Mùa hè năm 2005, Delio Rossi rời Atalanta và Luciano Spalletti rời Udinese tới Lazio và Roma. Mùa này, rất có thể họ sẽ lại dắt tay nhau ra đi.

Nhưng ngày vui đó tàn quá nhanh, với hệ lụy của việc phải chia sức ở cả Serie A và Champions League. Delio Rossi tỏ ra lúng túng với lần đầu tiên dự Champions League và Lazio suy thoái nghiêm trọng, chỉ xếp thứ 12 chung cuộc mùa trước và không còn gây ra bất cứ ngạc nhiên nào nữa. Rossi mâu thuẫn nghiêm trọng với các ông chủ trong chính sách bổ sung, nhưng vẫn được giữ lại, để lúc này cả hai cùng nhận ra đó là những sai lầm. Bất chấp đã khởi đầu mùa giải “như mơ”, Lazio hiện đang lao trở lại nửa cuối bảng xếp hạng với tốc độ khó hãm. Trận thua trắng thứ 3 liên tiếp cuối tuần qua đang đẩy Rossi vào thế chân tường. Nếu không thắng Roma đêm mai, ông sẽ được lệnh dọn hành lý khi cánh cửa “EXIT” đã được mở từ hai tháng trước. Trong tay ông chủ Lotito vẫn còn nguyên danh sách “rút gọn” với 4 cái tên sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế trống, ngay lúc này hoặc từ mùa tới. Đó là Giampaolo (Siena), Allegri (Cagliari), Mazzarri (Sampdoria) và Acori (Livorno), những người có lẽ cũng chỉ đủ tầm đưa Lazio mon men đến khu vực dự cúp châu Âu. Nhưng như thế còn tốt hơn là với một Rossi đang ức chế như lúc này.
Spalletti cũng có thể đi
Khác với Rossi, Spalletti đến Roma với tư cách người chiến thắng, sau khi đưa Udinese lần thứ hai trong lịch sử giành quyền dự Champions League ở mùa giải 2004-05. Cho đến trước khi những cơn khủng hoảng triền miên về tài chính, nhân sự và niềm tin hành hạ “Giallorossi” ở mùa bóng này, ông vẫn là một người chiến thắng, với thành tích đưa Roma 3 năm liền đứng vững ở vị trí á quân sau nhà vô địch Inter ở Serie A và giành được những chiếc Cúp quốc nội ngay trên tay Inter. Với tài cầm quân của Spalletti, Roma được đánh giá là đội bóng chơi thứ bóng đá quyến rũ nhất Serie A mấy mùa gần đây, đồng thời có thành tích ổn định nhất trong các đại diện Italia ở Champions League. Thành tích bết bát của Roma mùa này cũng có rất ít lỗi của Spalletti, người bị trói chân trói tay bằng một đội hình vừa thiếu chiều sâu, vừa liên tục bị xé nát bởi bão chấn thương. Nhưng như thế không có nghĩa là ông sẽ được giữ lại (nếu ông không muốn ra đi vì thất vọng).
Cách đây vài tuần, báo chí Italia đưa tin là Spalletti và Prandelli, người đang dẫn dắt Fiorentina, sẽ đổi chỗ cho nhau từ mùa giải tới. Prandelli đã từng được Roma chiêu hiền trước khi Spalletti đến một năm, nhưng ông đã xin từ chức để chăm sóc vợ đang ốm, và bây giờ có thể ông muốn được tiếp tục phiêu lưu với một đội bóng có tiềm lực hơn, khi nhiệm vụ đưa Fio đến Champions League đã được hoàn thành. Còn với Spalletti, khi không còn khả năng đem đến cho Roma những điều mới lạ, ông có lẽ cũng muốn thay đổi không khí. Khả năng Spalletti rời Roma là không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nếu nhìn vào lịch sử các nhà cầm quân của đội bóng này. Trong 25 năm qua, từ sau khi HLV huyền thoại Nils Liedholm rời ghế năm 1984, chỉ có duy nhất Fabio Capello tại vị ở Roma lâu hơn Spalletti, với 5 năm (1999-2004). Capello đã đưa Scudetto về cho Roma để được giữ lâu đến vậy, còn Spalletti? Ở Thụy Điển, Eriksson đang thất nghiệp…
Sau 7 trận derby thủ đô giáp mặt nhau (Spalletti thắng 3, Rossi thắng 2), hai nhà cầm quân có lẽ đang bước vào trận “derby della Capitale” cuối cùng với tư cách đối thủ, trước khi mỗi người một phương.
|
Họ đã làm những gì? Delio Rossi: Gần như một sự lặp lại của mùa giải tồi tệ 2007-08, thậm chí tệ hơn, dù hiện họ đang có hơn cùng kỳ mùa trước 4 điểm. Cả mùa trước Lazio chỉ thua 14 trận, nhưng sau 30 vòng mùa này, con số đã là 13. Với 43 bàn thua, Lazio đang là đội phòng ngự tệ thứ 5 của giải, trong khi bất chấp có sự bùng nổ của tân binh Zarate, số bàn thắng cũng chỉ là 39, thua kém 7 đội khác ở Serie A. Không bị ảnh hưởng nhiều bởi chấn thương như các đội bóng lớn khác, nhưng Delio Rossi mùa này đã sử dụng tới 25 thiết lập đội hình khác nhau trong 30 vòng đấu vừa qua, trong đó ngoại trừ giai đoạn đầu chơi tốt và ổn định, gần như mỗi vòng là một sự thay đổi. Từ 4-3-1-2, đến 4-3-3, rồi thời gian gần đây trở lại 4-4-2, đều chỉ có được một hai trận khởi sắc trước khi lại đáng đem vứt xó, mà hệ quả mới nhất là gần 300 phút không ghi được bàn thắng. Sự thay đổi xoành xoạch đó khiến các cầu thủ cũng trở nên căng thẳng, dẫn đến 69 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ và gia nhập nhóm 5 đội vô kỷ luật nhất. Spalletti: So sánh với cùng kỳ mùa trước, Roma đã thụt lùi một bước cực dài, không chỉ ở vị trí trên bảng xếp hạng và ở chỗ cơ hội dự Champions League đã gần như tàn lụi. Họ đã chia tay sớm ở cả Cúp Italia (mùa trước giành chức vô địch) và Champions League (mùa trước vào tứ kết). Cả hàng công lẫn hàng thủ đều sa sút nghiêm trọng, để với 42 bàn thua sau 30 trận, Roma chỉ dám tự hào hơn Lazio và 4 đội chót bảng về thành tích phòng ngự. Tất nhiên lý do chính đáng thuộc về Spalletti, người đã phải sử dụng tới 28 cầu thủ khác nhau do cơn khủng hoảng chấn thương. Ông cũng đã sử dụng 5 sơ đồ chiến thuật từ đầu mùa để đối phó với khó khăn: 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-3-1-2, 4-1-3-2 và thậm chí là cả 3-4-1-2, khiến các cầu thủ cũng ức chế chẳng kém những người đồng nghiệp ở Lazio. Sau 30 trận đấu, Roma đã phải nhận 9 thẻ đỏ, nhiều nhất Serie A. Con số 62 thẻ vàng, chỉ nhiều hơn Siena và Juventus, vì thế cũng không còn mấy giá trị. |