
Về với nơi tạo hóa ban tặng
Từ đầu năm 2008 đến nay, nhiều người dân trong và ngoài tỉnh đổ xô “hành hương” về bản Đán, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để chiêm ngưỡi vẻ đẹp kỳ thú của hệ thống hang động trên núi Chi Đảy.
(Bài dự thi) - Từ đầu năm 2008 đến nay, nhiều người dân trong và ngoài tỉnh đổ xô “hành hương” về bản Đán, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để chiêm ngưỡi vẻ đẹp kỳ thú của hệ thống hang động trên núi Chi Đảy. Những lời ngợi khen không ngớt của những người đã được chiêm ngưỡng làm chúng tôi không khỏi tò mò.
Vào một ngày cuối tháng 2 đẹp trời, khi mà những bông hoa Ban bắt đầu nở trên những triền đồi của núi rừng Sơn La, chúng tôi tiến hành cuộc hành trình “về với nơi tạo hoá ban tặng”. Từ Quốc lộ 6, rẽ vào con đường đi xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, vượt hơn 15km đường đất của đèo Cà Nài chúng tôi đến chân dốc Chi Đảy, gửi xe và leo hơn 100m dốc đồi cửa hang thứ nhất và thứ hai đã xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Hứng thú muốn khám phá hang động đã làm tan biến cảm giác mệt mỏi của chúng tôi. Cảm giác đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến cửa hang là không khí mát mẻ, thoải mái và muốn hoà mình vào không khí của đất trời, thiên nhiên.
Hệ thống hang nơi đây mới được phát hiện nên còn nguyên sơ, gồm có 3 hang: hang 1 và 2 nằm kề nhau còn hang 3 nằm cao hơn 100m so với hang 1 và hang 2. Hang thứ nhất được người dân nơi đây gọi là hang Cha Đảy. Khi bước vào cửa hang bạn sẽ nhìn thấy những nhũ đá rủ xuống trông rất đẹp mắt, bên dưới chân là những viên đá tròn như viên bi và chúng dính chặt lại với nhau trông chẳng khác nào quả na rải đều khắp mặt hang. Đi sâu vào trong hang là những khối nhũ đá mang hình toà sen, hình con rùa, hình hoa râm bụt, hình tháp...và ngay phía bên tay trái của bãi đá là hình những thửa ruộng có bờ trông như những cung bậc của ruộng bậc thang vùng núi Tây Bắc và trông giống hình những cái ao. Có lẽ thấu hiểu sự vất vả của người nông dân vùng Tây Bắc nên tạo hoá đã ban tặng cho hệ thống hang động nơi đây những hình thù thể hiện công việc sản xuất thường ngày của con người từ ngàn xưa.

Hình tòa tháp
Hình voi không lồ
Cách hang Cha Đảy 100m là hang Thẳm Lượm (hang thứ 3), dài khoảng 300m ngay cửa hang là những khối nhũ đá trắng rủ xuống trông rất đẹp mắt. Đi được khoảng 50m bạn sẽ thấy những khối nhũ đá hình thù lạ mắt như: hình tượng phật, hình voi phục, hình con rùa, hình cột trụ thẳng từ dưới đất chạm đến tận đỉnh hang... Nhìn những khối đá đó tôi lại nhớ đến hình ảnh cột chống trời trong truyền thuyết Nữ Oa vá trời. Đi sâu hơn nữa vào trong hang, hình rải nhũ đá trắng rủ xuống trông giống hệt hình con voi khổng lồ, gồng mình đỡ lấy những phiến đá tạo nên bức tranh đẹp kỳ lạ của hang động nơi đây và không hang động nào khác có được. Nhìn những nhũ đá đó mà lòng khâm phục sự “kiên trì” của những giọt nước từng ngày từng ngày nhỏ xuống để tạo nên những bức tranh với những hình thù là mắt của hang động. Có lẽ phải mất hàng nghìn năm những hình thù đó mới được tạo thành. Chính vì vậy, mỗi chúng ta hãy giữ gìn và nâng niu những gì tạo hoá đã ban tặng cho con người.
Hình ruộng bậc thang
Hình tượng phật
Hình voi phục
Hình hoa râm bụt
Đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”, có đi và tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú mà tạo hoá ban tặng cho người dân Sơn La mới thấy hết được sự phong phú của danh lam, thắng cảnh trên rải đất hình chữ S – Việt Nam. “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi”...vâng mỗi người chúng ta hãy yêu và giữ gìn lấy những gì mà tạo hoá đã ban tặng để trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam này nơi đâu cũng là thắng cảnh đẹp, đẹp với vẻ đẹp nguyên sơ, vẻ đẹp của lòng người hoà vào đất trời, thiên nhiên. Bạn nào có dịp lên Sơn La hãy ghé thăm hang trên núi Chi Đảy của chúng tôi nhé./.
Tòng Thị Hính
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN