Tôi chỉ thật sự buồn khi nghe ai đó nhận xét mình không có năng lực hơn là mình không có ngoại hình đẹp...
![]() |
Không. “Blog và người đẹp” mới là bộ phim đầu tay của Thăng Bình. Trong phim này, Bình đảm nhiệm nhân vật Hoàng Long, một ca sỹ trẻ rất bộc trực và khát khao được thể hiện, được khẳng định mình nhưng cũng không kém phần hài hước và hóm hỉnh. Còn vai diễn Gia Bảo trong bộ phim “Có lẽ nào ta yêu nhau” là một vai diễn khá nặng kí đối với Bình. Gia Bảo là cháu trai đích tôn trong một gia đình giàu có nhưng sau khi biết được mình là con của một người đẻ mướn thì cuộc sống đã thay đổi đối với Gia Bảo. Đây là một nhân vật khá nội tâm nhưng cũng rất trẻ trung.
* Có ý kiến cho rằng anh đang bỏ tiền ra mua những vai diễn cho mình để đánh bóng tên tuổi, anh phản biện điều này ra sao?
Khi có ý kiến hay tin đồn gì đó thì chúng ta nên thử phân tích độ hợp lí của nó đến đâu. Có 3 lí do chính để khẳng định ý kiến trên là một điều vô cùng nực cười và ngớ ngẩn. Thứ nhất, đây là bộ phim được Hãng phim Việt và công ty BHD đầu tư rất lớn nên việc lựa chọn diễn viên chính cho phim được tiến hành rất kĩ lưỡng. Một hãng phim lớn và uy tín như vậy thì liệu có chấp nhận chuyện diễn viên mua vai để làm ảnh hưởng cả bộ phim của mình hay không.

Thứ nhì, người gọi Bình đến casting là đạo diễn Nguyễn Tranh, sau đó chính giám đốc casting Minh Thuận và đạo diễn Tống Thành Vinh chọn Bình vào vai chính của bộ phim.....Thử hỏi cần có bao nhiêu tiền để mua được những tên tuổi uy tín trên.
Thứ ba, Bình là một ca sỹ trẻ, để làm một album cho mình thôi thì đã phải dành dụm hàng năm trời. Bình không dư tiền đến nỗi đi mua một vai diễn để đánh bóng tên tuổi của mình. Nếu thật sự Bình có số tiền đó thì cũng không làm thế vì tên tuổi của mình chỉ được khẳng định khi mình thật sự có khả năng và bản lĩnh...Bình tin tưởng vào sự chọn lựa của đạo diễn và khả năng của mình...
* Trong phim, anh vào vai một công tử con nhà giàu, nhõng nhẽo và hồn nhiên. Còn ngoài đời anh là người như thế nào?
Thật tình khi ở nhà Bình cũng được gia đình rất thương yêu nên cũng hay nhõng nhẽo với mẹ lắm (Cười). Nhưng chỉ ở nhà thôi. Bình thuộc tuýp người thẳng thắn và cũng khá bướng bỉnh. Bình thích sự thật và ghét giả dối.
![]() |
* Có lẽ nào ta yêu nhau, Thăng Bình và Ngọc Quyên là hai diễn viên chính của phim nhưng lại không được báo chí quan tâm, chú ý nhiều lắm. Anh có buồn vì điều này không?
Nếu nói không buồn là nói dối nhưng Bình nghĩ mình là ca sỹ trẻ cũng là một diễn viên mới toanh, tên tuổi chưa nhiều nên không được báo chí quan tâm chú ý cũng là chuyện rất bình thường...
* Vậy anh kỳ vọng gì vào vai diễn này?
Đây là một vai diễn khá trẻ trung và là một hình tượng đẹp của sinh viên Việt Nam nên Bình hy vọng sau vai diễn này Bình sẽ được các bạn trẻ quan tâm và yêu thích vai trò mới của Thăng Bình hơn... Bình cũng hi vọng dưới góc máy của đạo diễn Tống Thành Vinh, Bình sẽ không còn mang biệt danh mà bạn bè hay gọi là “người không ăn ảnh” nữa (Cười).
* Anh hãy chia sẻ một vài kỷ niệm khi tham gia bộ phim?
Đạo diễn Tống Thành Vinh là người yêu cầu rất cao ở việc hiệu ứng với ánh sáng và hình ảnh nên Bình nhớ có một cảnh quay Gia Bảo quay về căn nhà cũ của mình với tâm trạng buồn bã... Cảnh quay đó rất khó, đạo diễn yêu cầu bước chân Bình đi đến đâu là bui bay đến đó, các anh thiết kế phải cố gắng đập cho bụi bay thật nhiều, kết quả cả ngày hôm đó Bình và cả êkíp làm phim có một ngày ăn bụi no nê...
![]() |
Một cảnh quay khá khó khăn nữa là Bình phải ngâm mình trong hồ nước giữa đêm với tiết trời khá lạnh ở Đà Lạt....vừa quay xong cảnh quay đó thì Bình chỉ biết đứng run và run mà thôi... Đó là những kỷ niệm khó quên nhưng sau khi xem lai những cảnh quay đó thì Bình cảm thấy rất hạnh phúc và xứng đáng...
*Thời gian quay phim dài, địa điểm quay phim lại xa thành phố, điều đó có khiến anh khó khăn trong việc chạy sô ở thành phố và những kế hoạch âm nhạc của mình?
Tuy là ca sỹ nhưng xuất thân của Bình là sinh viên trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh nên việc tham gia phim trường cũng là để thử sức khả năng của mình. Một điều chắc chắn là Bình chỉ ganh đua với một người duy nhất đó chính là bản thân Bình. Anh Tuấn và Chí Thiện giành được thành công thì Bình cũng vui với họ.
![]() |
* Vậy lý do thực sự để anh chia tay với A#?
Vì âm nhạc và phong cách của Bình không còn phù hợp với nhóm nữa. Cũng đã đến lúc Bình phải tự lập xây dựng sự nghiệp riêng của mình.
* Thời gian gần đây anh xuất hiện trên sân khấu và song ca với Yến Nhi, lý do của sự kết hợp này có phải ăn theo trào lưu ca sĩ kết đôi trên sàn diễn?
Bình và Nhi là bạn rất thân từ lâu. Ý định kết hợp trong âm nhạc thì đã từ lâu nhưng đến gần đây thì mới có dịp thưc hiện được vì do một chương trình truyền hình yêu cầu.
* Bên cạnh việc ca hát, anh còn được biết tới với vai trò là người sáng tác các ca khúc. Đến nay anh đã có trong tay bao nhiêu tác phẩm?
![]() |
Năm nay Bình vừa tròn 21 tuổi. Đối với tất cả lĩnh vực Bình vẫn còn là người mới. Đã là người mới thì cần phải có thời gian để tự khẳng định mình. Bình nghĩ vẫn còn thời gian cho Bình làm điều đó...
* Là một nghệ sĩ trẻ nhưng anh lại được nhận xét là không có ngoại hình đẹp, anh có cảm thấy buồn rầu vì điều này không?
Bình đã khẳng định ngay từ đầu cuộc trò chuyện này. Muốn thành công trong nghệ thuật thì ưu tiên số 1 vẫn phải là khả năng và bản lĩnh của người nghệ sĩ. Bình chỉ thật sự buồn khi nghe ai đó nhận xét mình không có năng lực hơn là mình không có ngoại hình đẹp... Hơn nữa, bản thân Bình cảm thấy rất hài lòng với ngoại hình của mình và chẳng có gì phải buồn về nó...
* Thế theo anh điều gì làm nên giá trị đích thực của một người nghệ sĩ hiện nay?
Khả năng....nếu khả năng của bạn không có thì dù bạn có ngoại hình đẹp đến đâu thì bạn cũng chỉ dừng lại ở một con búp bê xinh đẹp chứ không phải là nghệ sỹ đích thực...
![]() ![]() ![]() |
* Anh có kế hoạch gì tiếp theo trong thời gian tới?