thethaovanhoa.vn

Nguyễn Mỹ Lê và triển lãm hồi cố hương

06/04/2009 18:37 GMT+7

Vừa kết thúc triển lãm Những góc lặng vào cuối tháng 3, Nguyễn Mỹ Lê lại cùng nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng và nhà thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn “tái diễn” triển lãm này tại ĐH Đà Nẵng.

(TT&VH) - Vừa kết thúc triển lãm Những góc lặng tại Viet Art Centre (Hà Nội) vào cuối tháng 3, Nguyễn Mỹ Lê lại cùng nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng và nhà thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn “tái diễn” triển lãm này tại ĐH Đà Nẵng (91A Nguyễn Thị Minh Khai), từ 3/4 đến 10/4.
 
Mỹ Lê cho biết Đà Nẵng là nơi không thể thay thế trong tâm can của cô, nên đây là triển lãm “hồi cố hương”. Bộ ảnh có tên là Cha mẹ tôi - diễn tả một nỗi niềm sâu lắng về thân bằng quyến thuộc, về quê cha đất mẹ.

Nguyễn Mỹ Lê sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, theo gia đình sang Canada năm 1991. Cô tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại ĐH Ryerson, Canada vào tháng 4/2006. Tuy nhiên, do yêu thích nhiếp ảnh từ những năm trung học, nên cô đã theo học nhiếp ảnh chuyên nghiệp và đam mê sáng tác. Nguyên Mỹ Lê đã từng thực hiện triển lãm nhiếp ảnh Việt Nam những góc đời yêu thương tại Đà Nẵng vào năm 2007.

Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN