thethaovanhoa.vn

Đăng Hoàng: "Rất tiếc nhưng không lựa chọn nào khác"

02/04/2009 01:30 GMT+7

Hoàng cũng rất tiếc nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Hoàng đã từng nói, cho dù là một diễn viên thì Hoàng phải có một nền học vấn thật tốt...

Thành công với vai Nam “bí thư” trong series truyền hình tương tác Nhật ký Vàng Anh, chàng diễn viên tuổi teen Phạm Ngô Đăng Hoàng (sinh năm 1991) ngày càng được các đạo diễn chú ý giao cho những vai diễn dài hơi.
 
>> Đăng Hoàng NKVA: "Ba mẹ từng thất vọng về tôi"
 
Sau Rubic tình yêu, Mùa cưới, Chơi vơi… cậu lại được đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng (Dũng “nghệ”) tin tưởng mời vào vai Kiên, một cậu học sinh lớp 12 trong bộ phim truyền hình 10 tập “Mặt nạ hoàn hảo” thuộc series Cảnh sát hình sự.

Hãy cùng trò chuyện với "bí thư" Đăng Hoàng:

* Kỳ thi đại học sắp tới gần, nghe nói Đăng Hoàng đang bận rộn với việc ôn thi nhưng vẫn nhận lời đóng phim dài tập?

- Vâng, Hoàng đang cố gắng tập trung hết sức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học và đại học sắp tới. Bên cạnh đó, Hoàng vừa nhận lời tham gia bộ phim mới Mặt nạ hoàn hảo dài 10 tập thuộc series phim Cảnh sát hình sự của đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng. Trong bộ phim này Hoàng vào vai Kiên, một thành viên trong nhóm bạn thân gồm 3 học sinh lớp 12. Vì là phim hình sự nên tình tiết hơi… ghê. Người bạn gái thân nhất của Kiên bị giết chết, cậu bạn thân còn lại cũng bị treo cổ. Kiên quyết đi tìm thủ phạm để trả thù cho 2 người bạn thân. Khi phát hiện được kẻ chủ mưu, Kiên chuẩn bị đi báo công an thì lại bị ám hại nhưng may mắn được cứu sống…Thủ phạm sẽ khiến cho khán giả rất bất ngờ.

* Tham gia một bộ phim truyền hình vào thời điểm này có ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của Hoàng không?

- Cả bộ phim chỉ quay trong 40 ngày và vai diễn của Hoàng đảm bảo sẽ hoàn thành trong khoảng 10 ngày nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc học ở trường.

* Vai diễn này có gì mới mẻ hơn so với những phim mà Hoàng từng tham gia trước đây?

Đây là một bộ phim hình sự nên vai diễn trong phim của Hoàng khá trầm, ít cảnh vui vẻ. Hầu hết là buồn, thầm lặng, lạnh lùng và đau khổ vì người bạn gái thân bị giết.

* Còn rất trẻ, thuộc lứa tuổi teen, đảm nhiệm một vai như thế có quá sức đối với Hoàng?

- Tình cảm của Kiên với người bạn gái trong phim thực ra chỉ là một tình bạn trong sáng kiểu tình yêu tuổi học sinh. Kiên là một cậu bé bị nhiễm truyện trinh thám nên cậu tự đi khám phá, truy tìm thủ phạm dù công án không cho phép. Vai diễn cũng gần gũi với sự tưởng tượng của lứa tuổi học trò như Hoàng hiện nay.

* Sau bộ phim này, Hoàng có dự định gì tiếp theo không?

- Hiện tại Hoàng đã nhận được lời mời tham dự một dự án phim lớn kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội nhưng ở thời điểm này Hoàng xin giữ bí mật. Bên cạnh đó, một mục tiêu Hoàng phải đạt được đó là thi đỗ trường đại học như mong muốn.

Hoàng định thi cả 2 trường Đại học Hà Nội và trường Sân khấu Điện Ảnh TP.HCM nhưng vì hai trường cùng ngày thi nên Hoàng phải chọn một. Đại học Hà Nội là sự lựa chọn của Hoàng.

* Hoàng từng có mơ ước sẽ Nam tiến vì đây là môi trường thuận lợi cho sự nghiệp diễn xuất của Hoàng. Từ bỏ ý định học Sân khấu Điện Ảnh Tp.HCM có khiến Hoàng nhiều nuối tiếc?

- Hoàng cũng rất tiếc nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Hoàng đã từng nói, cho dù là một diễn viên thì Hoàng phải có một nền học vấn thật tốt. Có điều đó thì mình làm gì thì cũng sẽ dễ dàng hơn và được mọi người tôn trọng, đánh giá cao hơn.

Hoàng chọn học đại học ở Hà Nội vì nghĩ rằng trong lúc học vẫn có thể đi đóng phim và theo đuổi ước mơ làm diễn viên của mình. Đâu nhất thiết cứ phải học trong trường đào tạo chuyên môn mới đóng được phim, quan trọng là mình luôn mày mò, tìm hiểu và học hỏi thôi. Có rất nhiều diễn viên trẻ không chuyên nhưng vẫn để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng đó thôi. Hoàng hi vọng sẽ có thêm những vai diễn mới mẻ và gần gũi hơn với khán giả truyền hình.
 
Theo ANTĐ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN