Từ những sự trở lại trong dự báo….
Thêm danh hiệu vô địch tại Cúp Hùng Vương, Bộ TLTT Trust Bank (nữ) và Tràng An Ninh Bình (nam) trở thành 2 điểm sáng tiêu biểu nhất tại giai đoạn đầu của mùa giải 2009. Tuy nhiên, giới mộ điệu đón nhận sự trở lại của họ như một kết thúc tất yếu đã được “lập trình” sẵn, mà kết quả từ những trận đấu thực tế xuyên suốt giai đoạn 1 chỉ là vấn đề thời gian.
Lý giải cho thành công của Bộ TLTT, hay TA.Ninh Bình không khó. Bởi đây là một trong số ít những CLB sở hữu lực lượng nội binh tương đối đảm bảo cả về chất và lượng. Bên cạnh là khả năng khai thác nội lực rất tốt của 2 HLV Phạm Văn Long, Nguyễn Mạnh Hùng với bề dày kinh nghiệm và “hiểu” đội bóng tới chân tơ, kẽ tóc. Sự kết hợp hài hoà 2 yếu tố này không chỉ đem lại sức mạnh vượt trội, mà còn duy trì sự ổn định rất cao về phong độ cho CLB. Vì thế, trong chặng đường kéo dài từ vòng đấu bảng giải VĐQG, cho đến 2 trận quyết đấu tại Cúp Hùng Vương, dù Bộ TLTT hay Tràng An Ninh Bình có gặp phải đôi chút khó khăn trong từng trận nhất định, song họ luôn tìm được cách để mang về kết quả thuận lợi nhất và quan trọng hơn cả là không hề lặp lại những sai lầm đã mắc phải.
Ngoài ra, còn một nguyên nhân khách quan khác không thể không nhắc tới, đó là sự sa sút từ phía những đối thủ chính của họ như Ngân hàng Công thương, PV Oil Thái Bình (nữ), hay Sanest Khánh Hoà, Quân đoàn 4 (nam) trong phần đầu của cuộc đua.
… đến những sa sút bất ngờ
Cùng thời điểm này năm ngoái, cái tên Sanest Khánh Hoà được nhắc đến như một phát hiện mới của bóng chuyền nội, thì năm nay, nó đã trở thành nỗi thất vọng của giới hâm mộ. Không phải sự vắng mặt tại Cúp Hùng Vương, giải đấu vốn được coi như cuộc biểu diễn “quyền lực” của những cái tên xuất sắc nhất, màn trình diễn có phần nghèo nàn, cùng sự sa sút đáng ngạc nhiên về chuyên môn mới là điều đáng nói của Khánh Hoà ở chặng đầu mùa giải.
Tràng An Ninh Bình (áo đỏ) lên ngôi xứng đáng. Ảnh: Quốc Khánh
Trong suốt chặng đường của vòng 1, khó có thể nhận ra hình ảnh của nhà ĐKVĐ với những chiến thắng như chẻ tre. Khánh Hoà thậm chí còn gặp phải rất nhiều khó khăn trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Bến Tre hay Quân khu 9, dù vẫn sở hữu nguyên xi dàn nội binh đã từng đăng quang chức vô địch. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa sút vừa qua, trong đó phải kể đến sự chuẩn bị về tâm lý trước khi nhập cuộc của Khánh Hoà là chưa tốt. Có cảm giác như Khánh Hoà chưa chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho việc chơi bóng cùng áp lực của 1 nhà đương kim vô địch, đội bóng mà tất thảy các đối thủ đều xác định cần phải “chiến đấu” đến tới cùng. Ngoài ra, chủ công Ngô Văn Kiều cũng cho thấy những biểu hiện quá tải, khi chỉ có chưa đầy 1 ngày để hồi phục sau loạt trận quyết định ở giải chuyên nghiệp Indonesia.
Và “nỗi niềm” ngoại binh
Ở mùa giải thứ 6 liên tiếp (kể từ năm 2004) được sử dụng ngoại binh trong đội hình, nhưng dường như hầu hết các CLB vẫn chưa tìm ra được phương án hiệu quả nhất trong việc khai thác ngoại lực. Hay nói 1 cách khác, vai trò của các ngoại binh đối với bóng chuyền Việt Nam là khá mờ nhạt do sự hạn chế cả về chất lượng, lẫn số lượng (1 người vào sân thi đấu). Không phủ nhận, LĐBCVN, cũng như các CLB không ngừng nỗ lực vươn xa mở rộng tìm kiếm “thị trường” ngoại binh và chấp nhận mức lương khá cao (mặt bằng chung từ 2.500-3.000 USD/tháng), song kết quả thu được vẫn hết sức hạn chế.
Số lượng VĐV ngoại có chất lượng đến Việt Nam vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí cả vòng đấu vừa qua chỉ có Guxiao Wei (Trung Quốc, cao trên 1m90) là chơi ấn tượng nhất, nhưng vì bận thi tốt nghiệp Học viện TDTT Bắc Kinh, nên phải về nước sớm và khiến SV.BP thất thế tại Cúp Hùng Vương. Trong khi đó, một thực tế khá buồn là bóng chuyền Việt Nam giờ đây đang trở thành “bãi đáp” cho những tuyển thủ Thái Lan đã “thất sủng” hoặc không còn ở đỉnh cao phong độ, tiêu biểu trong số này như Sisuma Sirintra, Piyamas Koijapo, Patcharee Saengmuang… Về chuyên môn, số cựu binh này chỉ đủ đáp ứng được ở mức trên trung bình, so với yêu cầu của các CLB, chứ không thể tạo nên sự đột phá mạnh mẽ như sự kỳ vọng vào “ngoại lực” từ phía các CLB.
Xếp hạng chung cuộc Cúp Hùng Vương:
Nữ: 1. Bộ TLTT, 2. Bình Điền Long An, 3. Vietsov Petro, 4. Giấy Bãi Bằng.
Nam: 1 Tràng An Ninh Bình, 2. Thể Công, 3. Hoàng Long Long An, 4. Sao vàng Biên Phòng.
Hoàng Long