1-6! Đó là tỷ số của một set tennis chứ không phải bóng đá, lại càng không phải một những gì người ta mường tượng về chuyến làm khách tới La Paz của Maradona và các học trò.
(TT&VH) - 1-6! Đó là tỷ số của một set tennis chứ không phải bóng đá, lại càng không phải một những gì người ta mường tượng về chuyến làm khách tới La Paz của Maradona và các học trò. Sau thất bại đầy cay đắng ấy, Cậu bé vàng đã thốt lên đầy chua xót “Mỗi bàn thua là một nhát dao đâm vào trái tim tôi”.
“Tôi đã sai, và phải trả giá”
Tại Hernando Siles, cái sân đấu được coi là nóc nhà của Nam Mỹ ấy (cao 3650m trên mực nước biển), Argentina đã hứng chịu thất bại khủng khiếp nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ qua. Kể từ sau trận thua 1-6 trước Tiệp Khắc ở VCK World Cup 1958 tới nay, Argentina mới lại nhận một thất bại đậm đà đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên, Argentina phải gánh một thất bại có cách biệt tới 5 bàn, kể từ sau trận thua Colombia 0-5 ở vòng loại World Cup 94. Thật nghiệt ngã khi mà chỉ vài ngày trước thôi, Argentina còn ở trên mây xanh với những lời tán tụng về một hình hài tươi mới đầy sức sống dưới bàn tay Maradona. Và Cậu bé vàng đã đứng ra nhận hết lỗi lầm sau khi thừa nhận rằng “Chẳng có gì để bào chữa hết. Tôi đã sai và phải trả giá”.
Sai lầm đầu tiên của Maradona chính là đã đánh giá quá thấp sự nguy hiểm của độ cao ở La Paz. Thật ngạc nhiên, khi biết rằng có tới 16 trong số 23 tuyển thủ Argentina được gọi tập trung đợt này chưa hề thi đấu ở La Paz. Đã thế, Maradona (hay LĐBĐ Argentina?) còn chủ quan đến nỗi không thèm tới sớm để làm quen với điều kiện khí hậu cũng như mặt sân. Hai giờ trước khi trận đấu bắt đầu, Maradona và các học trò mới lục tục đổ bộ xuống La Paz. Thử hỏi họ còn đâu thời gian để kịp thích nghi với sự chênh lệch áp suất lớn đến như vậy? Trong hoàn cảnh ấy, các cầu thủ không đi bộ trên sân mới là chuyện lạ. Vậy là, Argentina đã sai lầm ngay từ khâu chuẩn bị cho trận đấu này.
Messi và các đồng đội đã phải chịu trận thua ê chề trước Bolivia
Thông thường, sau mỗi thất bại ở La Paz, các HLV đều khẳng định kẻ thù số một là độ cao khủng khiếp tại đây. Nhưng người ta không nghe được bất cứ một lời phàn nàn nào của Maradona về vấn đề này. Thay vào đó, ông khen ngợi đội chủ nhà đã chơi một trận quá hợp lý về chiến thuật và khai thác tối đa được điểm yếu của đối phương. Thực ra, Maradona chẳng dám ca thán về độ cao nữa vì như thế chẳng khác gì chỉ trích chính mình. Hơn một năm trước, ông là người hùng hồn nhất trong việc kêu gọi FIFA bãi bỏ lệnh cấm các sân có độ cao trên 3000 m của Bolivia. Thậm chí, ông còn nhiệt tình tham dự trận đấu từ thiện tại chính La Paz, với sự tham gia của tổng thống Evo Morales.
Trớ trêu thay, Maradona bây giờ đang là nạn nhân của chính “thứ vũ khí” mà chính ông đã từng ủng hộ. Để sửa chữa cho việc đến La Paz muộn, ông lại không hề cảnh báo cho các học trò về sự nguy hiểm ở độ cao này, vì cho rằng điều ấy chỉ khiến các học trò phải chịu đựng sự ám ảnh. Thế nhưng chính sự im lặng ấy khiến những cầu thủ không có ý thức điều tiết thể lực, và nhanh bị xuống sức hơn.
Sa sút tập thể
Trước Venezuela, sơ đồ giàu tính tấn công 3-4-2 đã phát huy được tất cả những sức mạnh vốn có, đặc biệt là sự nguy hiểm của bộ ba Tevez-Messi-Aguero. Tại La Paz, Mardona đã cất cậu con rể Aguero để trở lại sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Toan tính thực dụng ấy là hoàn toàn có thể hiểu được, trong hoàn cảnh phải thi đấu với một đội bóng có lợi thế hơn nhiều về mặt thể lực như Bolivia. Nhưng sơ đồ ấy chỉ có thể vận hành một cách hiệu quả, khi mà những nhân tố của nó đầy đủ thể lực để có thể phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn. Còn ở La Paz, tất cả các mắt xích của nó đều thi đấu dưới sức do suy giảm về mặt thể lực.
|
“Tôi không nghĩ thất bại này là do các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi không khí loãng” – Maradona phát biểu sau trận đấu. Cách đây đúng 1 năm thì Maradona đã tham gia buổi meeting tại La Paz để phản đối lệnh cấm tổ chức các trận đấu trên độ cao từ 2800m so với mặt nước biển trở lên của FIFA. |
Tại Buenos Aires, Messi đã tỏa sáng rực rỡ trong lần đầu tiên khoác chiếc áo số 10 huyền thoại bằng những pha đi bóng đầy tốc độ và kỹ thuật. Nhưng hình ảnh ấy đã biến mất ở La Paz khi anh chỉ có đúng một tình huống xâm nhập vòng cấm Bolivia nhưng lại không thắng nổi thủ thành Arias. Một cầu thủ khác cũng chơi rất xuất sắc ở trận đấu trước nhưng cũng gây thất vọng tràn trề trận này là đội trưởng Mascherano. Không còn sự chắc chắn thường thấy, Masche thậm chí còn chơi tệ hơn cả người đá cặp Gago và đánh mất hoàn toàn khu trung tuyến vào tay các cầu thủ chủ nhà.
Hai ngôi sao ấy đã lu mờ hoàn toàn bởi một cầu thủ còn khá vô danh bên phía đối phương: Joaquin Botero. Tiền đạo đang khoác áo Correcaminos, một CLB hạng nhì Mexico, đã có trận đấu hay nhất trong đời khi lập một hattrick vào lưới đội bóng hàng đầu châu lục. Hiện tại, anh cũng đang là chân sút hàng đầu ở vòng loại khu vực Nam Mỹ với 8 bàn thắng, và đứng ngay sau anh chính là người đồng đội trẻ Martin Moreno, cầu thủ mở tỷ số ở trận đấu này.
Trong một ngày tồi tệ ở La Paz, đến những phương án chiến thuật mà Maradona rất kỳ vọng cũng đã trở thành nỗi thất vọng, Di Maria là một ví dụ. Phút 57, tiền vệ trẻ này được Maradona tung vào sân thay Maxi Rodriguez, và anh đã trả ơn ông thầy bằng cách tung một cú đạp thẳng vào Garcia để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp chỉ sau 7 phút thi đấu. Tấm thẻ đỏ ấy không chỉ khiến Argentina thêm khốn đốn trong phần còn lại của trận đấu mà còn khiến họ gặp không ít trở ngại ở lượt trận kế, khi tiếp Colombia trên sân nhà.
|
Những thất bại lịch sử của Argentina
Tiệp Khắc – Argentina 6-1 (vòng bảng World Cup 1958) Hà Lan – Argentina 4-0 (vòng bảng World Cup 1974) Argentina – Colombia 0-5 (vòng loại World Cup 1994)
|
|
BXH vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ |
|
Vị trí |
Đội tuyển |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Bại |
BT |
BB |
Điểm |
|
1 |
Paraguay |
12 |
7 |
3 |
2 |
19 |
9 |
24 |
|
2 |
Brazil |
12 |
5 |
6 |
1 |
19 |
5 |
21 |
|
3 |
Chile |
12 |
6 |
2 |
4 |
17 |
14 |
20 |
|
4 |
Argentina |
12 |
5 |
4 |
3 |
18 |
13 |
19 |
|
5 |
Uruguay |
12 |
4 |
5 |
3 |
21 |
10 |
17 |
|
6 |
Colombia |
12 |
3 |
5 |
4 |
6 |
10 |
14 |
|
7 |
Ecuador |
12 |
3 |
5 |
4 |
14 |
19 |
14 |
|
8 |
Venezuela |
12 |
4 |
1 |
7 |
14 |
22 |
13 |
|
9 |
Bolivia |
12 |
3 |
3 |
6 |
19 |
25 |
12 |
|
10 |
Peru |
12 |
1 |
4 |
7 |
6 |
26 |
7 |
PV