thethaovanhoa.vn

Ăn mừng “cái chết”

11/04/2009 19:15 GMT+7

Giải bóng đá năm nay được xem là giải đấu "tử thần" của các HLV. Mới qua 7 vòng đấu, chỉ tính sơ ở giải hạng nhất và V-League đã có 6 HLV bị “đi”.

(TT&VH cuối tuần) - Giải bóng đá năm nay được xem là giải đấu "tử thần" của các HLV. Mới qua 7 vòng đấu, chỉ tính sơ ở giải hạng nhất và V-League đã có 6 HLV bị “đi”. Đó là chưa kể một số vị khác "tính mạng" đang ngàn cân treo sợi tóc. Giới chuyên môn an ủi nhau cho rằng đó là cái khắc nghiệt của nghiệp cầm quân thời bóng đá đang lên chuyên nghiệp (đang trong giai đoạn làm thử).

Thế nhưng dưới mắt người hâm mộ, những “cái chết” kia có thể thật đáng ăn mừng. Đã gần 30 năm qua, bóng đá nước ta bị tiêu cực hoành hành. Nạn móc ngoặc mua bán tỷ số đã làm cho bóng đá thành "thân tàn, ma dại". Khán giả tẩy chay, không ít người đã thề không thèm bước chân đến sân cỏ. Hệ quả, nhiều sân bóng đã trở thành chùa Bà Đanh. Chỉ từ khi những tiêu cực bị công an phanh phui (2005), một số cấu thủ, trọng tài, HLV.. bị ra trước vành móng ngựa thì nạn tiêu cực mới giảm. Nhưng ngay cả các nhà tổ chức cũng không dám đảm bảo, bóng đá Việt Nam đã sạch. Những nghi án "3 đi, 3 về" (mỗi đội kiếm 3 điểm sau 2 trận lượt đi-lượt về) vẫn liên tục xuất hiện ở nhiều cặp đấu.

Nhưng mùa bóng năm nay thì khác. Việc 6 HLV “chết” không lời trăng trối chỉ vì để đội bóng thua dài dài đã cho thấy nạn bắt tay dàn xếp tỷ số đang bị đẩy lùi.

Khán giả, người phải bỏ tiền mua vé vào sân nhạy cảm vấn đề này hơn ai hết. Không phải bỗng dưng lượng người đến sân tăng vọt (bình quân trên 1 vạn người/trận). Con số này mấy năm trước các nhà tổ chức không dám nằm mơ. Sự ra đi của 6 HLV như mách bảo họ rằng "bóng đá móc ngoặc" đang "giãy chết" để trả lại sự trong sáng cho sân cỏ. Chính vì thế người ta lại lục tục tới sân và cầu trường lại sôi động.

Vậy cũng nên ăn mừng cho những “cái chết” ấy chứ.

Đỗ Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN