Kỳ thực, từng theo dõi nhịp sống của một đội bóng nằm trong cảnh như Sông Lam hiện nay (Đà Nẵng trước mùa giải 2008), mới thấm thía thế nào là sự rối bời của “cô gái” đang trong thời gian chờ đợi ngày lên xe hoa với đấng phu quân.
Đấy là những ngày tháng cái đầu của toàn thể CLB luôn luôn lo lắng. HLV, cán bộ công nhân viên không biết tương lai của mình sẽ ra sao sau cuộc chuyển giao. Họ rất sợ đánh đu với sự nghiệp, bởi vì trước đó dù thu nhập không cao nhưng có sự bảo đảm của suất biên chế Nhà nước.
Nói đâu xa, như cái ghế của HLV Nguyễn Văn Thịnh, đang yên ổn là thế đùng một cái có thông tin lãnh đạo Lilama SHB đang thương thảo để có được chữ ký với ông A.Riedl. Tất nhiên, không tự dưng mà xuất hiện cái tin “tréo ngoe” trên trong thời điểm nhạy cảm như lúc này.
Ở Sông Lam, căn cứ vào những gì đã diễn ra từ trước đến nay ở nội tình của đội bóng này, thì những tin đồn như trên cũng không có gì là lạ. “Tôi sẵn sang ra đi, nếu như ai làm ngon lành Sông Lam”. Giọng ông Thịnh tỏ ra điềm đạm, nhưng không khó cảm nhận lòng tự trọng của ông đang bị tổn thương sau cái tin tưởng như rất… bóng đá chuyên nghiệp đó.
Lilama đã được bật đèn xanh để chính thức thực hiện mối lương duyên với bóng đá xứ Nghệ
Trong thời chờ chuyển giao, cái hầu bao của các cầu thủ Sông Lam bị thắt chặt đến mức HLV Nguyễn Văn Thịnh từng chua chát “có cầu thủ Sông Lam lúc này không có tiền ăn sáng” và họ còn rất khổ trong “đêm trước đổi mới”. Họ buộc phải làm mọi cách để đánh bóng thương hiệu trong mắt “nhà trai”. Còn nhớ sau tết Nguyên đán, ngồi đàm đạo với ông GĐĐH Hồ Văn Chiêm, chỉ mỗi chuyện làm sao giữ lại biểu tượng Văn Quyến như yêu cầu của LILAMA SHB đã là một cuộc trường chinh thực sự. Đến nỗi ông Chiêm phải đánh bài ngửa với Quyến “béo”: “Tôi đã ở thế dựa lưng vào tường rồi, anh đừng ép tôi”.
Thầy trò HVL Nguyễn Văn Thịnh cũng ở thế phải giữ thể diện để không làm ảnh hưởng đến thương hiệu, trong thời điểm quyết định đến lịch sử bóng đá quê nhà như hiện nay. Có thể nói trong 9 năm chơi chuyên nghiệp, chưa bao giờ lối chơi của Sông Lam lạ và yếm thế như hiện nay. Hàng tiền đạo của họ thuộc dạng cùn nhất V-Leagu khi HLV Văn Thịnh không biêt trao gửi niềm tin vào ai. Thế nên mới có chuyện trong những cuộc họp đấu pháp trước các trận đâu, BHL Sông Lam đều luôn quán triệt một điều giống như phương châm của Bình Định: “Thà không ghi được bàn thắng nhưng đừng để thủng lưới”.
Sông Lam từ đầu giải đến nay chơi hết sức nặng nề về phòng thủ. Và họ đá thuộc dạng quyết liệt, thậm chí gợi nhớ đến thời chém đinh chặt sắt. 25 thẻ vàng sau 7 vòng, họ đang dẫn đầu danh sách lĩnh thẻ chứ không phải là QK4, đội bóng đàn em mà ai cũng kêu ca đá bạt mạng. Chỉ hai trận đấu gần đây trước HA.GL, B.Bình Dương, họ phải nhận đến 10 thẻ.
Cầm cự, gắng hết sức để giữ thể diện trước thời điểm nhạy cảm, nhưng đến vòng thứ 7 thì thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh đã vỡ trước B.Bình Dương. Ngay lập tức, thành tích 6 trận hòa trước đó vẫn không giúp cho đội bóng xứ Nghệ có vị tri khả quan- họ bị đẩy xuống thứ 10 trong bảng xếp hạng tạm thời. Chẳng trách được thầy trò ông Thịnh “đen”, thậm chí phải trân trọng sự chịu thương chịu khó của họ.
Khi phụ huynh chưa quyết hết mọi chuyện, thì “cô gái” bóng đá Nghệ còn phiền muộn dài dài.
H.Q