Ở TĐ.CS.Đồng Tháp, Văn Ngân không phải là mẫu nhạc trưởng như Duy Quang ngày trước, cũng không có mác tuyển thủ như “đàn em” Việt Cường.
(TT&VH cuối tuần) - Ở TĐ.CS.Đồng Tháp, Văn Ngân không phải là mẫu nhạc trưởng như Duy Quang ngày trước, cũng không có mác tuyển thủ như “đàn em” Việt Cường, nhưng anh đã thắng cử tuyệt đối khi bầu đội trưởng của thế hệ “Đồng Tháp 2009”.

Thực ra ở TĐ.CS.Đồng Tháp, ông Công Lộc có muốn tìm một mẫu thủ lĩnh toàn diện có tầm ảnh hưởng lớn trên sân cũng không “bói” ra người. Nhìn vào danh sách đăng ký mùa này, sau khi Thanh Bình, Việt Cường (cựu đội trưởng mùa 2008), Văn Pho rời đội lên phố núi Pleiku đầu quân, thì những cầu thủ hạng hai, hạng ba các mùa trước phải thân chinh đứng ra sắm vai chính ở TĐ.CS.Đồng Tháp. Những cầu thủ có “số má” như Quý Sửu, Tấn Trường, Được Em ở của TĐ.CS.Đồng Tháp không có nhiều, trong khi lứa cựu binh Vĩnh Nghi, Văn Tưởng thì chuyên môn ở mức bình thường. Thành thử chuyện đưa Văn Ngân lên làm “sếp” và đã làm được cũng là điều không thể làm khác với BHL.
Lần này, khi giao băng đội trưởng để làm nhiệm vụ “cánh tay nối dài” của BHL trên sân cũng như trong tập luyện, sinh hoạt, ông Lộc cũng đã phải tính kỹ. “Không ai sinh ra là có thể làm thủ lĩnh ngay được. Làm đội trưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ phải qua đào tạo, tự rèn luyện dần dần. Tính Ngân hòa đồng, gần gũi với anh em, tập luyện thi đấu gương mẫu nên BHL cũng an tâm”, ông Lộc nói về học trò.
Bỗng nhiên được nâng cấp thành thủ lĩnh ở đội bóng xứ sông nước Đồng Tháp Mười, với Văn Ngân là một vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Làm đội trưởng ở một đội mạnh sẽ có nhiều nỗi khổ của người ở thế “đại gia”, nhưng làm thủ quân ở đội bóng luôn nơm nớp với nỗ lo trụ hạng như TĐ.CS.Đồng Tháp thì nhiệm vụ của “đầu lĩnh” như Ngân càng vất vả thêm nhiều phần. Đội đá thắng thì không nói làm gì, nhưng khi thua trận thì tâm lý của dàn cầu thủ trẻ nhiều người mới được làm quen với không khí của V-League dễ bề bị xao động. Nếu không có người động viên, chia sẻ, có những chỗ dựa tinh thần cả trong và ngoài sân bóng thì thật khó để đội quân của “tướng” Lộc gồng mình chơi với hơn 100% sức lực để có được thứ hạng bất ngờ như thời gian vừa qua (hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng).
Dù sao tính cách người Nam Bộ, hiền lành, dễ sống với anh em đã giúp Văn Ngân được tin tưởng và có ảnh hưởng nhất định với đồng đội, nhất là với các cầu thủ trẻ. TĐ.CS.Đồng Tháp đã xác định cuộc đua trụ hạng sẽ đầy “mệt mỏi” thì Văn Ngân cũng hiểu được vị trí đội trưởng có tác động tích cực cho đội như thế nào cũng sẽ là vai trò đầy thách thức với của cầu thủ quê ở Tam Nông (Đồng Tháp) này.
“Quân” của TĐ.CS.Đồng Tháp từ trước vẫn chơi bóng chân chất như phong cách của nhiều đội bóng miền Tây khác nên để có thể đổ bê tông hiệu quả mà vẫn có “miếng” khoét thủng được hàng thủ đối phương, ông Lộc càng coi trọng bản lĩnh và kinh nghiệm của các cựu binh như Văn Ngân. Với Văn Ngân chỉ huy hàng thủ, Aniekan càn quét ở giữa sân và Timothy năng nổ trên hàng công, HLV Công Lộc đã có được trục dọc quan trọng ở cả 3 tuyến để triển khai lối chơi cho đội nhà.
27 tuổi, Văn Ngân đang ở cái tuổi chín nhất trong sự nghiệp. HLV Công Lộc đang chờ đợi rất nhiều ở nỗ lực của Ngân và cả cái thế thủ lĩnh mà anh được giao để giúp ông an lòng quân trong chiến dịch trụ hạng đầy gian nan với đại diện duy nhất của bóng đá miền Tây Nam Bộ ở V-League 2009.
Hạ Anh