Ai cũng bảo ở QK4, Đình Luật là người có sao có số nhất, có lẽ là nhờ cái “mác” đã từng lên tuyển. Còn Luật tự nhận mình chỉ là anh lính đá bóng.
(TT&VH) - Ai cũng bảo ở QK4, Đình Luật là người có sao có số nhất, có lẽ là nhờ cái “mác” đã từng lên tuyển. Còn Luật tự nhận mình chỉ là anh lính đá bóng.
Lính quân khu ở tuyển
Đó là một ngày đầu tháng 9 năm 2006 không thể quên, bất thình lình Đình Luật nhận được giấy triệu tập lên tuyển. “Tim tôi cứ đập thình thịch, như loạn nhịp, không tin nổi ông Riedl gọi một cầu thủ vô danh lên tuyển, mà lại là một anh lính “binh nhì” vừa mới nhập ngũ và chơi bóng hạng Nhất một năm. Đó là một đặc ân dành cho tôi, rất tiếc là mình đã không có một cơ hội ra sân và thể hiện…”. Luật nhớ lại.

Tất nhiên, Huy Hoàng (trên 23 tuổi) lúc đó đã là một thương hiệu. Minh Đức chính là cậu học trò của ruột của ông Alfred Riedl. Suất dự bị đương nhiên thuộc về Luật. Cầu thủ của QK4 chỉ biết xách nước đập đá 2 trận đầu. Xui nhất là trận cuối gặp Bangladesh (U23VN thắng 5-2), Luật có cơ hội để chào sân, nhưng anh “binh nhì” này lại chấn thương ở đầu gối. Ngồi trên ghế dự bị, Luật chỉ biết trách ông Trời và phải nuốt vào trong sự thèm muốn ra sân.
Sau kì Á vận hội trở về, Luật chìm xuống và gần như không còn ai biết đến anh “binh nhì” lên tuyển ngày nào
“Siêu phủi” lên chuyên…
Đình Luật chẳng phải là dân ăn tập bài bản. Tài năng cũng chẳng phải sớm phát tiết ra ngoài để một tuyển trạch viên nào của “lò” Sông Lam trứ danh nhòm ngó. Ở xứ Quỳ Hợp (Nghệ An) quê Luật, quanh năm lam lũ với nghề nông. Tuổi thơ của cậu bé Đình Luật cũng chỉ gắn với những trận bóng, kết lá chuối ở bên bờ ruộng, rồi sau luỹ tre làng với đám bạn cùng lứa. Luật cũng chưa bao giờ loé lên một ý nghĩ to tát trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Sau kì thi tốt nghiệp cấp 3, ở tuổi 18, chàng trai lực điền Đình Luật bỏ lại sau lưng hình ảnh “con trâu đi trước cái cày theo sau”. Luật Nam tiến tìm cơ hội đổi đời.
“Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, lúc ấy tôi một mình một túi, như gã nhà quê ra phố, đón xe tốc hành vào Sài Gòn để dự đám cưới chị gái. 7 tháng chơi cho chán chường, cuối cùng lại phải về với con trâu, cái cày, mảnh ruộng. Nói thật, lúc đó chán lắm, bế tắc nên mới tính đến chuyện đèn sách, lập thân bằng con chữ...” Luật bảo.
Luật thi đậu vào Cao đẳng kĩ thuật 3 ở Vinh. Đình Luật cười xoà: “Cuộc sống sinh viên lúc ấy đi học ít, trốn học đá phủi thì nhiều…”. Giải bóng đá sinh viên Nghệ An 2005, Luật chơi như dân chuyên nghiệp thứ thiệt. Trường của Luật giành chức vô địch, rồi được HLV Nguyễn Văn Dũng (Thanh Hoá) dẫn ra thử việc ở một đội bóng Hà Nội. Tuy nhiên, giấc mộng đó bỗng chốc thành mây khói. Luật lại về quê, rồi xin đi lính để thoả mãn niềm đam mê với trái bóng. Đó chính là bước ngoặt cuộc đời của anh. Ở môi trường “sức mạnh là kỉ luật” của nhà binh, Luật được rèn giũa và tiến không ngừng. Bởi thế, không phải vô cớ ông Riedl – người thường được gọi là “Mr. Bảo thủ” lại chọn Luật. Và sau đó những ông chủ của “Gạch” đã bỏ ra không ít công sức, săn bằng được đôi chân của anh đưa về Long An, song ý định này đã bất thành.
Âu đó cũng là cơ duyên, giờ đây QK4 đang thăng hoa, Đình Luật cùng với những đồng đội đang làm nên một hiện tượng thú vị của V-League. Và rất nhiều người tin rằng, đoạn kết của câu chuyện sẽ có hậu cho HLV Vũ Quang Bảo và các học trò.