thethaovanhoa.vn

Đại chiến Pháp - Ukraina: Người lên ngựa, kẻ chia bào

09/04/2009 13:00 GMT+7

PSG được ở lại nước Pháp để đón tiếp Dinamo Kiev. Trong khi đó, Marseille phải dấn thân vào “sào huyệt” của một “ông lớn” Ukraina khác: Shakhtar Donetsk.

(TT&VH) -  PSG được ở lại nước Pháp để đón tiếp Dinamo Kiev. Trong khi đó, Marseille chia tay Velodrome để dấn thân vào chuyến đi đầy cạm bẫy đến “sào huyệt” của một “ông lớn” Ukraina khác: Shakhtar Donetsk.

Cạm bẫy Shakhtar…

Marseille chắc chắn không thể hài lòng khi biết đối thủ của họ ở vòng tứ kết Cúp UEFA là Shakhtar. Mặc dù bị loại ở vòng bảng Champions League năm nay, nhưng đội bóng đang xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng giải VĐQG Ukraina đã làm cả châu Âu rung chuyển với thắng lợi 3-2 ngay trên Nou Camp của Barcelona trong trận đấu cuối cùng. Cần phải biết rằng mùa này chỉ có hai CLB giành trọn được ba điểm trên thánh địa chí tôn của “Gã khổng lồ” xứ Catalan. Ở Liga là người hàng xóm Espanyol (thắng 2-1), còn ở châu Âu là Shakhtar.

Hành trình bước vào vòng tứ kết của đội bóng Ukraina cũng thật sự gây những ấn tượng mạnh mẽ. Họ đánh bại CLB khó chơi của nước Anh Tottenham Hospurs sau khi bất bại cả hai lượt trận đi về (lượt đi thắng 2-0, lượt về cầm hòa 1-1 tại White Harte Lane) ở vòng 1/16. Tại vòng 1/8, Shakhtar bước qua xác nhà vô địch Cúp UEFA năm 2005 CSKA Moscow, để rồi giờ đây trở thành vật cản chứa đầy những hiểm nguy cho tham vọng của gã khổng lồ nước Pháp Marseille.
 
Marseille có chuyến làm khách tới Shakhtar của  Ukraina đêm nay

Đội bóng thành phố cảng miền Nam đang có được sự tự tin cao độ sau những chiến thắng liên tiếp gần đây ở Ligue 1. Sức mạnh tấn công đã từng làm nên thương hiệu Marseille hồi đầu mùa cũng đã trở lại, khi phong độ của các tiền đạo lẫn tiền vệ công của đội bóng thành phố cảng miền Nam hiện tại là cực tốt. Mamadou Niang, cầu thủ quan trọng nhất của họ trong giai đoạn lượt đi đã nổ súng trở lại, Brandao tiếp tục chứng tỏ sự hòa nhập với Marseille bằng bàn thắng thứ hai trong hai trận liên tiếp.

Song điều đang tiếc là “gián điệp” ấy sẽ không thể ra sân trong trận đánh diễn ra vào rạng sáng mai, bởi anh đã có tên trong danh sách đăng ký dự Cúp châu Âu của Shakhtar. Tuy nhiên, Gerets cũng có thể “mượn” thế khó ấy để xoay từ 4-3-3 sang 4-2-3-1, với Niang chơi cắm dưới sự hỗ trợ của bộ ba Zenden - Valbuena - Kone, giúp Marseille chơi an toàn hơn trên sân khách, với điểm tựa đáng tin cậy là hàng thủ đã giữ sạch lưới 8/12 trận gần đây trên mọi mặt trận.
 

Sứ mệnh bảo vệ Parc des Princes

Sức mạnh của pháo đài ấy luôn tồn tại sự mâu thuẫn. Trên sân nhà, PSG đồng giữ ngôi đầu với Lille về số trận thắng ở Ligue 1 (11 trận). Ở Parc Des Princes, họ từng đánh bại Lyon, đè bẹp Wolfsburg, đội bóng vừa sỉ nhục Bayern 5-1 tại Bundesliga. Song cũng chính tại thánh địa ấy, PSG vừa chịu thảm bại 1-3 trước Marseille ở vòng 28 Ligue 1, bị Braga cầm hòa 0-0 trong một trận đấu đầy may mắn của đội bóng thủ đô ở vòng 1/8 Cúp UEFA. Vì vậy, điểm tựa sân nhà đối với họ chỉ mang ý nghĩa tương đối. Thêm vào đó, Dinamo Kiev rõ ràng là một kẻ xâm lăng rất đáng gờm.

Trước khi đến với vòng tứ kết, Dinamo Kiev đã bước qua xác của một gã khổng lồ thực sự ở đấu trường Cúp UEFA ở vòng 1/16: Valencia. Đáng nói hơn nữa, ngay tại Mestalla, họ bắn hạ khung thành của chủ nhà đến hai lần trong trận lượt về và giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Ở giải VĐQG, Dinamo Kiev cũng đã gia tăng khoảng cách với “phần còn lại” lên thành 15 điểm và đang một mình một ngựa về đích. Vì vậy, sự tập trung của họ cho trận đánh có lẽ sẽ tốt hơn PSG. Đội bóng thủ đô có lẽ sẽ vẫn vừa đá vừa lo cho sự yếu thế của mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ligue 1. Sau một loạt những kết quả yếu kém gần đây, họ đã tụt xuống thứ năm, kém đội dẫn đầu Lyon bốn điểm.

Tuy nhiên, PSG vẫn có lý do để lạc quan, khi chân sút chủ lực Guillaume Hoarau của họ đã giải tỏa được cơn khát bàn thắng bằng cú đội đầu mở tỉ số vào lưới Nice ở vòng đấu trước, cùng một lực lượng không bị sứt mẻ. Ngược lại, Dinamo Kiev sẽ hành quân sang đất Pháp mà không có sự góp mặt của thủ quân Taras Mykhalyk vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, trước những mũi nhọn sắc sảo như Milevskiy và Bangoura, PSG có lẽ sẽ khó mà giữ sạch lưới nổi với một hàng thủ đã chơi quá tồi trong giai đoạn gần đây.

Duyên nợ nhà cầm quân

Cuộc chạm trán giữa Marseille và Shakhtar Donetsk sẽ là nơi mà Mircea Lucescu và Erik Gerets có dịp “tao ngộ”. Còn HLV Paul Le Guen của PSG đang có cơ hội lập “hat-trick” chiến thắng trước Dinamo Kiev ở các Cúp châu Âu.

Trong hai lần gặp nhau ở vòng bảng Champions League mùa giải 1994/1995, PSG đánh bại Dinamo Kiev trong cả hai lượt trận với các tỉ số lần lượt là 2-1 và 1-0. Vị trí của Paul Le Guen khi ấy không phải là đứng ngoài đường piste như hiện nay, mà là ở trung tâm hàng hậu vệ của đội bóng thủ đô. Bên kia chiến tuyến, Olexandr Shovkovskiy, anh chàng thủ môn 19 tuổi ngày nào đã có mặt trong cả hai thất bại ấy của Dinamo Kiev (hiện giờ, anh đã 34), sẽ bắt dự bị trong trận đấu rạng sáng mai.

Duyên nợ giữa Lucescu và Gerets còn thú vị hơn thế. Cả hai đều đã từng dẫn dắt CLB Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray trong vòng ba năm (Lucescu nắm đội giai đoạn 2000-2002, với Gerets là 2005-2007). Trước khi gặp lại nhau với tư cách là nhà cầm quân của Marseille và Shakhtar, họ đã từng chạm trán khi còn huấn luyện hai đội bóng cũ, khi Galatasaray của Lucescu gặp PSV Eindhoven của Gerets tại vòng bảng thứ nhất Champions League 01/02. Kết quả diễn ra cân bằng. Đội bóng Hà Lan đè bẹp đối thủ 3-1 trên sân nhà, nhưng chịu thua hai bàn không gỡ khi hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ ở trận lượt về.

Lucescu đang có chút lợi thế trong lần đối đầu thứ ba này, khi ông đã có kinh nghiệm 12 lần chạm trán các CLB Pháp, thắng năm, hòa ba và thua bốn. Trong khi đó, đây mới là lần thứ ba Gerets đối đầu với các CLB Ukraina. Hai lần trước diễn ra khi ông còn là một…hậu vệ phải trong đội hình PSV Eindhoven. Tại vòng hai Cúp UEFA mùa giải 85/86, họ bị Dnipro cầm hòa 2-2 trên đất Hà Lan, trước khi nhận thất bại 0-1 trên sân khách và bị loại.

Dự đoán cùngTT&VH

23h30 ngày 9/4

Shakhtar - Marseille 1-1

01h45 ngày 10/4

PSG - Dinamo Kiev 2-1
 
 
Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN