thethaovanhoa.vn

QK4 – SLNA "tập 2": Người hùng Sihavy đưa SLNA vào bán kết

04/04/2009 21:46 GMT+7

Hòa trong 90 phút, SLNA đã lọt vào bán kết sau khi thắng trong loạt sút luân lưu cân não với kết quả 3-1.

(TT&VH Online) - Hòa trong 90 phút, SLNA đã lọt vào bán kết sau khi thắng trong loạt sút luân lưu cân não với kết quả 3-1. Hơn 6.000 khán giả trên sân QK4 đều có chung nhận xét SLNA thắng, song không phải là đội xuất sắc hơn và chất lượng chuyên môn của trận đấu Cup chỉ như "phiên chợ chiều".

Trận derby thành Vinh "tập hai" mùa này là đề tài "nóng" của người hâm mộ xứ Nghệ mấy hôm nay. Vì thế cả QK4 và SLNA như được tiếp thêm quyết tâm để vào trận. Song vị thế hai đội thời điểm này khác nhau. Trong khi QK4 tinh thần đang lên với những kết quả thành công liên tiếp trên sân nhà và "ngạo nghễ" ở vị trí thứ 3 sau 7 vòng đấu V- League, thì SLNA đã mất danh hiệu "vua hòa" sau trận thua trên sân Gò Đậu để an phận ở vị trí thứ 9. Hơn nữa, lúc này SLNA giống như một bệnh viện với danh sách chấn thương "dài dằng dặc".

Đến sân QK4, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã sử dụng đội hình bằng những cầu thủ trẻ. Còn HLV Vũ Quang Bảo vẫn có đầy đủ bộ ba "xe- pháo mã" là Lazaro, Moses, Mota ngay từ đầu trận và thay đổi đáng kể của đội chủ nhà là những cầu thủ dự bị nội được tung vào sân "thử lửa".
 
Cầu thủ hai đội đã chơi quá rắn trong trận đá Cup - Ảnh Đại Nghĩa

Vào trận, QK4 nhanh chóng nắm thế trận với sự cơ động của các ngoại binh, và dồn ép các cầu thủ áo vàng vào thế chống đỡ. Phút thứ 10, Mota có cú sút về khung thành thủ môn Đức Anh (SLNA), nhưng bóng vọt xà.

Tính chất của một trận derby chỉ nóng lên ở phút thứ 15 khi Như Thuật bấm bóng thông minh loại bỏ cả hàng phòng ngự QK4, nhưng Ngọc Anh băng vào sút chệch cột bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu.

Liên tiếp ở các phút 27, 29, 33, QK4 đã có những cơ hội rõ rệt uy hiếp khung thành của SLNA, nhưng Lazaro, Motta và Trọng Phú đều không tận dụng thành công.

Hiệp 1 của trận đấu, cầu thủ hai bên đã chơi quá rắn và liên tiếp có những pha vào bóng ác ý với nhau. Khán giả trên sân được chứng kiến những pha biểu biễn "kung-fu" dẫn đến hệ quả là các cầu thủ thi nhau nằm sân. Trọng tài Vũ Bảo Linh đã phải "tặng" các cầu thủ 3 thẻ vàng.

Hiệp 2, thế trận không thay đổi. SLNA không mặn mà tấn công, còn QK4 cũng không sắc sảo trong những tinh huống lên bóng. Hai đội chủ yếu giằng co ở khu vực giữa sân.
 
QK4 (áo đỏ) chơi quyết tâm, nhưng không đòi được "món nợ" thua SLNA ở trận derby thành Vinh "tập 1" -  Ảnh Đại Nghĩa

Muốn đòi được món nợ thua ở "tập 1" (trận khai mạc V-League 2009), HLV Vũ Quang Bảo đã ra sát đường biên chỉ đạo học trò dồn lên để tìm kỉếm bàn thắng. Moses, Lazaro với lợi thế thể hình, thể lực, liên tiếp có những pha đột pha vào vòng cấm gây khó khăn cho hàng phòng ngự của SLNA . Tình huống đáng chú ý nhất ở phút 70, bóng đã nằm trong lưới SLNA, song trọng tài không công nhận bàn thắng do trước đó cầu thủ QK4 đã phạm lỗi đẩy người.

Nhận thấy thế trận lép vế, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã tung "gà son" Phạm Văn Quyến vào sân nhằm tận dụng cái duyên ghi bàn vào lưới QK4 của cầu thủ mang áo số 10 này. Chơi vị trí tiền vệ, Văn Quyên có những pha xử lý kỹ thuật và có một số đường chuyền bóng chính xác cho đồng đội, song các cầu thủ SLNA không tận dụng được. Điểm yếu cố hữu của Văn Quyến như "lười" di chuyển ngại và chạm và không có sức rướn trong những pha bứt tốc độ vẫn còn lộ rõ.

Tương tự hiệp 1, những cái đầu nóng trên sân thi nhau vào bóng bằng gầm dày, hay "biểu diễn võ thuật" triệt hạ lẫn nhau. Điển hình, Mota và Hồng Tiến lao vào đấm nhau trên sân, may đã được cầu thủ hai bên can ngăn và mỗi cầu thủ bị nhận 1 thẻ vàng.

Chấp nhận cuộc chơi được quyết định trên chấm 11m, HLV Thịnh "đen" tung thủ môn ngoại Michal Sihavy vào sân ở phút 86. Chính Sihavy đã trở thành người hùng khi đã đẩy được ba cúa sút của Lazaro, Trọng Phú, Sơn Hà, trong khi bên SLNA chỉ có Đắc Khánh sút vọt xà, còn Phạm Văn Quyến (10), Nguyễn Hồng Tiến (6), Diego Fabian(19) thực hiện thành công. SLNA đã vào bán kết với kết quả 3-1.

Bài & ảnh: Đại Nghĩa
 
 

* Phát biểu sau trận đấu

HLV Nguyễn Văn Thịnh cho biết: "Tôi rất hài lòng với trận đấu khi mà SLNA chơi "không có Tây", trong khi QK4 lại có các cầu thủ ngoại chất lượng. Đây là trận đấu thành công khi mà các cầu thủ trẻ thế hiện được mình có thế đứng ra thay thế xứng đáng các đàn anh và các cầu thủ chính bị chấn thương. Còn QK4 hôm nay kém may mắn hơn, mặc dù họ thi đấu xuất sắc".

HLV Vũ Quang Bảo phát biểu: "QK4 có một buổi chiều thi đấu xuất sắc, chơi dồn ép SLNA cả trận, có thể nói là trên cơ của đối thủ. Chỉ tiếc chúng tôi kém may mắn khi thi đấu penalty khi mà tâm lý các em chưa tốt. Song đây chính là bài học tốt đối với các em cho những trận đấu khó khăn sắp tới".

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN