thethaovanhoa.vn

Valencia chỉ còn cách Champions League 2 điểm: Khi đàn dơi trở về

07/04/2009 11:21 GMT+7

Giờ thì các CĐV sân Mestalla đã có thể nói về Champions League, bởi họ chỉ còn kém người láng giềng Villarreal, đang xếp thứ 4, vỏn vẹn 2 điểm,

(TT&VH) - Giờ thì các CĐV sân Mestalla đã có thể nói về Champions League, bởi họ chỉ còn kém người láng giềng Villarreal, đang xếp thứ 4, vỏn vẹn 2 điểm, đồng thời tạo khoảng cách 3 điểm so với nhóm bám đuổi. Khi mà những khoản nợ lương đã được trang trải thì lần đầu tiên sau 5 tháng, Valencia đã thắng liền 2 trận.

Lần gần nhất đội quân của HLV Emery làm được điều này là hồi tháng 10/2008, khi sân Mestalla vẫn chưa bị bao phủ bởi bóng đen của cuộc khủng hoảng tài chính. Lúc đó họ đã thắng Numancia 4-0, một tuần sau trận thắng Valladolid 1-0. Điều thú vị là trong chiến thắng 4-0 nói trên thì David Villa cũng lập được một cú đúp, Juan Mata cũng góp 1 bàn, chỉ khác là người ghi bàn còn lại mang tên Vicente chứ không phải Albiol. Từ sau đó cho tới trước trận thắng Racing ở vòng 28, Valencia chỉ thắng được 5 trận trong suốt 20 vòng đấu, và các trận thắng đó đều ngắt quãng.
 
David Villa ăn mừng chiến thắng của Valencia

Rõ ràng, việc giành tới 2 chiến thắng liên tiếp cho thấy “đàn dơi” đã tìm lại được cảm hứng đúng vào giai đoạn quyết định. Trận thắng 4-1 trước Getafe trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi ở vòng này, những đội đứng ngay trước và ngay sau Valencia đều đồng loạt thất bại, từ Villarreal, Atletico, Malaga cho tới Deportivo. Từ chỗ có lúc bị đánh bật khỏi nhóm dự Cúp châu Âu, giờ Valencia chỉ còn cách vị trí dự Champions League cuối cùng đúng 2 điểm.

Trong 2 trận thắng vừa qua, người đáng được ngợi khen hơn cả là Juan Mata. Cựu cầu thủ của Real Madrid là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Racing vòng trước, chấm dứt chuỗi 8 trận liền chỉ biết hòa và thua. Sau bàn thắng ấy, Mata đã nhận được phần thưởng xứng đáng là một suất trong đội tuyển Tây Ban Nha thay cho Iniesta bị chấn thương. Trở về từ loạt trận vòng loại World Cup 2010, cầu thủ nhỏ con này tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của mình đối với đội bóng bằng bàn mở tỷ số vào lưới Getafe, mở màn cho một trận đại thắng.

Mata vẫn đang tiến bộ vượt bậc, và Villa cũng đã trở lại, với cú đúp từ chấm phạt đền để nâng tổng số bàn thắng từ đầu mùa lên con số 21. Đó chính là những tín hiệu hết sức lạc quan để Valencia mơ về Champions League. Từ nay tới cuối mùa, lịch thi đấu của Valencia là khá nặng, bởi họ còn phải chạm trán với Sevilla, Barca, Real Madrid cũng như 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Atletico và Villarreal. Ngoài ra, những đối thủ còn lại của họ cũng đều là những đội bóng đang khát điểm trong cuộc đua trụ hạng như Betis, Espanyol hay Athletic. Thế nên, có thể hiểu được tại sao HLV Emery đang cố hết sức để kéo các học trò trở lại mặt đất. Nhưng dẫu sao, sau những ngày tháng ảm đạm, cũng hãy cứ để các cầu thủ Valencia được ăn mừng, bởi đó cũng là một cách để nâng cao tinh thần trước chặng nước rút đầy gian khó.
 
10 - Cả hai bàn thắng của Villa vào lưới Getafe đều được thực hiện từ chấm phạt đền. Lần gần nhất Villa đá hỏng penalty là ở trận gặp Zaragoza tháng 5/2007, khi cú sút của anh bị Cesar Sanchez cản phá. Nay Cesar cũng là người của sân Mestalla, vậy lấy ai để chặn Villa từ chấm 11m đây? Bởi từ sau đó, anh đã thành công trong 10 lần liên tiếp đứng trên chấm phạt đền, trong đó có 6 lần ở mùa giải này.
 
H.Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN