Cả châu Âu đang tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn lên bảng xếp hạng các chân sút hàng đầu, bởi xếp ở vị trí đầu tiên là một chân sút đến từ Bosnia & Herzegovina.

Với 14 bàn thắng, Bosnia hiện là một trong 3 đội ghi được nhiều bàn nhất ở vòng loại (cùng với Ba Lan và Đức), một nửa trong số đó là nhờ công của Dzeko. Phong độ chói sáng của tiền đạo có chiều cao tới 1m92 này đã đưa Bosnia vượt qua cả TNK để leo lên vị trí thứ 2 ở bảng 5 với 12 điểm, hơn Thổ tới 4 điểm. Nếu vị trí này được giữ nguyên cho tới khi vòng loại kết thúc, Bosnia sẽ có cơ hội tranh vé tới Nam Phi ở loạt trận play-off (trong bảng xếp hạng các đội nhì bảng tính đến thời điểm hiện tại, Bosnia xếp thứ 2, chỉ sau Pháp). Chỉ cần hòa Thổ trên sân nhà vào tháng 9 tới, giấc mơ của Bosnia hoàn toàn có thể trở thành sự thật.
Nhưng thành công của Bosnia còn mang những ý nghĩa to lớn khác. Dẫn dắt ĐT Bosnia hiện nay là HLV người Croatia Miroslav Blazevic, người từng tạo dựng tên tuổi khi giúp đội bóng quê hương giành HCĐ ở World Cup 98. Ở một đất nước từng chịu cảnh tang thương trong cuộc chiến tranh sắc tộc tại Nam Tư cũ thì việc ĐT Bosnia thi đấu tưng bừng dưới sự dẫn dắt của một người Croatia đã tạo nên một sợi dây gắn kết các cộng đồng người Hồi giáo, người Croat và người Serb. “Blazevic xứng đáng được dựng tượng”, một cô gái vừa vẫy cờ Bosnia vừa nói với phóng viên Reuters trên đường phố Sarajevo. Còn Blazevic thì nói: “Thật tự hào khi các CĐV Bosnia hô vang tên tôi cũng như thủ môn Supic, một người gốc Serb”. Và giờ, ao ước lớn nhất của Blazevic là nếu đá play-off, Bosnia sẽ tránh mặt Croatia hay Serbia, để rồi cả 3 đội bóng thuộc Nam Tư cũ cùng có mặt ở Nam Phi vào mùa Hè sang năm. Giấc mơ có quá viển vông?
|
Những chân sút hàng đầu 7 bàn – Edin Dzeko 6 bàn – Wesley Sonck (Bỉ), Ebi Smolarek (Ba Lan) 5 bàn – Soren Larsen (Đan Mạch), Wayne Rooney (Anh), David Villa (TBN), Blaise Kufo (Thụy Sĩ). |