thethaovanhoa.vn

Hamburg - Man City: Lại chờ Robinho

09/04/2009 13:25 GMT+7

Cho dù các CĐV man City có chê trách Robinho hết lời, thì họ cũng vẫn phải hướng mắt về phía cầu thủ này nếu muốn giành được một cái gì đó đêm nay trên đất Đức

(TT&VH) - Cho dù các CĐV man City có chê trách hết lời, về phong độ yếu kém của ngôi sao người Brazil từ đầu năm 2009 thì họ cũng vẫn phải hướng mắt về phía cầu thủ này nếu muốn giành được một cái gì đó. Không chỉ là cho bõ số tiên 32,5 triệu bảng mà Man City đã chi để đưa Robinho về từ Real Madrid.

Mùa giải đầu tiên với Premier League đã không suôn sẻ chút nào với chân sút 25 tuổi từng có thời được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và những thời khắc thăng trầm của Robinho giống như một tấm gương phản chiếu chính xác phong độ của nửa xanh thành Manchester mùa này. Lập công ngay trong trận ra măt, ghi được 12 bàn trước khi mùa bóng đi được nửa chặng đường, Robinho nhanh chóng trở thành trụ cột trong mọi sơ đồ của Hughes. Các CĐV áo Xanh bắt đầu tin rằng chỉ với những lần Robinho chạm bóng, anh có thể biến từ một điểm thành ba điểm và đưa đội bóng tiến lên. Nhưng kể từ khi năm mới bắt đầu, bàn thắng, cũng như phong độ của Robinho, bỗng nhiên biến mất. Anh còn phải đối phó với những vấn đề bên ngoài sân cỏ và tin đồn về mối quan hệ nhiều sóng gió với Hughes cũng như các đồng đội ở City of Manchester.

Khi Robinho quyết định bay lại Brazil vào tháng Một năm nay thay vì đến tập trung như các cầu thủ Man City khác tại trại tập huấn ở Tenerife đã khiến những tin đồn càng lan rộng. Cộng thêm các cáo buộc về buổi tối quậy phá ở một hộp đêm càng làm hình ảnh về Robinho trở nên khó chấp nhận trong mắt các CĐV. Ngày 6/4, các công tố viên ở Anh xác nhận họ sẽ không truy tố Robinho và đội trưởng Man City Richard Dunne bày tỏ hy vọng rằng vận may của cầu thủ người Brazil trên sân bóng cũng sẽ thay đổi khi anh có thể tập trung hết cho bóng đá.
 
Cơ hội nào cho Man City đêm nay?

“Bị kết tội như thế thật là kinh khủng và bất kỳ ai cũng sẽ thấy bị tác động. Anh ấy có một gia đình trẻ và đó là quan tâm lớn nhất của anh ấy. Hy vọng rằng điều đó sẽ giúp bớt đi gánh nặng trên vai Robinho và anh có thể bắt đầu chơi bóng trở lại với nụ cười trên khuôn mặt và chứng tỏ anh ấy có thể làm được gì”, Dunne động viên đồng đội, “Những đồng đội thấy được anh ấy xuất sắc ra sao trên sân tập mỗi ngày. Chúng tôi đều tin tưởng chắc chắn ở Robinho và anh ấy sẽ lấy lại phong độ trước kia. Đó sẽ là sự khích lệ lớn cho chúng tôi”.

Việc Robinho tìm lại phong độ sẽ càng có ý nghĩa hơn vào thời điểm này khi Man City sắp đứng trước một thử thách lớn. Đối thủ đến từ nước Đức Hamburg là CLB “nặng ký” đầu tiên mà đại diện Premier League phải đối phó ở Cúp UEFA mùa này. Cúp UEFA cũng là giải đấu cuối cùng mà Hughes cùng các học trò còn có thể nuôi hy vọng mang về một danh hiệu trong mùa giải đầu tiên của họ dưới thời các tỷ phú đến từ Abu Dhabi.

HLV của Hamburg không phải là ai xa lạ với Hughes. Trong 4 lần đọ sức trước đây của họ tại Premier League khi Martin Jol còn dẫn dắt Tottenham và Hughes vẫn còn ở Blackburn, chiến lược gia người Hà Lan đã giành được 2 chiến thắng và 2 trận hòa 0-0. Tối nay, Hughes sẽ phải ra lệnh cho các học trò nỗ lực hết mình nếu muốn thay đổi thành tích đối đầu kém ấn tượng đó khi Hamburg luôn rất đáng sợ trên sân nhà. Kể từ sau khi thua Ajax ở vòng bảng tháng 12/2008 trong một trận đấu không thực sự quan trọng ở vòng bảng, CLB đang xếp thứ hai ở Bundesliga đã không thua thêm một trận nào ở sân nhà tại Cúp UEFA.

Về truyền thống, đại diện Đức cũng ăn đứt gã nhà giàu mới nổi đến từ Anh. Hamburg từng là một thế lực thực sự vào cuối những năm 1970, đầu 1980 với ba chức vô địch Bundesliga, hai cúp quốc gia Đức, một Cúp C2 và đỉnh cao là Cúp C1 năm 1983. Những gì mà Hamburg làm được cho tới mùa giải này, lọt vào tứ kết Cúp UEFA và đang cùng Wolfsburg dẫn đầu ở Bundesliga, là một kỳ tích thật sự của Jol nếu như biết rằng họ đã phải lần lượt để những cầu thủ quan trọng nhất của mình, Rafael van der Vaart, Daniel van Buyten, Khalid Boulahrouz hay chính hai trụ cột ở Man City bây giờ, Nigel de Jong và Vincent Kompany, ra đi theo tiếng gọi của vinh quang và tiền bạc. Tuy nhiên, Jol vẫn tin tưởng ở những người ở lại. “Tôi không chắc rằng việc bỏ Hamburg mà đi là điều tốt”, chiến lược gia người Hà Lan nói, khi tiền đạo Ivica Olic, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Hamburg ở Cúp UEFA (7 bàn) cũng sẽ rời Arena tới Bayern Munich trong mùa Hè, “Trong quá khứ không có nhiều cầu thủ làm được như thế vì họ nghĩ họ chuyển tới chơi cho một CLB lớn hơn, nhưng họ không bao giờ chơi tốt như ở Hamburg”.

Nếu điều đó đúng với Kompany và De Jong, Hughes sẽ có một trận đấu thật sự nhọc nhằn trên đất Đức tối nay.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến

Hamburg: Rost - Torun, Boateng, Mathijsen, Aogo - Jansen, Jarolim, Silva, Pitroipa - Olic, Petric.

Man City: Given - Richards, Onuoha, Dunne, Bridge - Wright-Phillips, Zabaleta, Ireland, Elano - Robinho, Caceido.
 
Đối đầu

26/07/08 Hamburg - Man City 1-0

03/08/02 Hamburg - Man City 1-0

Phong dộ

Hamburg

04/04/09 Hamburg - Hoffenheim 1-0

22/03/09 Schalke - Hamburg 1-2

20/03/09 Galatasaray - Hamburg 2-3

15/03/09 Hamburg - Cottbus 2-0

13/03/09 Hamburg - Galatasaray 1-1

Man City

04/04/09 Arsenal - Man City 2-0

22/03/09 Man City - Sunderland 1-0

20/03/09 Aalborg - Man City 2-0

15/03/09 Chelsea- Man City 1-0

13/03/09 Man City - Aalborg 2-0
 
 
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN