thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Không phải chuyện "Cá tháng Tư"

03/04/2009 19:55 GMT+7

Trợ lý kỹ thuật của GĐĐH Thể Công Hồ Trí Liêm là ông Lê Thuỵ Hải hay bầy cái bàn trước hiên quán giải khát theo dõi đội Thể Công tập.

(TT&VH Cuối tuần) - Trợ lý kỹ thuật của GĐĐH Thể Công Hồ Trí Liêm là ông Lê Thuỵ Hải hay bầy cái bàn trước hiên quán giải khát theo dõi đội Thể Công tập. Quanh ông thường có những khách không mời. Hôm ấy, có nhà báo ghé qua. Ông Lê Thuỵ Hải nói ngay:

- Thể Công có thể viết 365 ngày mà vẫn có chuyện, lúc nào viết chả được. Tại sao ông không viết về giải VĐBĐ nữ 2009? Một năm chị em chỉ chơi 10 trận rồi nghỉ, không viết BĐ nữ thì còn viết về cái gì chứ?

- Theo ông thì giải năm nay có gì đển viết?

- Ông đừng có mà giả vờ. Tôi nói nhé, ông hãy viết về cái đội Hoà Hợp Hà Tây. Chuyện hay lắm đấy, anh bạn tôi là Nguyễn Văn Thành đang làm HLV trưởng ở đó. Đi Thái Nguyên đi.

- Hà Tây nhập vào Hà Nội, đội bóng chuyển sang doanh nghiệp quản lý là “lên đời” rồi, toàn chuyện vui, mà tôi thì thích viết cái gì gai góc một chút mới có hứng. Lương tăng, chất lượng bữa ăn tốt lên, chị em hăng say tập luyện… có đúng không nào?

- Ông là người lạc quan thời kinh tế khó khăn đấy. Tôi nói nhé, anh bạn HLV của tôi tâm sự rằng đã 3 tháng nay các nữ cầu thủ chưa được lĩnh lương, bản thân anh ấy cũng chỉ được tạm ứng 1 triệu đồng một tháng. Thế vẫn chưa hết đâu. Thời gian trước rét như cắt da cắt thịt ấy, các VĐV nữ tập xong không có nước lạnh để tắm, chứ đừng nói là nước nóng. Mọi người ai có thân thì lo lấy nước. Thế nào, đã gay cấn chưa hở ông nhà báo?

Ông nhà báo ngớ ra. nhưng ông nghĩ ngay đến chuyện mình bị “xiếc”, bèn nói:

- Chuyện “cá tháng tư” phải không?

- Nếu là chuyện “cá tháng tư” chắc chắn tôi phải nghĩ ra cái gì đó đỡ đau lòng hơn cái chuyện chị em không có nước tắm với lại 3 tháng không được lĩnh lương. Ông lên Thái Nguyên đi, cứ nói với HLV Nguyễn Văn Thành là tôi nói thế, xin cho được hầu chuyện là ông ấy “phơi” hết ruột gan ra cho mà xem.

- Tôi chả dại. Người ta có thói quen “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, lẽ ấy là một. Lẽ khác là ông ấy mà nói ra thì ai người ta để cho ông ấy yên, không khéo lại ra đi sớm như ông Riedl cho mà coi. Thân bại, danh liệt, mấy tháng lương chưa lĩnh có khi còn không được nhận. Biết trước cơ sự mà tôi cứ đi Thái Nguyên có mà… điên. Nhưng mà chuyện đó không phải chuyện… “cá tháng tư” chứ?

Ông Lê Thuỵ Hải cứ ngồi lặng lẽ cười về sự đa nghi của ông nhà báo!

Li Ti

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN