Nốt nhạc ngôi sao nối tiếp game show Nốt nhạc vui đã kéo dài 5 năm qua nhưng sẽ bằng một format khác do BHD xây dựng chứ không phải mua bản quyền nước ngoài. Theo đó, các thí sinh dự Nốt nhạc ngôi sao sẽ “cắm trại” trong phim trường BHD ở quận 9, TP.HCM trong khoảng 1 tháng. Chương trình truyền hình thực tế này sẽ có tổng cộng 48 chương trình trong một năm, chia làm 3 phần thi: Khiêu vũ (18 chương trình), ca hát (18 chương trình), diễn xuất (12 chương trình). Các thí sinh sau khi thắng vòng “múa” (do biên đạo Tấn Lộc phụ trách), “hát” (nhạc sĩ Huy Tuấn phụ trách) sẽ vào vòng cuối “diễn xuất” cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xem “giò, cẳng”.
Các thí sinh trong Nốt nhạc ngôi sao
Từ vòng diễn xuất này, sẽ có 4 thí sinh được chọn để tham gia bộ phim Những nụ hôn rực rỡ do Nguyễn Quang Dũng biên kịch và đạo diễn. 4 thí sinh tham gia phim của Nguyễn Quang Dũng là một phần thưởng, ngoài phần thưởng bằng hiện kim trước đó của chương trình Nốt nhạc ngôi sao. Hiện, giá trị giải thưởng cho 4 thí sinh lọt vào vòng cuối cùng Nốt nhạc ngôi sao vẫn còn… bí mật.
Như vậy, game show này nhắm đến hai mục đích: Trò chơi âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất trên truyền hình và tuyển diễn viên đóng phim. Tại sao có một “mũi tên” mà nhà tổ chức chương trình lại nhắm đến “hai con nhạn” như thế? Theo lý giải được đưa ra từ những người thực hiện Nốt nhạc ngôi sao: Không muốn bỏ phí những tài năng đã được phát hiện trong cuộc thi. Và bộ phim Nguyễn Quang Dũng chuẩn bị làm sẽ là phim “hài, lãng mạn, ca nhạc”, trong đó yếu tố ca nhạc sẽ trở thành chủ đạo của phim.
Thế nhưng, trong tình hình game show đang “loạn” như hiện nay, liệu một mình Nốt nhạc ngôi sao có thể “ăn nên làm ra” dù đã có tiền đề Nốt nhạc vui mở đường trong 5 năm qua? Xem Nốt nhạc ngôi sao, hiện đã phát sóng tập thứ 7 phần thi khiêu vũ, thấy rằng khá đơn điệu. Vì trên một nền nhạc duy nhất để từng đôi thí sinh trổ tài với các bài múa “tự biên soạn” nên chỉ lặp đi lặp lại chừng ấy động tác thì khán giả dễ… buồn ngủ. Thêm nữa, dù đạo diễn chương trình là nhà quay phim hàng đầu hiện nay - Nguyễn Tranh, song hình ảnh vẫn không được “mãn nhãn” so với tên tuổi của anh. Vậy Nốt nhạc ngôi sao cần thêm Những nụ hôn rực rỡ để cả hai “nương tựa” vào nhau chăng?!
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Casting diễn viên sẽ không chắc chắn bằng
Trò chuyện với TT&VH về cuộc thi Nốt nhạc ngôi sao và phim Những nụ hôn rực rỡ, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết:
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng |
- Tôi tin tuyệt đối vào phim mình sẽ làm, ít nhất là không để nhà sản xuất phải lỗ, vì có như vậy thì họ mới đầu tư tiếp cho mình và cho những đồng nghiệp khác làm nghề. Nhưng đã làm nghề sáng tạo, thì mình phải làm được điều mình thích chứ không đặt nặng vào chuyện doanh thu, để rồi bằng mọi cách kéo khán giả đến rạp. Ở ta từ lâu đã nhen nhóm phim ca nhạc, chẳng hạn như phim
Em muốn làm người nổi tiếng, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế.
* Chứ không phải có nhiều bài hát trong một bộ phim là trở thành phim ca nhạc sao?
- Như những phim nước ngoài tôi đã xem, thường có khoảng hơn 20 bài hát trong một phim. Với Những nụ hôn rực rỡ, tôi cần khoảng 10 bài là vừa. Nói thế không phải phim ca nhạc là phải có nhiều bài hát. Tôi muốn âm nhạc trong phim có tiết tấu, giọng điệu kể chuyện riêng. Muốn vậy, diễn viên ngoài biết diễn còn phải biết hát và vũ đạo.
* Do cần nhiều “tài năng” trong một diễn viên nên anh đã lấy cuộc thi Nốt nhạc ngôi sao để chọn người?
- Đúng. Lẽ ra chỉ cần thông báo tuyển diễn viên là xong nhưng tôi cho rằng tuyển diễn viên cùng lắm là “castting” trong một vài ngày thì không có gì chắn chắc người đó khi va chạm với cường độ công việc thật sẽ “trụ” nổi. Trong khi những thí sinh qua cuộc thi gần như đã vượt được thử thách khắc nghiệt ban đầu.
* Được biết anh từng sáng tác nhạc và ra một album đầu tay với lời giới thiệu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chắc rằng âm nhạc trong phim này cũng sẽ là của anh?
- Tôi đã từng viết nhạc trong một số phim của Vũ Ngọc Đãng nhưng Những nụ hôn rực rỡ thì… không. Nhạc trong phim sẽ do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đảm trách, còn anh Thanh có mời ai, chọn bài hát nào khác thì anh Thanh toàn quyền. Mỗi chúng ta chỉ có một cái đầu, để tập trung làm tốt một việc thì không thể cùng lúc nghĩ về… hai việc. Tôi chỉ tập trung làm cho tốt nhiệm vụ đạo diễn của mình, còn âm nhạc, vũ đạo để những cộng sự khác làm sẽ tốt hơn.
* Nhà văn Nguyễn Quang Sáng - ba anh - cũng từng thành công khi biên kịch các phim như Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang… Có một người cha như vậy, anh có “dựa lưng ông” trong công việc biên kịch, đạo diễn không?
- Có nhưng không. Có là khi tôi có ý tưởng đem ra kể cho “ổng” nghe, “ổng” nói: “Được đó mày” thì tôi sẽ tự tin hơn vào những việc sẽ làm. Còn không, là vì mọi thứ đều do tôi tự làm, kể cả việc chấp bút viết kịch bản, “ông già” không phải động bút hay ngó mắt vào những gì tôi viết. Thật ra, “ông già” và tôi là hai thế hệ khác nhau nên quan niệm về mọi thứ ít có điểm trùng, nhất là trong việc làm nghề.
* Xin cảm ơn anh. Chúc anh tiếp tục gặt hái những thành công.
Hoàng Nhân (thực hiện)