thethaovanhoa.vn

Cuộc chiến quyền lực?

05/04/2009 13:04 GMT+7

Có một “dị bản” dẫn đến các mâu thuẫn trong giới cầu thủ, khiến người ta phải giải quyết theo kiểu “xã hội đen”. Đó là ranh giới quyền lực trong lòng đội bóng.

(TT&VH) - Có một “dị bản” dẫn đến các mâu thuẫn trong giới cầu thủ, khiến người ta phải giải quyết theo kiểu “xã hội đen”. Đó là ranh giới quyền lực trong lòng đội bóng. Thật đáng ngại, khi một số cầu thủ ta không ưa khẳng định tầm ảnh hưởng bằng tài năng, mà lại thích xử sự theo kiểu “anh chị”.
 
> Mâu thuẫn nội bộ trong làng bóng đá nội: Vấn đề con người
> Mâu thuẫn nội bộ trong làng bóng đá nội: Chuyện bình thường ở huyện

Đỉnh cao của những phản ứng thái quá trong nội bộ đội bóng, phải kể đến tình huống mà trung vệ - đội trưởng SLNA Nguyễn Huy Hoàng gặp phải. V-League 2008 kết thúc, với án phạt 4 trận dành cho Hoàng “lác” và các “cận vệ”, sau nghi án bán độ trận đấu với HN.ACB. Huy Hoàng không thanh minh thanh nga điều gì, bởi anh biết rõ việc làm đó nhằm đào thải Huy Hoàng và vây cánh của anh khỏi xứ Nghệ.
 
Báo chí đưa tin hội CĐV Nghệ An vì ức chế, đã chặn đường đuổi đánh và ném vỡ kính chiếc Honda CRV của Huy Hoàng, để dằn mặt. Vào ngày thông tin thất thiệt này được tung lên, Huy Hoàng cùng một số người bạn đang ở Đà Nẵng dự đám cưới của một người thân. Nhưng kỳ thực, khi xe của Huy Hòang chỉ chớm về tới địa phận ngăn cách Hà Tĩnh – Nghệ An, thì anh bị một nhóm người bám đuổi như phim hình sự. Kính xe và một số vật dụng khác bị phá hủy nghiêm trọng. Huy Hoàng vẫn không hề hé răng lấy một lời, thời điểm mà anh đã biết đích danh “chủ mưu” là ai.
 
Sau Hồng Sơn, Tấn Tài (phải) là tuyển thủ quốc gia thứ 2 dính dáng tới scandal trong thời gian chưa đến 1 tuần qua.
 
Theo điều tra của TT&VH, thì cú “đột kích” ấy lại do chính người của SLNA đạo diễn trong cuộc chiến giành quyền lực. Và đó mới là vấn đề thực sự lớn, vượt ra ngoài vòng kiểm soát của thế giới bóng tròn. Tất nhiên, nó khác xa với những phản ứng thức thời của cầu thủ. Huy Hoàng đáng lẽ ra có thể chia tay SLNA, để tìm một bến đáp mới – nơi có thể cho anh cả tiền tài lẫn danh vọng. Nhưng anh không làm thế. Cho đến bây giờ, Huy Hoàng vẫn được thừa nhận như một phần không thể thiếu ở SLNA, trong khi “đối trọng” có phần im hơi lặng tiếng. Đó chính là lời giải.

Trở lại với vấn đề rất thời sự ở T&T.HN. Hồng Sơn (và cả Công Vinh) không công khai rằng họ gặp vấn đề với Minh Đức cũng như Hồng Minh. Nhưng thực tế thì có. Chiếc băng đội trưởng của T&T.HN đáng lẽ ra đã thuộc về công thần Hồng Sơn, nhưng thủ thành ĐTVN chủ động lùi một bước, để tiến ba bước. Nó được trao lại cho người mới về Lê Hồng Minh. Trong tiềm thức của Sơn, đáng lẽ ra Minh phải biết điều một chút. Nhưng ai cũng biết, Minh Đức và Hồng Minh thuộc hàng anh cả, ở bất cứ nơi đâu họ tới. Nếu đó là cuộc chiến, thì phải do chính họ dẫn dắt. Chỉ Sơn và Vinh không nghĩ thế, bởi đây đang là “thời” của họ. Và mâu thuẫn xảy ra, khiến Sỹ Mạnh vốn mang tiếng là kẻ ngoại đạo, đã bị vạ lây. Mạnh vẫn là người của T&T.HN thật, nhưng anh chẳng có mối quan hệ hữu cơ nào với 2 đàn anh Hồng Minh, cũng như Minh Đức.

Nói sự việc ở T&T.HN là hành động vô thức, cũng chẳng ai bắt bẻ được. Nhưng bảo đó là cuộc chiến quyền lực, cũng chẳng sai. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả.

Tùy Phong
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN