Nội, còn khi gặp phải đám hooligan vừa dữ dằn vừa được trang bị “đồ lạnh” như CĐV Hải Phòng thì các hooligân chủ nhà chỉ có nước tắt điện.
Ngay vụ việc nổi cộm ở sân Vinh mùa bóng năm ngoái cũng thế, trong đoàn xe chở CĐV Hải Phòng tới sân Vinh, có rất nhiều xe không phải là thành viên của Hội CĐV XM.HP. Số xe này được chuẩn bị rất nhiều hung khí như tuýp nước, dao kiếm, và những thành viên ngồi trên xe đều thuộc dạng máu nóng, chỉ thích quậy phá đánh nhau và đặc biệt không biết sợ là gì.
Cũng ở V-League 2008, khi XM.HP bị phạt treo sân nhà Lạch Tray, buộc phải mượn sân Thiên Trường, các CĐV Hải Phòng cũng quậy tưng nơi đây với pháo sáng mịt mù, buộc BTC sân Thiên Trường phải vất vả ra tay dẹp loạn. Sân Thanh Hoá cũng vậy, năm ngoái dù được ngồi 1 khu vực riêng ở khán đài A, lại có cả chó nghiệp vụ cùng cảnh sát cơ động ốp sát bên cạnh và trời thì đổ mưa tầm tã, nhưng không hiểu bằng cách nào CĐV Hải Phòng vẫn đốt được pháo sáng, và thậm chí còn phóng một quả bay chéo qua mặt cỏ sân Thanh Hoá rồi rơi vào nhà dân bên ngoài, làm khói đỏ mù mịt một góc trời.
Sau án phạt dành cho sân Lạch Tray vì tội đốt pháo sáng ở mùa bóng 2008, giờ đây hooligan Hải Phòng đã “khôn” hơn và chuyển địa điểm hoạt động sang sân khách để tránh án kỷ luật cho đội nhà. Chẳng nói đâu xa, ngay ở vòng 1/16 Cúp QG 2009, khi XM.HP thất thủ trước HP.HN tại Hà Nội, CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng ở khán đài B. Rồi tới khi Bình Dương gặp XM.HP ở trận đấu bù vòng 5 V-League 2009 vừa qua, sân Gò Đậu cũng chìm ngập trong màu đỏ rực của pháo sáng.
Thậm chí, BTC sân Lạch Tray dù thận trọng là thế và mỗi trận huy động tới gần 1.000 cảnh sát và vệ sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, nhưng ngay trước trận XM.HP – XMCT.TH, pháo sáng vẫn xuất hiện trên khán đài B sân Lạch Tray.
|
Năm ngoái, SHB.ĐN từng thảm bại tới 0-4 tại sân Lạch Tray và trong chiến thắng này của đội chủ nhà, đám hooligan đất Cảng đóng một vai trò không nhỏ. Theo tố cáo của HLV trưởng SHB.ĐN Lê Huỳnh Đức, khách sạn nơi đội bóng trú quân trước trận đã bị một số tay anh chị liên tục quấy rối, thậm chí còn đe nẹt doạ đánh nên đã làm ảnh hưởng tới tinh thần của các cầu thủ đội khách. |