thethaovanhoa.vn

Buồn quá, “văn hóa” bóng đá ơi!

10/04/2009 09:26 GMT+7

Những ngôi sao mờ đục, thể thao “vua” đang tự vấy bùn là một thực tế cần phải được cảnh báo và ngăn chặn kịp thời.

(TT&VH) - Một bức ảnh đăng trên báo Tuổi Trẻ, số ngày 4/4/2009, cứ ám ảnh tôi suốt mấy hôm nay: Trong trận đấu giữa K. Khánh Hòa – SHB Đà Nẵng ngày 3/4, tuyển thủ Tấn Tài ngồi trên khán đài, mặc quần soọc, gác 2 chân lên phần cao nhất của lưng ghế phía trước, người ngồi trên ghế đó là một cụ già khoảng gần 70 tuổi(!)

“Sao” là người của công chúng, bóng đá là một phần không thể thiếu của người dân cuồng nhiệt nước ta. Vậy mà, các "sao" hành xử như thế thật đáng buồn. Chỉ trong vòng có mấy ngày mà liên tiếp xảy ra bao nhiêu là chuyện liên quan đến bóng đá và những người nổi tiếng. Dương Hồng Sơn “đạo diễn” vụ hành hung, Tấn Tài suýt nữa đánh nhau với Minh Sơn; giữa thủ đô Hà Nội, cổ động viên ném 2 cái đầu chó xuống sân để nhục mạ đội Thể Công; rồi, thống kê cho thấy 7 vòng đấu có đến 12 thẻ đỏ và 243 thẻ vàng (tức là gần 5 thẻ vàng/trận)…
 
 Tư thế ngồi rất phản cảm của Tấn Tài. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những ngôi sao mờ đục, thể thao “vua” đang tự vấy bùn là một thực tế cần phải được cảnh báo và ngăn chặn kịp thời. Cách hành xử của Tấn Tài qua bức ảnh báo chí công bố là không thể chấp nhận được. Tại sao có thể gần như là đang dẫm cả 2 chân lên trên vai của người đáng tuổi bố mình? Hình ảnh đó không chỉ phản cảm mà thật đáng xấu hổ cho cái gọi là “văn hóa bóng đá” - văn hóa sống của không ít lớp trẻ ngày nay. Nếu tôi có quyền thì “cái chuyện ngồi” của Tấn Tài phải bị trừng phạt thật nặng, để may ra…

HÀ VĂN THỊNH (Đại học Khoa học Huế)
Tel: 0914.079.210. Email: hathinh@gmail.com
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN